Vòng quanh Thế giới

‘Đột nhập’ nhà nghi phạm bắn chết hai phóng viên trên sóng truyền hình

Chia sẻ

Cảnh sát phát hiện nhiều đồ chơi tình dục, phim đồi truỵ và chất thải của mèo ở nhà hung thủ sát hại hai phóng viên Mỹ hôm 26/8, khi họ đột kích nơi này vào hôm qua 27/8.

Vào chiều 26/8, phóng viên và quay phim của đài WDBJ bị bắn chết khi đang trên sóng trực tiếp sáng qua tại một trung tâm mua sắm ở bang Virginia, Mỹ. Ông Jeffrey A. Marks – tổng giám đốc của WDBJ-TV xác nhận nạn nhân là phóng viên Alison Parker và quay phim Adam Ward. Video ghi lại khoảnh khắc Parker và Ward bị bắn ở bang Virginia được chính nghi phạm thực hiện và đăng trên trang cá nhân.

Video cho thấy Parker đang phỏng vấn nhân vật trong khi Ward tác nghiệp với máy quay. Phóng viên đang mỉm cười thì đột nhiên có ít nhất 8 phát súng vang lên. Parker được nghe thấy hét lên, máy quay rơi xuống đất và ghi lại những gì được cho là hình ảnh của nghi phạm. Người đàn ông nã súng về phía họ mặc quần đen, áo xanh và cầm súng. 

Vài giờ sau đó, nghi phạm Vester Flanagan (41 tuổi) tự sát bằng súng khi bị cảnh sát truy đuổi trên một đường cao tốc ở Virginia. Flanagan nói anh ta phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc, quấy rối tình dục và bị chèn ép ở nơi làm việc. Flanagan từng bị một người đàn ông da đen và một phụ nữ da trắng hành hung chỉ vì ông là một người đồng tính da đen.

1

“Vụ xả súng ở nhà thờ là sự kiện bùng phát… nhưng sự giận dữ của tôi thì liên tục được chất chồng thêm từ trước. Tôi như một thùng thuốc súng chỉ chờ để bùng nổ”, ABC News dẫn lời Flanagan viết trong thư.

Đến hôm qua 27/8, lực lượng cảnh sát đã đột kích nơi ở của Flanagan. Tại đây họ tìm thấy nhiều phim đen, đồ chơi tình dục và chất thải của mèo.

Căn hộ của y chỉ cách đài truyền hình WDJB, nơi làm việc của hai nạn nhân bị y bắn chết, khoảng 500 m.

Căn hộ của y chỉ cách đài truyền hình WDJB, nơi làm việc của hai nạn nhân bị y bắn chết, khoảng 500 m.

Trên tủ lạnh tại căn hộ, cảnh sát thấy nhiều ảnh của Flanagan từ thời hắn còn là phóng viên của đài WBDJ nhưng bị sa thải cách đây hai năm.

Trên tủ lạnh tại căn hộ, cảnh sát thấy nhiều ảnh của Flanagan từ thời hắn còn là phóng viên của đài WBDJ nhưng bị sa thải cách đây hai năm.

Trong nhà không hề có một vật trang trí nào, hàng xóm cho hay Flanagan thường từ nhốt và cô lập bản thân trong nhà với chiếc máy tính, trong có chứa khá nhiều phim đen.

Trong nhà không hề có một vật trang trí nào, hàng xóm cho hay Flanagan thường từ nhốt và cô lập bản thân trong nhà với chiếc máy tính, trong có chứa khá nhiều phim đen.

Hàng xóm cũng cho biết Flanagan từng nuôi hai con mèo song chúng đã biến mất từ khi vụ sát hại diễn ra. Trong thư tuyệt mệnh, Flanagan nói hắn đã giết lũ mèo trong rừng.

Hàng xóm cũng cho biết Flanagan từng nuôi hai con mèo song chúng đã biến mất từ khi vụ sát hại diễn ra. Trong thư tuyệt mệnh, Flanagan nói hắn đã giết lũ mèo trong rừng.

Nghi phạm được cho khá thân thiện với nữ giới nhưng luôn tỏ ra khó chịu với đàn ông. "Hắn sẵn sàng ném phân mèo vào ban công nhà của người mà hắn không ưa", một người kể.

Nghi phạm được cho khá thân thiện với nữ giới nhưng luôn tỏ ra khó chịu với đàn ông. “Hắn sẵn sàng ném phân mèo vào ban công nhà của người mà hắn không ưa”, một người kể.

“Hắn ta đơn giản không thể buôn thả quá khứ. Flanagan luôn nghĩ hắn hơn tất cả mọi người chỉ vì từng được xuất hiện trên truyền hình. Nhưng hắn chỉ là đồ thất bại”, một người khác cho hay.

“Hắn ta đơn giản không thể buông thả quá khứ. Flanagan luôn nghĩ hắn hơn tất cả mọi người chỉ vì từng được xuất hiện trên truyền hình. Nhưng hắn chỉ là đồ thất bại”, một người khác cho hay.

Được biết, giá thuê căn hộ này của Flanagan là khoảng 700 USD/tháng.

Được biết, giá thuê căn hộ này của Flanagan là khoảng 700 USD/tháng.

Sau khi bắn hai đồng nghiệp Flanagan bỏ trốn, tự sát và chết tại bệnh viện do vết thương từ một phát đạn. Cảnh sát cho rằng Flanagan sát hại 2 cựu đồng nghiệp do những mâu thuẫn cá nhân với họ.

Sau khi bắn hai đồng nghiệp Flanagan bỏ trốn, tự sát và chết tại bệnh viện do vết thương từ một phát đạn. Cảnh sát cho rằng Flanagan sát hại 2 cựu đồng nghiệp do những mâu thuẫn cá nhân với họ.

Melissa Ott, vợ chưa cưới và cũng là đồng nghiệp của người quay phim Adam Ward tại đài truyền hình WDBJ7, choáng váng trước cái chết đột ngột của bạn đời.

Melissa Ott, vợ chưa cưới và cũng là đồng nghiệp của người quay phim Adam Ward tại đài truyền hình WDBJ7, choáng váng trước cái chết đột ngột của bạn đời.

Trong khi đó, Chris Hurst, bạn trai của nữ phóng viên Parker suy sụp trước sự ra đi của người phụ nữ mà anh yêu. "Alison là người phụ nữ rạng rỡ nhất mà tôi từng gặp. Vì một số lý do, cô ấy đã chấp nhận tôi”.

Trong khi đó, Chris Hurst, bạn trai của nữ phóng viên Parker suy sụp trước sự ra đi của người phụ nữ mà anh yêu. “Alison là người phụ nữ rạng rỡ nhất mà tôi từng gặp. Vì một số lý do, cô ấy đã chấp nhận tôi”.

 

Chia sẻ
Tin mới nhất