Sắc màu Cuộc Sống

'Thả cá đừng thả túi nilon'

Chia sẻ

Đây là thông điệp gửi tới người dân Hà Nội trong dịp Tết ông Công ông Táo của 40 tình nguyện viên thuộc “Nhóm Cá chép” được ghi trên những tấm biển do các bạn cầm trên tay dọc cầu Long Biên và hai đầu cầu Chương Dương.

thacadungthatuinilon

SV Nguyễn Thị Hà Giang, năm thứ hai trường ĐH Lao động xã hội với tấm biển kêu gọi “Thả cá đừng thả túi nilon” và chiếc túi to để thu gom túi nilon của người dân đi thả cá.

Cầu Long Biên và hai đầu cầu Chương Dương là địa điểm người dân Hà Nội thường thả cá chép trong dịp này.

Bất chấp gió lạnh, giá rét của Hà Nội trong những ngày này, các SV tình nguyện đến từ một số trường ĐH trên địa bàn Hà Nôi đã chia nhau túc trực ở các địa điểm trên từ 7g sáng để kêu gọi người dân nâng cao ý thức, không vứt bỏ túi nilon bừa bãi sau khi thả cá.

Ngoài tấm biển kêu gọi, mỗi tình nguyện viên đều có một chiếc túi to để thu gom tại chỗ những chiếc túi nilon của người thả cá.

Chia sẻ
Tin mới nhất