Sắc màu Cuộc Sống

Vụ chém mất bàn tay: Người nhà nói chém nhầm, công an xác định do giành gái

Chia sẻ

Sau khi nhận hung tin Phương bị chém gục giữa đường, người nhà cho rằng nạn nhân bị truy sát nhầm do đi chung với Phong bởi thanh niên này là đối tượng quậy phá và có thù oán với nhiều gã giang hồ khác.

Đến trưa ngày 7/3, hai thanh niên là Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) cùng người bạn đi chung xe là Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) đang được lực lượng y bác sĩ bệnh viện quân y 175 cấp cứu chữa trị. Phương và Phong là hai nạn nhân bị truy sát như phim hành động trên đường Phạm Văn Chiêu, đoạn qua siêu thị thế giới di động, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM vào khuya 6/3 khiến cả hai trọng thương.

chattay

Phương ngồi giữa đường sau khi bị chém cụt bàn tay trái.

Bác sĩ Đỗ Hữu Dương - trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện 175 cho biết, đêm 6/3, nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi, ở quận Gò Vấp) nhập viện trong bị đứt lìa bàn tay trái, chấn thương vùng đầu, máu tụ trong não, gãy chân. Bàn tay trái của nạn nhân đứt lìa, đang được người thân ướp đá vẫn chưa thể phẫu thuật nối lại. Còn Phong bị ba vết chém vào cổ tay, cẳng tay trái và một vết chém ở tay phải, không nguy hiểm tính mạng.

Tại bệnh viện, Bùi Hoàng Thiên Quốc (18 tuổi, anh ruột của Phương) với vẻ mặt mệt mỏi do một đêm thức trắng để liên tục thay đá lạnh bảo quản bàn tay của em trai và chạy lo viện phí. Vẻ mặt còn lấm lem vết sơn nước từ buổi tối đi làm thêm, Quốc cho biết, gia đình khó khăn nên dù cố gắng vẫn chưa có đủ chi phí cho Phương được phẫu thuật nối bàn tay trái. Người anh lo sợ nếu để quá lâu thì hy vọng nối lại bàn tay sẽ không còn nữa.

Bác sĩ điều trị thông báo với gia đình, lúc Phương nhập viện thì tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Hiện Phương rơi vào tình trạng máu loãng nên không thể phẫu thuật nối bàn tay mà ưu tiên cấp cứu sinh mạng.

Trao đổi với phóng viên, Quốc cho biết mình thường đi làm việc xa nhà, cha mất từ lúc 6 anh em còn nhỏ, mẹ làm công nhân vệ sinh cho một cơ sở thu gom rác tư nhân nên lúc nào cũng túng thiếu. Anh khẳng định, dù tính tình Phương khá bốc đồng, có đôi lúc lớn tiếng trong nhà nhưng ra đường thì nhút nhát nên không có chuyện đi đánh nhau với người khác và sau đó bị truy sát.

chemduttay-10004

Anh trai nạn nhân Phương thay nước đá bàn bảo quản bàn tay trái của em mình để chờ phẩu thuật.

“Tôi nghĩ Phương đi chung với Phong nên bị nhóm giang hồ truy sát nhầm. Bình thường tôi thấy Phong khá hung hăng, hay gây gỗ đánh nhau với người khác. Trước khi xảy ra truy sát, tôi có nghe vài người trong nhóm nói là Phương không nên đi theo Phong kẻo bị liên lụy nhưng em tôi không chịu, nhất định chở Phong nên bị chém nguy kịch” - Quốc kể.

Quốc cho biết mình có được xem đoạn camera ghi lại vụ truy sát nhưng không nhận diện được hung thủ gây án. Cứ mỗi 30 phút, người anh trai lại tất bật chạy mua đá lạnh về ướp bàn tay trái của Phương với hy vọng em mình được phẫu thuật.

Theo thông tin mới nhất, chiều 7/3, công an quận Gò Vấp đã xác định được 4 đối tượng ra tay truy sát hai nạn nhân và đang tiến hành truy bắt. Trưởng công an quận Gò Vấp (TP HCM) cũng cho biết: “Nhóm thanh niên gây án đều nhỏ tuổi và chưa có tiền án, tiền sự. Nguyên nhân gây ra vụ hỗn chiến chỉ là mâu thuẫn, tranh giành bạn gái”.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất