Sao & Đời Sống

Nữ doanh nhân gốc Việt làm triệu phú ở Úc nhờ rác thải

Chia sẻ

Le Ho sở hữu một chuỗi cửa hàng quần áo cưới và một công ty xử lý chất thải trị giá nhiều triệu đô la.

Nữ doanh nhân gốc Việt Le Ho đã chứng minh được bản lĩnh quản lý doanh nghiệp của mình khi đưa công ty xử lý chất thải đang đứng trước bờ vực phá sản trở thành một đế chế khổng lồ trị giá nhiều triệu đô la chỉ sau 5 năm.

Quá khứ của nữ doanh nhân gốc Việt thành đạt này vô cùng khó khăn và nghèo túng.

trieuphuchatthaiuc1

Le Ho ben dàn xe hiện đại của công ty xử lý chất thải

Trước khi sang Úc, gia đình cô đã phải vật lộn kiếm sống 6 tháng ròng rã ở Thái Lan. Sau đó, cuối cùng họ cũng tìm được đường đi đến Nam Úc vào năm 1981.

“Khi đến Úc, chúng tôi không còn gì trên người ngoại trừ vài bộ quần áo”. Le Ho nói.

trieuphuchatthaiuc2

Le Ho những ngày mới đặt chân đến Sydney.

Khi 21 tuổi, cô bắt đầu thành lập doanh nghiệp riêng của mình với tên gọi là Honey Bee nhằm bán trang phục cưới. Chỉ trong vòng sáu năm sau, Honey Bee đã mở ra thêm 6 chi nhánh nữa.

Le Ho luôn có đam mê với lĩnh vực khởi nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới. Năng khiếu kinh doanh của cô được phát triển và bộc lộ ngày càng mạnh mẽ qua thời gian.

6 năm sau, con đường sự nghiệp của cô hoàn toàn thay đổi khi hoạt động mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến ở Úc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Điều này đã khiến cho người tiêu dùng thay đổi xu hướng mua sắm. Họ thích ở nhà hơn là ra đường để lựa chọn những món đồ mà họ thích.

Khi đó, Le Ho mong muốn thay đổi hướng đi kinh doanh của mình. Cô muốn tìm một lĩnh vực dịch vụ nào đó mà nhu cầu của người dân không bao giờ thay đổi cho dù có xảy ra tình trạng suy thoái kinh tế.

Năm 2010, Le Ho đã ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cô chính thức tiếp quản quyền chủ tịch của Công ty quản lý chất thải Sydney.

trieuphuchatthaiuc5

Mặc dù vào thời điểm đó, Công ty quản lý chất thải Sydney đã lỗ gần 20.000$ mỗi tháng, nhưng Le Ho vẫn đồng ý mua lại doanh nghiệp này với giá 50.000 $.

Cô đã phải cắt giảm rất nhiều nhân sự của công ty để giảm chi phí. Vì thế Le Ho đã phải cùng một lúc đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau, bao gồm: giám đốc, đại diện bán hàng, quản lý tài chính và thậm chí là đích thân lái xe chở rác.

Bố mẹ của Le Ho nghĩ rằng cô con gái của mình đã phát điên. Ở Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung, người dân luôn nghĩ rằng công việc quản lý và thu gom chất thải là một nghề nghiệp không mấy được ca ngợi.

trieuphuchatthaiucc

Trong năm đầu tiên, Le Ho đã phải làm việc đến 18 giờ mỗi ngày. Cô bắt đầu lái xe chở rác từ 6 giờ sáng cho đến lúc tối mịt. Sau đó cô tắm rửa, thay đồ và bắt đầu cuộc họp với thành viên ban quản trị của công ty vào buổi tối.

“Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi lái xe rác, tôi đã không thể nào với được tới bàn đạp”. Le Ho cười và kể lại.

Tuy nhiên, công sức của cô đã dần dần được đền đáp khi kết quả kinh doanh của công ty đã tăng gấp đôi trong 12 tháng đầu tiên.

“Lúc đó tôi đã mừng đến chảy nước mắt”. Cô Ho kể. “Tôi đã chứng minh được rằng, chỉ cần chúng ta tin tưởng và cố gắng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua”.

Trong 12 tháng tiếp theo, doanh thu của doanh nghiệp này lại tăng gấp đôi một lần nữa. Công ty quản lý chất thải Sydney vươn lên rất nhanh, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp quản lý chất thải.

Tiệm áo cưới của Le Ho tại Sydney.

Tiệm áo cưới Honey Bee của Le Ho tại Sydney.

Tuy nhiên, dù lợi nhuận của công ty tăng lên mức 10 triệu đô chỉ trong vòng 5 năm, nhưng Le Ho cũng phải thừa nhận rằng mình đã vô cùng khó khăn khi hoạt động trong một lĩnh vực công nghiệp mà nam giới nắm quyền thống trị.

Ngành công nghiệp này đã được nắm giữ bởi nam giới trong nhiều thập kỷ. Họ đã liên kết với nhau thành một mạng lưới vô cùng chặt chẽ. Vì thế, cánh đàn ông đã vô cùng khó chịu khi một người phụ nữ châu Á 30 tuổi bỗng xuất hiện và giành hợp đồng của họ.

Tất nhiên, quá khứ khó khăn và nghèo khổ đã khiến cho Le Ho có một bản lĩnh và quyết tâm mạnh mẽ. Càng khó khăn và thử thách thì cô càng thích thú và mong muốn tiến về phía trước để chạm đến thành công

Tôi chỉ muốn nói rằng, những công việc mà đàn ông làm được thì phụ nữ cũng sẽ làm được. Và nếu bạn không tìm được cơ hội thì bạn phải tạo ra cơ hội cho chính mình”.

Cô Ho nói rằng mình không bao giờ nản chí là vì có sự hỗ trợ tích cực từ gia đình và bạn bè của cô.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất