Người mẫu - Hoa hậu

Giải cứu Ngọc Châu: Trang điểm nhìn như 'muốn khóc', không nhận ra 'gà chiến 5.000 máu' ngày nào

Mia
Chia sẻ

Màn biểu diễn của Ngọc Châu trong đêm diễn Trang phục dân tộc không được như mong đợi.

Ngày 14/6, đêm trình diễn Trang phục dân tộc Miss Universe Vietnam 2022 diễn ra thành công với các màn trình diễn đầy cuốn hút của Top 41 chiến binh xuất sắc nhất bước chân vào bán kết. Đây là phần thi không tính điểm cho thí sinh mà để lựa chọn ra National Costume nào sẽ đồng hành cùng với tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt dự thi Miss Universe 2022. 

Xem thêm: Trang phục dân tộc với tên gọi Chiếu Cà Mau: Đã đủ hoàn hảo để hoa hậu Việt mang chuông đi đánh xứ người?

Cũng như các phần trình diễn thời trang khác, các VINAWOMAN phải thể hiện nội lực, tôn vinh được bản sắc dân tộc Việt của từng thiết kế và đặc biệt chính là sức hút riêng biệt trên sân khấu. Phần biểu diễn của Ngọc Châu lại không được như mong đợi vì yếu tố make-up cho đến trang phục, khiến phần thi người đẹp Tây Ninh chưa được xuất sắc như 2 show thời trang trước. 

Bộ trang phục dân tộc mà Ngọc Châu trình diễn mang tên "Chiến thần Lạc Việt" được thực hiện tinh xảo, nhiều chi tiết do đó sức nặng của bộ xiêm y trở nên khá cồng kềnh tạo thử thách "nặng đô" cho thí sinh. Cộng thêm layout make-up được vẽ thêm hoạ tiết dưới mắt khiến người đẹp sinh năm 1994 như thể đang khóc, buồn ngủ.

Chiếc mũ "phản chủ" ở phần tạo dáng kết thúc còn bị lệch sang một bên, khiến cô nàng lúng túng thấy rõ. Nhưng bản lĩnh xử lý tình huống của mỹ nhân được đánh giá chuyên nghiệp vì Ngọc Châu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giữ nguyên hiện trạng thay vì tự chỉnh trang phục ngay trên sân khấu. 

Người đẹp sinh năm 1994 là một trong mỹ nhân sáng giá "hút view" nhất tại MUV 2022 đến thời điểm hiện tại do cộng đồng sắc đẹp dành khá nhiều sự ưu ái cho cô. 
Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất