Sắc màu Cuộc Sống

Sài Gòn trở lạnh: người dân thích thú mặc áo ấm xuống phố

Chia sẻ

Đêm 24 và rạng sáng ngày 25/1, Sài Gòn đã trở lạnh nhưng nhiệt độ không xuống thấp 18 độ C như dự báo trước đó và hiện tượng này cũng kéo dài không bao lâu.

Chỉ mới hôm qua, miền Trung và miền Nam còn ôm lòng “gato” với xứ Bắc khi đọc những thông tin về tuyết rơi trên Sa Pa, Lạng Sơn và nhiều khu vực vùng núi khác. Thì đến sáng hôm nay, người dân Sài Gòn đã có thể sung sướng tận hưởng không khí mát lạnh ngay tại thành phố của mình.

Một nam sinh viên đi bộ đến trường phải mặc áo khoác, đút tay vào túi vì lạnh.

Một nam sinh viên đi bộ đến trường phải mặc áo khoác, đút tay vào túi vì lạnh. Ảnh: Ma Linh

Cô nữ sinh được mẹ chở đi làm chủ quan không khoác thêm áo, phải giấu tay vào giữa hai chân cho bớt run.

Cô nữ sinh được mẹ chở đi làm chủ quan không khoác thêm áo, phải giấu tay dưới cặp cho bớt run. Ảnh: Ma Linh

Đầu tuần vừa rồi, đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã cho biết một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống khu vực Bắc Bộ trong dịp cuối tuần, nhiệt độ Sài Gòn có thể giảm xuống 18 - 20 độ C. Hiện tượng này được dự đoán sẽ kéo dài trong 2 ngày. Cùng thời điểm này vào năm ngoái, nhiệt độ Sài Gòn cũng xuống thấp 18 độ C, mức lạnh nhất kể từ năm 2008. 

Đến cậu thanh niên trong bức hình này cũng phải cho một tay vào túi áo khi chạy xe.

Đến cậu thanh niên trong bức hình này cũng phải cho một tay vào túi áo khi chạy xe. Ảnh: Ma Linh

Nhiều đôi trai gái nép gần hơn vào nhau trên đường đi làm. Trong ảnh, bạn trai cũng phải đi găng cho đỡ lạnh tay.

Nhiều đôi trai gái nép gần hơn vào nhau trên đường đi làm. Trong ảnh, bạn trai cũng phải đi găng cho đỡ lạnh tay. Ảnh: Ma Linh

Clip người dân chia sẻ cảm xúc về thời tiết lạnh sáng nay:

Nhiều người xuống phố, đi tập thể dục hay chạy xe đi làm phải mặc thêm áo ấm, đeo găng tay, quàng khăn lên cổ hoặc lên đầu. Và như thường lệ, người Sài Gòn vô cùng thích thú khi được đón tiết trời lành lạnh, mát mẻ này sau bao nhiêu tháng trời nắng như đổ lửa.

Các bà, các mẹ và các chị cũng phải choàng thêm áo khi đi chợ ban sáng.

Các bà, các mẹ và các chị cũng phải choàng thêm áo khi đi chợ ban sáng. Ảnh: Ma Linh

Phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng không những phải khoác thêm một lớp áo nữa mà còn phải đội mũ để tránh sương lạnh thấm vào đầu.

Các chị đi tập thể dục buổi sáng không những phải khoác thêm một lớp áo nữa mà còn phải đội mũ để tránh sương lạnh thấm vào đầu. Ảnh: Ma Linh

Tuy nhiên, nhiệt độ không xuống thấp như dự báo trước đó mà chỉ dừng lại ở mức 22-24 độ C và hiện tượng này cũng không kéo dài bao lâu. Từ 7h trở đi, khi nắng lên, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Mặc dù không còn lạnh đột biến như lúc sáng sớm nhưng trời vẫn còn nhiều gió, mát mẻ hơn thường ngày. Những người chịu lạnh kém vẫn phải giữ ấm khi ra đường.

SaiGonselanhsang25 (1)

Một bạn gái trẻ mặc áo ấm và choàng khăn khi đi trên đường để giữ ấm. Ảnh chụp tại đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) vào lúc 7h sáng nay. Ảnh: Linh Lê

SaiGonselanhsang25 (5)

Một anh chàng học sinh đỏm dáng khi kết hợp áo gió màu xanh dương với đồng phục đi học. Ảnh chụp vào lúc 8h tại khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1). Ảnh: Linh Lê

SaiGonselanhsang25 (10)

Với thời tiết se lạnh hôm nay, các đấng mày râu từ thanh niên đến bậc trung niên cũng chịu khó trang bị áo khoác ấm cho mình khi ra đường. Ảnh: Linh Lê

SaiGonselanhsang25 (7)

SaiGonselanhsang25 (8)

Ngoài áo khoác và váy chống nắng như thường ngày, các chị em phụ nữ hôm nay còn có cơ hội diện thêm một chiếc khăn choàng cổ khi đi làm. Ảnh: Linh Lê

SaiGonselanhsang25 (4)

Bạn Thư - điện thoại viên làm việc ở quận Bình Thạnh cho biết: “Sáng nay thức dậy đi làm, mình cũng cảm nhận được Sài Gòn lạnh hơn ngày thường một chút. Nhưng thật ra sáng nào mình cũng mặc áo khoác dày như vậy, chứ không phải vì hôm nay lạnh mà mình mới mặc”. Ảnh: Linh Lê

SaiGonselanh

Bạn Thảo - sinh viên Học viện Hành chính quốc gia sáng nay đã tranh thủ thời tiết vừa nắng đẹp vừa mát mẻ để đi chụp ảnh Tết cùng nhóm bạn trước Nhà Văn hóa Thanh Niên. Mặc một chiếc áo dài mỏng manh, Thảo chia sẻ: “Mình rất thích thời tiết lạnh nên thường khi trời se se thế này, mình sẽ không mặc quá ấm. Như vậy mới có thể tận hưởng được cái lạnh hiếm hoi ở Sài Gòn chứ!” Ảnh: Linh Lê

Dù thích thú tận hưởng không khí mát lạnh thế nào thì trong giai đoạn thời tiết thất thường, nhiệt độ đôi khi xuống thấp đột ngột, người dân cũng nên lưu ý giữ ấm cơ thể để vừa có thể hưởng thụ sự thay đổi thú vị của thời tiết vừa tránh được các bệnh cảm mạo, hô hấp… nhất là khi Tết đang đến rất gần.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất