Sắc màu Cuộc Sống

Người Hà Nội trong cái rét 5 độ C

Chia sẻ

Khi tham gia giao thông hay phải hoạt động ngoài trời trong những ngày này, người Hà Nội phải vật vã tìm cách để chống chọi lại với cái rét kinh hoàng, 5,6 độ C.

Những ngày này, do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu kèm theo rét buốt, nhiệt độ chỉ dao động trên dưới 10 độ C.

Thời tiết chuyển rét hại đột ngột nên nhiều người dân khi ra đường đã chủ động mang theo bên mình áo ấm, khăn len, mũ, găng tay và các đồ dùng giữ ấm. Tuy nhiên, do rét đậm nên dù trời khá khô thoáng và tạnh ráo thì nhiều người vẫn sử dụng áo mưa để cản gió.

Dù trời không mưa và tạnh ráo...

Dù trời không mưa và tạnh ráo…

... Khá nhiều người vẫn mặc thêm áo mưa để tránh rét

… Khá nhiều người vẫn mặc thêm áo mưa để tránh rét.

Chiếc áo mưa vàng vô tình trở thành "đồ đôi" trong ngày giá rét.

Chiếc áo mưa vàng vô tình trở thành “đồ đôi” trong ngày giá rét.

Thay vì những ly cà phê đá hay đồ uống lạnh tại những nơi đông đúc, nhiều người tự tìm cho mình một quán nước ở vỉa hè, ngồi sát vào nhau và thưởng thức những tách trà nóng hổi. Trong thời tiết giá lạnh, thưởng thức ngô nướng và sưởi ấm bên bếp lửa là lựa chọn của khá nhiều người.

Thay vì trùm áo mưa cho đỡ rét, một số người lại sử dụng những cách đặc biệt hơn. Họ đốt củi sưởi ấm, quây kín quán bán hàng để tránh gió và thậm chí có những người lao động nghèo không có nhà, không có áo ấm còn phải ngủ… trong những cây ATM để không bị gió lùa vào.

HaNoilanh5do (7)

Nhiều người co ro trong quán và thưởng thức ly trà nóng cho ấm bụng.

Đôi bạn già khoác tay nhau dạo phố.

Đôi bạn già khoác tay nhau dạo phố.

Bắp ngô nướng nóng thu hút người qua đường.

Bắp ngô nướng nóng thu hút người qua đường.

Nhiều người hào hứng với những bắp ngô nướng nóng hổi.

Nhiều người hào hứng với những bắp ngô nướng nóng hổi.

Một người đàn ông chui vào cây ATM để ngủ cho ấm.

Một người đàn ông chui vào cây ATM để ngủ cho ấm.

Người bán vé số quây kín xung quanh tránh cái rét cắt da cắt thịt - (Ảnh: Định Nguyễn)

Người bán vé số quây kín xung quanh tránh cái rét cắt da cắt thịt - (Ảnh: Định Nguyễn)

Bác xe ôm đốt lửa sưởi ấm.

Bác xe ôm đốt lửa sưởi ấm.

Nhưng dù vậy thì theo cách nào đó, nhiều người vẫn tận hưởng cái rét của Hà Nội theo cách riêng của mình, cùng ngồi bên những ghế đá truyện trò hay cùng nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày giá rét.

Hồ Tây vắng không một bóng người.

Hồ Tây vắng không một bóng người.

Hai bạn trẻ ngắm Hồ Gươm ngày giá rét.

Hai bạn trẻ ngắm Hồ Gươm ngày giá rét.

Hai bạn nữ vui đùa và cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đẹp

Hai bạn nữ vui đùa và cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Không gian yên ắng chỉ có tiếng gió thổi vào chiều mùa đông Hà Nội.

Không gian yên ắng chỉ có tiếng gió thổi vào chiều mùa đông Hà Nội.

Hai người mặc kín bưng ngồi trò chuyện bên bờ Hồ.

Hai người mặc kín bưng ngồi trò chuyện bên bờ Hồ.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất