Người mẫu - Hoa hậu

Sự cố 'quậy phá', 'chửi bới' của cuộc thi nam vương gây tranh cãi

Mia
Chia sẻ

Sự việc lộn xộn tại cuộc thi Nam vương Hòa bình Quốc tế 2023 đang nhận về nhiều tranh cãi từ phía công chúng sắc đẹp.

Tối 15/1, chung kết Mister Grand International 2023 (Nam vương Hòa bình Quốc tế) chính thức khép lại với chiến thắng của đại diện đến từ Lenabon, người mẫu Seif Al Walid Harb. Cuộc thi được diễn ra tại Tây Ban Nha. 

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Tùng dừng chân vị trí Top 12 và giành danh hiệu phụ Nam vương Hòa bình châu Á Thái Bình Dương. 

Sự cố 'quậy phá', 'chửi bới' của cuộc thi nam vương gây tranh cãi Ảnh 1

Tuy nhiên, một sự cố lớn đã xảy ra trên sân khấu, người nhà của đại diện Tây Ban Nha đã tràn lên sân khấu để kiến nghị, phản bác khi đại diện Thái Lan đang trả lời ứng xử. Nhóm người này cho rằng cuộc thi gian lận và yêu cầu tổ chức Mister Grand International xem xét lại kết quả của nam vương Tây Ban Nha vì nghĩ rằng đại diện chủ nhà có thể lọt vào Top 6.

Phó giám đốc điều hành của chuyên trang sắc đẹp Missology - người thuộc ê-kíp tổ chức đã thuật lại sự việc như sau: 

"Những người xông vào này là gia đình và bạn bè của đại diện Tây Ban Nha Tôi thậm chí còn không được phép nói chuyện. Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm ông Thái chuẩn bị trả lời phỏng vấn. Thông dịch viên đã cố gắng đưa họ trở lại chỗ ngồi nhưng họ không hiểu tiếng Anh, còn hai người dẫn chương trình của tôi lại không nói được tiếng Tây Ban Nha. 

Họ bắt đầu hô lên rằng kết quả gian lận. Tôi thấy rất kỳ lạ, vì làm sao mà họ nhìn thấy được kết quả từ ban giám khảo chứ. Mọi người bắt đầu hoảng sợ với hành vi của nhóm người này. Thậm chí, họ còn kéo rèm sân khấu lại giống cuộc thi đang bị hủy bỏ hoặc kết thúc. 

Tôi đã nói với họ rằng hành động của các bạn đang làm xấu hình ảnh của Tây Ban Nha vì rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Tuy nhiên, họ phớt lờ lới nói của tôi. Họ cũng cố gắng làm hại nhân viên của chúng tôi".

Sự cố 'quậy phá', 'chửi bới' của cuộc thi nam vương gây tranh cãi Ảnh 2

Bên cạnh đó, cô nàng cũng gửi lời xin lỗi đến với đại diện Thái Lan vì sự cố trên đã làm gián đoạn đi phần ứng xử của anh chàng này. Phó giám đốc Missology nói thêm: "Tôi thực sự rất tiếc cho anh chàng Thái Lan về sự gián đoạn tai tiếng này. Họ thích đánh cắp khoảnh khắc của anh ấy. Anh Thái quả là một người đáng yêu. Anh ấy là người an ủi tôi trong mớ hỗn độn này cho đến khi chúng tôi đến khách sạn. Tôi cảm thấy thật tiếc cho người hâm mộ Thái Lan. Họ không xứng đáng với điều này.

Ngoài ra, người này cho biết thêm rằng đại diện Tây Ban Nha đã biến mất sau khi sự cố xảy ra và hoàn toàn không giải quyết vấn đề. Thậm chí, cảnh sát cố xác định vị trí của nam vương chủ nhà đang ở đâu và anh chàng đã xóa đi thẻ căn cước đã đăng ký với tổng thống trên Whatsapp. 

Hiện tại, cảnh sát Tây Ban Nha đang làm rõ về sự việc trên. 

Xem thêm: Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 HOÀNG NHUNG: "Chỉ Mong Là Á HẬU, Không Muốn Dấn Thân Nhiều Vào Showbiz!"

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất