Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai bị bỏ rơi dưới gốc khế lúc rạng sáng

Theo Zing
Chia sẻ

Lại gần cây khế trước cổng nhà, bà lão 70 tuổi phát hiện bé trai vài tuần tuổi. Bên cạnh là mẩu giấy ghi: Vì còn trẻ mà bị lỡ duyên với một người đàn ông. Nhờ gia đình nuôi giùm...

Rạng sáng ngày 22/10, bà Đặng Thị Đạt (70 tuổi, ở xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), thấy xe máy ai đó dừng trước cổng nhà một lúc rồi bỏ đi.

Thấy lạ, bà nhìn kỹ thì phát hiện có vật lạ dưới gốc cây khế trước cổng. Lại gần, bà thấy một trẻ sơ sinh được bọc quần áo, đầu đội mũ len, bên cạnh có chai sữa.

Bà lão cũng tìm thấy mẩu giấy ghi dòng chữ: “Vì còn trẻ mà bị lỡ duyên với một người đàn ông. Nhờ gia đình nuôi giùm em bé”.

be-trai-bi-bo-roi-duoi-goc-khe-luc-rang-sang-29-231303

Người trong gia đình bà Đạt chăm sóc cho bé trai. Ảnh: Văn Trường.

Đứa trẻ là bé trai kháu khỉnh, mới sinh khoảng vài tuần, sức khỏe ổn định.

Sáng cùng ngày, nhiều người nghe tin đã tới xem và mua quần áo tặng cho bé trai. Gia đình bà Đạt đang chăm sóc và làm các thủ tục gửi lên chính quyền xã Sơn Diệm để xin nuôi đứa trẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất