Giải Trí

Vũ Thảo My: 'Nhiều khi tôi mông lung, tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Là người phụ nữ mạnh mẽ, Vũ Thảo My không ngừng cố gắng và nỗ lục để thể hiện bản thân mình trên con đường âm nhạc suốt 10 năm qua.

Trưởng thành từ Giọng hát Việt, Vũ Thảo My gây ấn tượng trong lòng khán giả với giọng hát đầy nội lực, phong cách trình diễn sôi động. 

Vũ Thảo My: 'Nhiều khi tôi mông lung, tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này' Ảnh 1
Vũ Thảo My đăng quang danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt 2013.

Sau 10 năm kể từ khi đăng quang danh hiệu quán quân, Vũ Thảo My thừa nhận, cô áp lực với chiếc bóng quá lớn sau khi bước ra từ chương trình. Nhiều lần đối diện với khó khăn, đã có lúc Vũ Thảo My thoáng suy nghĩ từ bỏ. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc trong cô vẫn còn lớn khiến Vũ Thảo My tiếp tục đứng lên và bước tiếp con đường đã chọn. 

- Theo nghề khá lâu, song dạo gần đây mới thấy Vũ Thảo My tham gia hoạt động nghệ thuật khá nhiều. Điều này do đâu?

Hai năm gần đây, tôi mới hoạt động nhiều trở lại, một phần là do dịch Covid-19, phần khác là do trước đây tôi sống khá hướng nội, không dám thể hiện bản thân ra ngoài khá nhiều. Trải qua mùa dịch, tôi đã có những thay đổi. 

Trong giai đoạn ở nhà vì dịch, tôi thường tự đặt ra câu hỏi rằng phải làm gì để bản thân có thể tốt hơn. Và sau dịch, tôi may mắn nhận được sự yêu thương của khán giả nên đi diễn nhiều, thu nhập cũng ổn định, từ đó có thể tái đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc. 

Vũ Thảo My: 'Nhiều khi tôi mông lung, tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này' Ảnh 2
Cô thừa nhận thay đổi nhiều sau giai đoạn dịch Covid-19.

- 2023 là năm thứ 10 tham gia hoạt động nghệ thuật, chị có suy nghĩ gì về chặng hành trình đã qua?

Tôi từng có nhiều cơ hội nhưng không đủ nhận thức để nắm bắt nó. Nhìn lại, tôi thấy mình bỏ lỡ nhiều cơ hội suốt 10 năm đã qua. Tôi tiếc nhưng suy nghĩ một cách lạc quan rằng, chúng ta luôn luôn có thể làm lại mà.

- Thời gian vài năm trở lại đây, Vũ Thảo My tham gia nhiều cuộc thi, chương trình truyền hình,… Dường như chị vẫn còn khá mông lung trên con đường mà mình đang đi?

Để nói về sự mông lung thì ai cũng có thể mông lung ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, chỉ là sự mông lung đó ít hay nhiều thôi. Ngày xưa tôi mông lung nhiều, giờ cũng còn nhưng ít hơn. Có thời khắc tôi chợt hỏi bản thân “mình đang làm gì trên cõi đời này, đóng góp được gì cho xã hội, liệu những thứ tôi làm có đang okay không”. 

Trước đây mọi người thấy tôi có ra sản phẩm nhưng ít, trong tương lai, tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa. Để thành công, một phần cũng sẽ do ý trời, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để không hối tiếc điều gì. 

Vũ Thảo My: 'Nhiều khi tôi mông lung, tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này' Ảnh 3
Cô từng trải qua nhiều giai đoạn mông lung trong cuộc sống.

- Thời điểm mông lung nhất, điều gì giúp chị đứng dậy và tiếp tục?

Đó là gia đình và âm nhạc. Nghệ sĩ sẽ dễ rơi vào tình trạng như tôi vì tâm hồn sẽ mỏng manh, dễ cảm xúc. Bây giờ nếu không đi hát, tôi không biết phải làm gì. Chính vì khi nghĩ đến điều đó, tôi lại càng cố gắng hơn, đi tìm câu trả lời cho bản thân bằng cách sống hết mình với đam mê âm nhạc. 

- Thấy Vũ Thảo My chông chênh trên con đường nghệ thuật, bố mẹ có lời khuyên hay định hướng cho chị rẽ sang con đường khác?

Bố mẹ cũng thường khuyên tôi ở nhà lấy chồng, sinh con để mẹ có cháu bế. Tôi cũng từng có suy nghĩ đây. Tuy nhiên, tôi thấy mình vẫn còn đam mê và xem âm nhạc như là định mệnh của cuộc đời rồi, không thể từ bỏ được. Chính bởi vậy nên tôi vẫn kiên trì với con đường này cho đến bây giờ. 

Vũ Thảo My: 'Nhiều khi tôi mông lung, tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này' Ảnh 4
Gia đình chính là động lực lớn nhất của Vũ Thảo My.

- Những sản phẩm nghệ thuật hiện tại phần lớn đều do Vũ Thảo My tự làm?

Tôi tự làm mọi thứ, dù có hơi stress nhưng tôi vẫn vui vì mình có thể làm được mọi thứ, được tiếp tục cho đam mê của mình. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức, còn mọi chuyện đến đâu thì đến.

- Sự cầu toàn có phải chăng là rào cản khiến Vũ Thảo My không thể chạm đến đỉnh cao nhất trong 10 năm qua?

Cầu toàn cũng có hai mặt của nó, ví dụ như cầu toàn để mình tốt nhất thì đó là hướng tích cực, còn cầu toàn mà nhìn vào tất cả mọi thứ để phán xét thì nó hơi tiêu cực. Bây giờ, tôi vẫn đang đứng giữa ranh giới của điều này và tôi đang trong quá trình cân bằng mọi thứ. 

Vũ Thảo My: 'Nhiều khi tôi mông lung, tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này' Ảnh 5
Cô thừa nhận bản thân là người cầu toàn và đang cố gắng cân bằng.

- Khả năng hát live của một nghệ sĩ có quan trọng?

Rất quan trọng đấy chứ, bởi mình là nghệ sĩ mà, mình đâu thể nào chỉ cần biết nhảy, biết trình diễn mà lên sân khấu được. Tôi vẫn quan niệm rằng giọng hát vẫn là một điều gì đó quan trọng. Tuy nhiên điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa, ví dụ như khán giả thích nghệ sĩ của mình như thế nào, thế nên mình không thể phán xét được tất cả. 

- Ở chặng đường sắp tới, mục tiêu lớn nhất của Vũ Thảo My là gì? 

Vẫn sẽ là con đường âm nhạc và những gì mà tôi đã và đang làm thời gian vừa qua. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực để khán giả thấy màu sắc âm nhạc của mình rõ ràng hơn, mong rằng sự cố gắng ấy sẽ được mọi người nhìn thấy và ủng hộ. 

Vũ Thảo My: 'Nhiều khi tôi mông lung, tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này' Ảnh 6
Vũ Thảo My vẫn sẽ nỗ lực hết sức mình trên con đường âm nhạc.

Cảm ơn Vũ Thảo My về những chia sẻ. Chúc chị sẽ ngày một thành công trên con đường nghệ thuật!

Xem thêm:

- Vũ Thảo My: Sân chơi The Heroes giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn

- 'Lột xác' với phong cách Michael Jackson, Vũ Thảo My được danh ca Ngọc Sơn trực tiếp 'thị phạm'

- Trình diễn xuất thần, Vũ Thảo My nhận mưa lời khen

Xem thêm clip: HÀ AN HUY: "Nỗi buồn như một bông hoa, là điều cần có trong cuộc đời" | IDOL TALK

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất