Sắc màu Cuộc Sống

Ngày khai giảng không trọn vẹn của hai chị em Huyền, Thoại

Chia sẻ

Hai bé Huyền và Thoại còn nhỏ tuổi, phải sống vỉa hè cùng cha ngày nào, nay đã được dự khai giảng vào lớp 1 và mẫu giáo. Tuy nhiên, em bị sốt phải ở nhà, chỉ mình chị đến trường.

5h30 sáng 5/9, các bé gái được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Pháp Võ (phường Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM) dậy sớm chuẩn bị trang phục cho ngày khai giảng năm học mới.

5h30 sáng 5/9, các bé gái được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Pháp Võ (phường Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM) dậy sớm chuẩn bị trang phục cho ngày khai giảng năm học mới.

Bé Huyền (chị của Thoại) được các chị lớn trong trung tâm tết tóc, sửa trang phục. Hai chị em Huyền (6 tuổi) và Thoại (5 tuổi), con của anh Trần Anh Tuấn, trước đây làm nghề dán keo xe, điện thoại bên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Câu chuyện về hai em từng sống lề đường hơn một năm trước gây xôn xao, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bé Huyền (chị của Thoại) được các chị lớn trong trung tâm tết tóc, sửa trang phục. Hai chị em Huyền (6 tuổi) và Thoại (5 tuổi), con của anh Trần Anh Tuấn, trước đây làm nghề dán keo xe, điện thoại bên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Câu chuyện về hai em từng sống lề đường hơn một năm trước gây xôn xao, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sau một thời gian anh Tuấn (ba của Huyền, Thoại) tiêu hết tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ, bị đuổi ra khỏi chỗ trọ, ba cha con lại phải ra lề đường sống. Hai bé được nhà chùa đưa vào trung tâm để nuôi dạy, cho ăn học từ đầu tháng 6/2015. Trước khi đi khai giảng, các bé được cô phụ trách nuôi dưỡng phát bánh ăn sáng.

Sau một thời gian anh Tuấn (ba của Huyền, Thoại) tiêu hết tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ, bị đuổi ra khỏi chỗ trọ, ba cha con lại phải ra lề đường sống. Hai bé được nhà chùa đưa vào trung tâm để nuôi dạy, cho ăn học từ đầu tháng 6/2015. Trước khi đi khai giảng, các bé được cô phụ trách nuôi dưỡng phát bánh ăn sáng.

Do dậy khá sớm nên các bé chưa quen, liên tục ngái ngủ. Huyền sẽ theo học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Trực, cách trung tâm khoảng 3 km.

Do dậy khá sớm nên các bé chưa quen, liên tục ngái ngủ. Huyền sẽ theo học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Trực, cách trung tâm khoảng 3 km.

Trong khi đó, Thoại bị sốt từ đêm qua nên không được đi dự khai giảng vào trường mầm non. Bé phải đi khám và uống thuốc để hạ sốt.

Trong khi đó, Thoại bị sốt từ đêm qua nên không được đi dự khai giảng vào trường mầm non. Bé phải đi khám và uống thuốc để hạ sốt.

Trên đường tới trường, cô chị của bé Thoại khá suy tư. Một môi trường lạ lẫm, không như những ngày tháng sống cùng cha và em gái bên lề đường.

Trên đường tới trường, cô chị của bé Thoại khá suy tư. Một môi trường lạ lẫm, không như những ngày tháng sống cùng cha và em gái bên lề đường.

Tuy vậy Huyền cũng luôn nở nụ cười với những chiếc răng vừa rụng khi trêu đùa cùng các chị.

Tuy vậy Huyền cũng luôn nở nụ cười với những chiếc răng vừa rụng khi trêu đùa cùng các chị.

Trung tâm dùng xe đưa đón học sinh 3 cấp từ những khu vực khác nhau trên địa bàn. Huyền háo hức xuống xe để vào một môi trường mới mà em sẽ gắn bó trong 5 năm tới.

Trung tâm dùng xe đưa đón học sinh 3 cấp từ những khu vực khác nhau trên địa bàn. Huyền háo hức xuống xe để vào một môi trường mới mà em sẽ gắn bó trong 5 năm tới.

Các chị lớn được nuôi dưỡng cùng trung tâm với huyền cũng hào hứng ngày tựu trường.

Các chị lớn được nuôi dưỡng cùng trung tâm với huyền cũng hào hứng ngày tựu trường.

Kết thúc lễ khai giảng, Huyền cùng các bạn bước ra. Trên tay bé là món quà của nhà trường tặng.

Kết thúc lễ khai giảng, Huyền cùng các bạn bước ra. Trên tay bé là món quà của nhà trường tặng.

 Kết thúc lễ khai giảng, Huyền cùng các bạn bước ra. Trên tay bé là món quà của nhà trường tặng.

Kết thúc lễ khai giảng, Huyền cùng các bạn bước ra. Trên tay bé là món quà của nhà trường tặng.

Cả buổi sáng ở nhà một mình cùng cô nuôi dưỡng, khi các chị về, Thoại lại được vui chơi mặc dù đang còn sốt, phải mặc áo dày.

Cả buổi sáng ở nhà một mình cùng cô nuôi dưỡng, khi các chị về, Thoại lại được vui chơi mặc dù đang còn sốt, phải mặc áo dày.

 Cô bé 6 tuổi tinh nghịch đùa vui với chị gái.

Cô bé 6 tuổi tinh nghịch đùa vui với chị gái.

Thầy Minh Hạnh, quản lý tại trung tâm cho biết, sau một thời gian vào chùa, được nuôi dưỡng, chăm sóc đầy đủ, hàng ngày cùng vui chơi với bạn bè nên hai bé hoà nhập nhanh chóng

Thầy Minh Hạnh, quản lý tại trung tâm cho biết, sau một thời gian vào chùa, được nuôi dưỡng, chăm sóc đầy đủ, hàng ngày cùng vui chơi với bạn bè nên hai bé hoà nhập nhanh chóng.

Hai bé cũng đang dần quên đi quá khứ từng ăn ngủ ngoài lề đường của mình.

Hai bé cũng đang dần quên đi quá khứ từng ăn ngủ ngoài lề đường của mình.

Ngày 5/8 vừa qua, nhà chùa đã làm giấy khai sinh cho hai chị em để nuôi dưỡng trong chùa và đi học ở các trường.

Ngày 5/8 vừa qua, nhà chùa đã làm giấy khai sinh cho hai chị em để nuôi dưỡng trong chùa và đi học ở các trường.

Tháng 9/2014, hình ảnh về cuộc sống vỉa hè tạm bợ của anh Trần Anh Tuấn (quê Khánh Hòa) với 2 con gái tên Trần Thảo Tuấn Huyền (6 tuổi) và Trần Cẩm Thảo Thoại (7 tuổi) trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TP HCM) khiến nhiều người thương cảm.

Trước đó, anh Tuấn vào Sài Gòn mưu sinh với nghề dán decal, sửa xe rồi lập gia đình, có 2 con gái, đặt tên Huyền và Thoại. Được vài năm, người vợ bỏ đi. Anh Tuấn sống cảnh gà trống nuôi con.

Chia sẻ
Tin mới nhất