Vòng quanh Thế giới

Trúng số độc đắc, chồng lặng lẽ đòi ly dị vợ

Chia sẻ

May mắn trúng số độc đắc, một người đàn ông Trung Quốc lập tức đòi ly dị vợ để tránh chia phân nửa số tài sản.

Theo People Daily Online đưa tin, anh Liu Xiang, ngụ ở thành phố Trùng Khánh, đã trúng số độc đắc hơn 5,7 triệu nhân dân tệ (907.000 USD). Tuy nhiên, anh đã giữ kín chuyện này và âm thầm hối thúc vợ ký đơn ly dị.

Liu Xiang đã bỏ ra khoảng 56 nhân dân tệ (gần 9 USD) để mua một tờ vé số vào hồi tháng hai vừa qua. Một ngày sau khi Liu và vợ là Yuan Li ký vào đơn ly hôn, ông này tuyên bố trúng số độc đắc và nhận số tiền thưởng hơn 4,6 triệu nhân dân tệ (~ 722.000USD) sau thuế.

Yuan chỉ biết tin chồng mình trúng số sau khi nói chuyện với một người bạn. Cô này sau đó liền đâm đơn kiện Liu và yêu cầu được chia một phần số tiền. Tại phiên toà hôm 7/9, toà án ra quyết định tuyên bố khoản tiền thưởng nên được chia hai sau khi hai người ly hôn. Kết quả Yuan được hưởng 1,15 triệu nhân dân tệ (~ 210.000 USD).

Trung-so-doc-dac-chong-lang-le-doi-ly-di-vo-saostar.vn-hinh-anh-1

Cặp vợ chồng này kết hôn vào năm 1999. Yuan Li phải làm việc hơn hai năm tại một nhà máy dệt để kiếm tiền cho gia đình. Sau đó cô chuyển sang làm tại một phòng trà, trong khi người chồng lại chỉ biết ngồi một chỗ và không chịu làm việc.

Yuan Li cho biết, cả Liu và mẹ chồng đều là hai con nghiện chơi mạt chược nên Yuan đã để dành hơn 2,100 nhân dân tệ để mở câu lạc bộ mạt chược vào năm 2004 và làm ăn khá ổn thoả.

Năm 2010, cô mở thêm một đại lý xổ số trước cửa câu lạc bộ. “Suốt 10 năm qua, anh ta luôn mơ mộng sẽ giàu lên chỉ sau một đêm nên liên tục vung tiền mua vé số”, người vợ cho biết.

Thậm chí cô còn nghe bạn kể rằng chồng mình đang ngoại tình với một cô gái khoá dưới, đó cũng chính là mối tình đầu của Liu. Yuan dù đã cố gắng cho qua và tìm cách giải quyết êm đẹp, nhưng mọi nổ lực đều không thành.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Yuan đưa con gái về nhà mẹ đẻ để nghỉ hè. Kể từ đó, hai vợ chồng bắt đầu chuỗi ngày sống cảnh ly thân. Vào đêm giao thừa 2015, Liu bất ngờ gọi điện cho vợ và nói rằng anh muốn ly hôn, nhưng lại không nói gì đến chuyện anh này trúng số.

Vô cùng bất mãn trước thái độ hối hả của chồng, Yuan đã đồng ý ký đơn vào ngày 25/2. Hai ngày sau, khi một người bạn gọi điện đến để chúc mừng việc nhà cô trúng xổ số, Yuan mới phát giác ra âm mưu của người chồng bội bạc.

Chia sẻ
Tin mới nhất