Sắc màu Cuộc Sống

Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK

Chia sẻ

Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Ngày 21/7/2014, tại trường bắn Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1), hơn 500 học viên quân sự bước vào kiểm tra bắn đạn thật sau một tháng huấn luyện.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Trong số 524 học viên, có 105 người là nữ. Trước đó, các chị em đã trải qua các bài kiểm tra tự luận về kiến thức quân sự và ném lựu đạn
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Mỗi học viên tham gia kiểm tra bắn súng quân dụng được phát 3 băng, 9 viên đạn. 
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Đây là nội dung cuối cùng trước khi các học viên kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Mỗi người tự mình lắp mỗi băng 3 viên đạn cho 3 nội dung bắn khác nhau gồm nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn mục tiêu cố định.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Một chiếc túi đựng đạn được đeo trước bụng học viên để cất các băng đạn của mình. Đây được coi là "giấy bút, tài liệu" vào phòng thi cho các thí sinh.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Sau mỗi lượt kiểm tra bắn đạn thật, người bắn trước sẽ trao lại súng AK-47 (không có đạn) cho người bắn ở lượt kiểm tra tiếp theo.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Sau khi vào vị trí, học viên tự lắp băng đạn đã chuẩn bị của mình vào súng và lần lượt thay mới vào để ngắm bắn. Đây được coi như một bước kiểm tra kỹ năng tháo lắp súng, đạn đối với học viên.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
10 người một lượt xếp hàng vào vị trí bắn. Mỗi học viên có một người hướng dẫn.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Giữa nắng nóng trên thao trường, các chị em không chịu thua kém đấng mày râu quyết tâm hoàn thành tốt nội dung kiểm tra cuối cùng.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Trong bộ quân phục dã chiến với súng AK, ít ai biết được rằng những chiến sĩ dáng vóc hùng dũng kia một tháng trước chỉ quen với váy áo và giày cao gót, ít khi phải phơi mình ngoài nắng gió.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Phạm Thùy Linh (28 tuổi, thuộc Trung đội 2, Đại đội 11, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu) là người từng có thời gian sống và làm việc tại đất nước Burundi (châu Phi) khi nội chiến tại đây diễn ra năm 2014. Linh cho biết, đã quá quen với tiếng súng đạn quanh mình trong thời gian tại nước bạn. Buổi tập bắn thử đạn thật trước đó hai ngày, trong khi nhiều chị em giật mình với tiếng súng nổ của đồng đội bên tai thì Linh vẫn giữ được bình tĩnh. Sau ngày đó, Linh còn bị sốt cao và sức khoẻ mới chỉ khá lại trrước khi kiểm tra bắn thật vài giờ. Kết quả, cô đã hoàn thành đợt kiểm tra với điểm số loại khá.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Sau khi kết thúc mỗi lượt bắn của một nhóm, cờ hiệu an toàn được báo, đơn vị sẽ kiểm tra bia bắn và báo trực tiếp qua bộ đàm về chỉ huy để tổng kết điểm số của các học viên.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Trong tổng số 105 học viên nữ kết thúc kiểm tra bắn đạn thật, có 5 người đạt loại giỏi (từ 72 điểm trở lên), 23 học viên khá, còn lại là đạt và không đạt yêu cầu.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Chị Đỗ Thị Phương Anh (33 tuổi) đã giành được danh hiệu "Hoa bắn giỏi" với 73 điểm sau 3 nội dung bắn. Chị chia sẻ bí quyết đạt điểm cao là do áp dụng đúng những gì được các sĩ quan dạy trên thao trường, thật bình tĩnh và ngắm thật kỹ trước khi siết cò súng.
Nữ nhân viên công sở bắn đạn thật với súng AK
Nụ cười rạng rỡ của các học viên nữ sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (27 tuổi) tâm sự, mặc dù trải qua một tháng nhiều gian khổ, vất vả nhưng đã có được những trải nghiệm khó quên của người lính.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất