Giải Trí

Ngọc Hân: Vợ chồng tôi thẳng thắn với nhau nên không bị 'vỡ mộng' hôn nhân

Thúy Ngọc
Chia sẻ

'Tôi bắt đầu có thay đổi trong suy nghĩ, ngày sinh nhật mình sẽ là ngày tặng quà cho bố mẹ' - Ngọc Hân chia sẻ.

Tôi gặp Hoa hậu Ngọc Hân trong một buổi sáng mát mẻ, se se lạnh của tiết trời thu Hà Nội. Cảm giác rất rõ ở người con gái này luôn tràn đầy năng lượng lạc quan, không màu mè và cực thân thiện. Sinh ra ở Hà thành, Ngọc Hân mang vẻ đẹp đậm chất người con gái Hà Nội xưa. Người đẹp tiết lộ, cô ảnh hưởng tính cách mộc mạc, chân thành từ mẹ và nét hài hước, dí dỏm của bố. Nhắc về chuyện tình của bố mẹ ngày xưa, Ngọc Hân vui vẻ nói: "Ngày xưa bố tôi "trồng cây si" lâu quá nên mẹ đổ". Người đẹp cho biết, bố mẹ cô đến với nhau bằng tất cả sự chân thành, yêu thương và cô mong muốn chuyện tình yêu của mình đẹp như bố mẹ. Điều mà Ngọc Hân mong muốn nhất là mọi người trong gia đình luôn khoẻ mạnh, bình an bên con cháu. 

Vợ chồng tôi thẳng thắn với nhau từ khi yêu nên không bị "vỡ mộng" sau hôn nhân

- Xin chào Hoa hậu Ngọc Hân! Cuộc sống của chị thay đổi ra sao kể từ kết hôn?

Nhiều người cảm thấy có sự thay đổi nhiều giữa lúc yêu và sau khi kết hôn nhưng vợ chồng tôi không thấy nhiều sự khác biệt. Bởi, ngay từ khi yêu chúng tôi thẳng thắn về tư duy, cách sống, sinh hoạt,...mọi thứ đều cởi mở nên khi về chung một nhà không có khái niệm "vỡ mộng". Cả hai có thời gian dài tìm hiểu kĩ về nhau. Còn vấn đề tài chính, của ai người ấy tự kiểm soát, độc lập. Khi vợ chồng muốn mua thứ gì chung sẽ cùng ngồi lại để bàn bạc còn các nhu cầu cá nhân riêng thì tự chủ động trong khả năng tài chính của mỗi người.

Hoa hậu Ngọc Hân: Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương Ảnh 1

- Khi tiếp xúc với Ngọc Hân chắc hẳn nhiều người nhận thấy ở chị tồn tại đâu đó cả sự hướng nội và hướng ngoại. Chị có thấy điều đó và điều chị quan tâm nhất của Ngọc Hân ở cuộc sống hiện tại là gì?

Tôi là người hướng ngoại nhưng ở nhiều khía cạnh khác cũng có chút truyền thống. Bản chất tôi là người hướng ngoại, thích đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, thích khám phá những vùng đất mới,...Những lúc đi chơi, đi công tác tôi đều muốn đưa cả gia đình đi. Tôi quan niệm rằng, hãy đối xử tốt với những người xung quanh mình khi còn có thể. Điều tôi quan tâm là hàng ngày mình được giúp đỡ được những người khó khăn trong khả năng của bản thân.

- Càng trưởng thành mình càng thấm thía công lao, sự hy sinh của mẹ nhiều hơn. Người ta bảo Ngọc Hân rất hiếu thảo, chị bù đắp cho mẹ thế nào khi đã có điều kiện?

Tôi thường đưa gia đình đi du lịch, tham gia những sự kiện của mình, ăn uống trải nghiệm ở những nơi mọi người ít khi đến. Tôi coi đó như là cách không chỉ tạo niềm vui cho mọi người mà còn là niềm vui cho chính mình. Tôi bắt đầu có thay đổi trong suy nghĩ là sinh nhật chính mình sẽ là ngày mình tặng quà cho bố mẹ. Mình phải cảm ơn công ơn sinh thành của cha mẹ. Ngày sinh nhật của mình là ngày mình thấy cần tri ân bố mẹ nhiều hơn.

Hoa hậu Ngọc Hân: Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương Ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân: Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương Ảnh 3

- Là người gần gũi với mẹ, hẳn Ngọc Hân có trong tay rất nhiều câu chuyện thú vị về thời thanh xuân của mẹ mình?

Có lẽ kỉ niệm ngày 8/3/1989 là ngày mẹ tôi nhớ nhất. Mẹ kể, năm đó bố có mua một bó hoa hồng tặng mẹ. Trong bó hồng đó có một nụ hồng ông nói vui rằng: "Sắp tới em sẽ đẻ con gái đấy!" và rồi đúng như bố tôi dự đoán. Mẹ tôi rất nhớ kỉ niệm đấy vì đó là lần hiếm hoi mẹ tôi được bố tặng hoa. Tôi nghĩ, người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn muốn được người đàn ông của mình yêu thương, quan tâm và tặng quà.

Bố tôi khô khan trong chuyện quà cáp nhưng bình thường lại là người hài hước. Khi kể về chuyện tình yêu của bố mẹ ngày xưa, mẹ tôi hài hước kể: "Ngày xưa mẹ làm tem phiếu lương thực, bố lân la làm quen mẹ để đỡ phải xếp hàng lấy gạo để được ưu tiên, thấy bố "trồng cây si" lâu quá nên mẹ đổ". Bố mẹ tôi là vậy đó, hài hước, giản dị nhưng luôn yêu thương nhau. Tôi thực sự ngưỡng mộ tình yêu của 2 người.

Dùng từ hy sinh cho phụ nữ thì thiệt thòi quá....

- Điều gì khiến chị nhớ đến đầu tiên khi nhắc về mẹ?

Mẹ tôi thuộc tuýp phụ nữ xưa, dành mọi thứ cho gia đình và nghĩ về bản thân mình rất ít. Tôi phải thường xuyên nhắc mẹ yêu thương bản thân nhiều hơn, chịu khó đi chơi, làm đẹp hơn. Mình phải yêu thương bản thân trước thì người khác mới trân trọng mình. Nhớ lại thời điểm thi Hoa hậu, tôi nhớ có câu: "Đức tính quý của phụ nữ Việt Nam là Đức hy sinh". Với tôi, dùng từ hy sinh thì phụ nữ bị thiệt thòi quá. Tôi là người luôn cho đi và giúp đỡ người khác nhưng nếu sự cho đi của mình mà không nhận được sự trân trọng thì không đáng.

Hoa hậu Ngọc Hân: Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương Ảnh 4

- Vậy còn ông xã Ngọc Hân thì sao, anh có phải là tuýp người đàn ông lãng mạn?

Có điều đặc biệt tính cách của con rể và bố vợ cực giống nhau, không sến súa, lãng mạn. Thay vì tặng hoa trong những ngày đặc biệt, vợ chồng tôi cùng nhau đi ăn, đi chơi, xem phim,...nhưng những việc đó đôi khi vợ vẫn phải nhắc nhở. Bởi, nếu cứ để điều đó mai một theo thời gian người ta cũng mất dần thói quen quan tâm người phụ nữ của mình. Vậy nên, mình luôn phải rèn hay "đòi hỏi quyền lợi" (cười). Chồng tôi là người không giỏi nói mấy từ hoa mĩ nhưng lại luôn âm thầm, quan tâm vợ theo cách riêng của anh ấy. 

- Ông bà nào cũng mong có cháu bồng, cháu bế. Vợ chồng anh chị đã lên kế hoạch sinh con chưa? 

Vợ chồng tôi đã lên kế hoạch dự định sẽ sinh con vào năm tới. Gia đình chồng tôi không nặng vấn đề phải đẻ con trai để nối dõi tông đường, cứ có con cháu là vui rồi. Thậm chí, chồng tôi cực thích con gái, anh có trêu đùa đẻ 1 hoặc 2 con thì sẽ đều ưu tiên đẻ con gái (cười). Nhiều người hỏi có bị áp lực bị giục sinh con sau kết hôn không thì câu trả lời của tôi là không. Bởi, tôi nghĩ khi nào cảm thấy thích, thoải mái thì sẽ làm điều mình muốn.

- Cuộc sống hôn nhân đôi lúc không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Cách vợ chồng Ngọc Hân "gỡ rối" trong hoàn cảnh đó ra sao?

Chúng tôi thẳng thắn, chân thành với nhau trong mọi chuyện. Mình liệt kê rất rõ những điều không hài lòng cho đối phương như "bản báo cáo trình sếp" (cười). Mọi thứ đều được lên bàn cân để cân đối sửa dần cho 2 mảnh khép khớp với nhau chứ không có chuyện 2 bên tự hiểu. Nhiều khi cả hai đang đà tranh luận căng thẳng thì chúng mình kiềm chế cảm xúc cá nhân, bình tĩnh sau đó "hạ hoả" sẽ ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau.

Hoa hậu Ngọc Hân: Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương Ảnh 5

- Câu hỏi mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của Ngọc Hân khiến nhiều người tò mò?

Hai nhà đều đơn giản, không câu nệ. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, lo lắng, yêu thương các con, các cháu. Bố mẹ hiểu được tính chất công việc của các con, cực tâm lý. Mỗi khi mua quà gì đó tôi đều nghĩ tới 2 bên, cảm thấy việc đó nhẹ nhàng. Về quê chồng, mọi người thân thiện, yêu thương tôi. Lâu lâu gặp mọi người thích nghe mình kể chuyện.

- Đăng quang đã hơn thập kỉ nhưng Ngọc Hân luôn chứng tỏ được "sức hút" của bản thân trong mắt khán giả. Ngày nay, có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp mà cái gì nhiều quá sẽ "bão hoà" không còn được khán giả ủng hộ nhiệt tình như trước nữa thì phải?

Tôi không đánh giá về chất lượng mà nhận xét khía cạnh các cuộc thi sắc đẹp ngày nay được tổ chức khá nhiều. Mình đặt một ví dụ đơn giản như này, món ăn gì ngon mà ăn đi ăn lại hàng ngày sẽ nhanh chán. Tương tự, các cuộc thi sắc đẹp cũng vậy, để không bị nhàm các BTC có thể chuyển hướng tổ chức theo một format nào đó mới mẻ hơn. 

- Để chia sẻ kinh nghiệm với những bạn trẻ mới đăng quang sắc đẹp, chị muốn nói điều gì? 

Mình còn trẻ hãy chịu khó lăn xả, tham gia nhiều chương trình để có thời gian cọ xát, tích lũy kinh nghiệm sau này trở thành chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Tất cả những trải nghiệm phải có quá trình rèn luyện. Hơn thập kỉ qua, tôi học hỏi được nhiều thứ. Tôi cảm thấy không có gì hối tiếc vì có tuổi thanh xuân rực rỡ. Tuổi thanh xuân của mình quá đẹp, những bài học, vấp ngã đều là những kỉ niệm, bài học đắt giá. Cái gì cũng trải hoa hồng sẽ không còn là thú vị!

Hoa hậu Ngọc Hân: Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương Ảnh 6
Hoa hậu Ngọc Hân: Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu vẫn cần được yêu thương Ảnh 7

- Chị có lời nhắn gửi nào đến 2 “chị đại” của lòng mình nhân ngày 20/10 không?

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các bà, các mẹ. Chúc những người phụ nữ tôi yêu luôn vui tươi, đi chơi nhiều hơn, dành thời gian yêu thương bản thân hơn vì các bà, các mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để hy sinh cho chồng, cho con nhiều rồi. 

- Vậy còn chính mình, chị muốn nhắn nhủ tới bản thân điều gì trong ngày này?

Hãy luôn quan tâm cảm xúc của mình là số 1. Mình có vui vẻ, hạnh phúc thì những người xung quanh mới vui vẻ!

Cảm ơn Hoa hậu Ngọc Hân với những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất