Vòng quanh Thế giới

Lời nói lạnh gáy từ cậu bé 4 tuổi bị IS 'tẩy não' khiến cả thế giới chấn động

Chia sẻ

Ông Henry Dare, 59 tuổi đã cầu xin con gái mình hãy mang cháu trai ông trở về nhà sau khi ông nhận ra cậu bé trong video mới nhất vừa được IS công bố.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa công bố một đoạn video mới, trong đó người phát ngôn của nhóm khủng bố này đe dọa tấn công nước Anh và chế nhạo Thủ tướng David Cameron. Ngoài ra, đoạn băng cũng chiếu cảnh phiến quân IS hành quyết 5 người được cho là điệp viên Anh.

Điều đặc biệt, trong đoạn video dài 10 phút được đăng tải trên mạng xã hội, xuất hiện một cậu bé chừng 4 tuổi, nói giọng Anh cổ điển, đe dọa giết những người không theo đạo Hồi.

Mặc trang phục dã chiến và quấn khăn có logo trắng của IS, cậu bé này chỉ tay về khoảng trống và nói một cách lạnh lùng rằng: “Bọn tao sẽ giết những kẻ ngoại đạo kia”.

Câu nói từ miệng của một cậu bé 4 tuổi này khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải lạnh tóc gáy. Và một lần nữa thế giới lại tiếp tục chấn động bởi hành vi ghê tởm của IS khi dùng đứa bé bị “tẩy não” để tuyên truyền cho dã tâm của chúng.

Ngay sau khi video được công bố, một người đàn ông có tên là Henry Dare khẳng định chắc chắn rằng cậu bé trong video của IS là cháu trai của ông. Ông cho biết, cậu bé là do con gái ông, cô Grace Dare sinh ra. Con gái ông lớn lên ở Lewisham, phía nam London, Anh. Trong khi gia đình theo Kitô giáo thì con gái ông chuyển sang đạo Hồi khi tròn 18 tuổi.

Hình ảnh cậu bé Isa trong đoạn video tuyên truyền mời của IS khiến thế giới chấn động.

Hình ảnh cậu bé Isa trong đoạn video tuyên truyền mời của IS khiến thế giới chấn động.

Con gái ông đã nói dối đi du học ở Ai Cập nhưng thực chất cô gái đã chạy trốn sang Syria vào năm 2012, đầu quân cho IS, trong sự bất lực của gia đình. Ông Dare, đang làm lái xe taxi cho biết: “Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu tôi trong video tuyên truyền của nhóm khủng bố IS. Tôi chắc chắn đó là cháu tôi. Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy cháu mình. Tôi biết thằng bé không bao giờ muốn ở đó”.

“Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi không tức giận. Tôi chỉ hy vọng có ai đó cố gắng mang cháu tôi trở về nhà”.

Ông Dare cũng nói rằng mình đã van xin con gái trở về quê hương nước Anh nhưng vô vọng. Ông cho biết cháu trai ông tên là Isa, năm nay 4 tuổi và IS sử dụng cháu ông như một lá chắn sống cho hành vi và dã tâm ghê tởm của chúng.

“Tôi không bao giờ nghĩ rằng cháu mình có thể nói câu giết chết những người không theo đạo Hồi. Thằng bé không biết nó đang nói những gì. IS đã tẩy não cháu tôi”, ông Dara nói trong nước mắt.

Điều mong mỏi duy nhất của ông là con gái ông hãy đưa cháu trai mình trở về nhà. “Tôi sẽ ôm chặt thằng bé vào lòng mình. Điều mà tôi đã bị đánh mất trong suốt 4 năm qua”, ông Dare cho biết.

Isa được sinh ra ở London năm 2011.

Isa được sinh ra ở London năm 2011.

Ông Henry Dare vô cùng lo lắng khi cháu trai mình xuất hiện trong video của IS. Ông cầu xin mọi người hãy đưa cháu ông trở về nhà.

Ông Henry Dare vô cùng lo lắng khi cháu trai mình xuất hiện trong video của IS. Ông cầu xin mọi người hãy đưa cháu ông trở về nhà.

Nói về cô con gái 24 đầy tội lỗi của mình, ông chia sẻ rằng con gái ông đã kết hôn với một tay súng IS người Thụy Điển.

“Tôi phớt lờ những cuộc gọi của con gái mình vì nó đã đem lại sự xấu hổ cho gia đình tôi và chính nó. Cháu trai tôi không thích hợp sống ở đó. Tôi không tin tưởng con gái mình”, ông Dare chia sẻ trong nước mắt.

Mẹ của “cô dâu thánh chiến” từ chối nói về video có cháu trai mình. Tuy nhiên, một người hàng xóm của gia đình tiết lộ rằng: “Bà ấy hoàn toàn bị sốc bởi tất cả những gì xảy ra với con gái mình. Bà ấy lo lắng rằng cháu mình sẽ gặp nguy hiểm”.

Ông Dare khẳng định con gái mình đã bị IS tẩy não. Chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến Syria, cô gái đã kết hôn với một tay súng IS có tên là Abu Bakr và hai người cũng có một con chung vàm năm 2013.

Tháng 7/2015, Grace đã gây phẫn nộ khi đăng bức hình bé Isa vô tội phải gồng mình cầm một khẩu súng AK47.

Cậu bé Isa năm 2014 đang cầm khẩu súng AK47, sau khi em cùng mẹ đến Syria, đầu quân cho IS.

Cậu bé Isa năm 2014 đang cầm khẩu súng AK47, sau khi em cùng mẹ đến Syria, đầu quân cho IS.

Grace Dare cùng người chồng là một tay súng IS và đứa con chung của hai người.

Grace Dare cùng người chồng là một tay súng IS và đứa con chung của hai người.

Sử dụng bí danh Muhajirah fi Sham, cô cũng tuyên bố trên Twitter đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chém đầu một tù nhân Mỹ hoặc Anh. Thậm chí cô còn khẳng định rằng: “Ở đây tôi không bị áp bức. Nếu tôi bị ăn hiếp tôi sẽ không trở thành một người Hồi giáo như bây giờ. Hồi giáo đem lại tự do cho tôi”.

Grace Dare trước đây là một cô gái xinh đẹp có má lúm đồng tiền duyên dáng, cô yêu thích việc trở về nhà và nấu ăn cùng mẹ, thích xem bóng đá và mặc quần jean. Cô là một người nổi tiếng trong trường học, đam mê nghiên cứu truyền thông, tâm lý học và xã hội học. Nhưng IS đã đến và thay đổi toàn bộ con người cô ấy.

Grace Dare đã từ bỏ gia đình yên ấm, công việc nghiên cứu ưa thích để trở thành một cô dâu thánh chiến.

Grace Dare đã từ bỏ gia đình yên ấm, công việc nghiên cứu ưa thích để trở thành một cô dâu thánh chiến.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất