Người mẫu - Hoa hậu

Mẹ của Hoa hậu Thế giới Hà Lan qua đời vì bạo bệnh

Hương Bi
Chia sẻ

Mẹ của Hoa hậu Thế giới Hà Lan đã trút hơi thở cuối cùng sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Thông tin mẹ của người đẹp Amber Koelewijn - Hoa hậu Thế giới Hà Lan qua trời đã khiến nhiều khán giả đau buồn. Được biết, mẹ ruột của cô mắc bệnh ung thư di căn. Mặc dù đã dành nhiều thời gian chữa trị nhưng không qua khỏi. 

Mẹ của Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh Ảnh 1
 Mẹ của đương kim Hoa hậu Thế giới Hà Lan đã qua trời. Ảnh: Missosology. 

Tại cuộc thi Miss World 2023, lúc đó bà đang bị ung thư giai đoạn cuối nhưng vẫn đặt vé máy bay sang Ấn Độ để ủng hộ con gái. Ngồi dưới hàng ghế khán đài, mặc dù trên người đang đeo dây dịch chuyền nhưng bà tỏ ra rất hạnh phục, mãn nguyện vì nhìn thấy cô con gái nhỏ trưởng thành tại cuộc thi tầm cỡ quốc tế. 

Khoảnh khắc bà đưa quốc kì Hà Lan để tiếp thêm sức mạnh cho con gái đã được ống kính quốc tế ghi lại, nó trở thành một "moment" vô cùng ý nghĩ đối với người đẹp Amber Koelewijn. Trên trang cá nhân của mình, trước sự ra đi của người mẹ, cô đau buồn khôn xiết: "Thật đau lòng khi nhận ra rằng con sẽ nhớ mẹ biết bao, người mẹ xinh đẹp thân yêu. Cuộc sống dường như thật bất công, một người xinh đẹp và đáng yêu như vậy lại bị lấy đi khỏi chúng ta. Sự vắng mặt của mẹ khiến con cảm thấy thật bất công và thật buồn. Nhưng con sẽ không bao giờ quên mẹ, vì mẹ luôn là mẹ của con. Những kỷ niệm về mẹ như báu vật quý giá mà con sẽ trân trọng mãi mãi".

Mẹ của Hoa hậu Thế giới qua đời vì bạo bệnh Ảnh 2
Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau sau chung kết Miss World 2023. Ảnh: Missosology. 

Được biết, tại cuộc thi Miss World 2023, mặc dù không lọt top sâu nhưng cô vẫn giữ cho mình nguồn năng lượng lạc quan, tích cực: "Tôi vẫn tự hào vì mình là cô gái đại diện cho Hà Lan. Tôi vẫn cảm thấy mình là người chiến thắng. Gia đình nhỏ của tôi và đặc biệt là mẹ của tôi luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi. Tình yêu và sự ủng hộ của họ có ý nghĩa với tôi hơn bất kỳ giải thưởng nào. Tôi nợ họ tất cả những gì tôi có ngày hôm nay". 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất