Sắc màu Cuộc Sống

'Nghe nổ xé tai, chúng tôi vứt bát đũa bỏ chạy'

Chia sẻ

Sau tiếng nổ chấn động đúng giờ cơm tối, hàng trăm người dân ở trung tâm thủ đô hốt hoảng đổ ra ngõ. Bên ngoài, khói trắng kèm mùi thuốc pháo tràn ra từ hiện trường.

Đêm 11/9, nhiều giờ sau vụ nổ tại ngách 64, ngõ Thông Phong (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa), hàng chục người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Lê Như (trú cùng ngõ) cho hay, khoảng 19h, khi cả gia đình đang ăn cơm thì một tiếng nổ lớn như pháo cối vang lên.

Nhiều đồ vật trong nhà rung lên khiến cả 5 người đang ăn tối đều giật mình hốt hoảng.

“Ai nấy đều vứt bát, đũa chạy ra ngoài khi nghe tiếng nổ xé tai kèm chấn động. Lúc đó, nhiều người trong tổ dân phố cũng đổ ra đường, vẻ mặt hoang mang. Khói từ ngách 64 bắt đầu tràn ra”, chị Như kể.

Nạn nhân Nguyễn Quốc Đạt tử vong do đi xe máy ngang qua cửa nhà ông Trường lúc vụ nổ xảy ra. Trong ảnh là chiếc xe máy của ông Đạt cùng chiếc cửa sắt bị ép bung khỏi vị trí. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Nạn nhân Nguyễn Quốc Đạt tử vong do đi xe máy ngang qua cửa nhà ông Trường lúc vụ nổ xảy ra. Trong ảnh là chiếc xe máy của ông Đạt cùng chiếc cửa sắt bị ép bung khỏi vị trí. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Tới khu vực phát ra tiếng nổ, trước mặt mọi người là khung cảnh tan hoang ở căn nhà của gia đình ông Phạm Gia Trường. Phía trước, chiếc cửa xếp bằng sắt bị ép bung ra khỏi vị trí, văng ra lề đường. Cách đó và mét, một người đàn ông trung niên mặc áo phông tối màu nằm bất động bên bụi tre. Chiếc xe máy của nạn nhân nằm chỏng chơ ở góc tường.

Tại tầng trệt của căn nhà xảy ra vụ nổ, hai chiếc xe máy cùng nhiều đồ đạc bị xé nát, sàn đầy các mảng tường, đồ vật rơi vỡ nằm lẫn vào nhau. Mùi thuốc pháo nồng nặc, khói trắng phủ kín không gian.

Lúc này, nhiều người tri hô, gọi tên các thành viên trong gia đình ông Trường. Ngay sau đó, chị Phương (40 tuổi con gái ông Trường) tay ôm mặt đầy máu chạy ra ngoài ú ớ ra tín hiệu cầu cứu. Bà con trong tổ dân phố vội sơ cứu tại chỗ rồi đưa vào Bệnh viện Tràng An gần đó cấp cứu.

Không lâu sau, vợ chồng ông Trường (đều đã ngoài 70 tuổi) từ tầng trên được người dân đưa ra ngoài. “Hai vợ chồng ông Trường rất hoảng loạng và sợ hãi nhưng không ai bị thương”, một hàng xóm cho hay.

Nhiều người dân cho biết, hiện trường vụ nổ còn ghi nhận thêm ít nhất hai nạn nhân khác.

Ông Lưu Ngọc Linh, Tổ trưởng dân phố số 7 (phường Quốc Tử Giám) kể lại vụ việc. Ảnh: Lê Hiếu.

Ông Lưu Ngọc Linh, Tổ trưởng dân phố số 7 (phường Quốc Tử Giám) kể lại vụ việc. Ảnh: Lê Hiếu.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Ngọc Linh, Tổ trưởng dân phố số 7 (cụm dân cư số 3 phường Quốc Tử Giám) cho biết, địa điểm phát nổ là căn nhà 4 tầng của gia đình ông Phạm Gia Trường, bà Lê Thị Thịnh.

Ông Trường và vợ là cán bộ về hưu có hai con trai và một con gái. Hiện gia đình ông ở cùng vợ chồng con trai út, con gái và cháu nội. Hàng ngày, hai ông bà bán xôi, chè tại nhà.

Tối cùng ngày, xác nhận với Zing.vn, đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cho biết, đơn vị cử lực lượng đến giải quyết vụ nổ ngay khi nhận được tin báo.

“Theo nhận định ban đầu, vụ nổ không liên quan đến hỏa hoạn, không phải do khí gas”, vị này nói.

Thời điểm xảy ra sự cố, hai vợ chồng ông Trường ở tầng hai, con gái tên Phương gần 40 tuổi ở tầng trệt. Vụ nổ hất bung cửa xếp bằng sắt văng ra đường trúng ông Nguyễn Quốc Đạt (60 tuổi, trú tổ dân phố số 6, phường Quốc Tử Giám) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo ông Linh, ông Đạt gặp nạn khi vô tình đi xe máy ngay qua cửa nhà ông Trường. Ngoài ra, thời điểm trên, trong ngõ cũng có nhiều người dân qua lại.

Không lâu sau, hàng chục cảnh sát cùng các lực lượng hỗ trợ quây kín hiện trường. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đích thân Giám đốc Công an Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Chung, đã tới ngõ Thông Phong. Khu vực nơi phát nổ được cảnh sát phong tỏa suốt đêm.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất