Sắc màu Cuộc Sống

Khiêng quan tài rỗng vào viện sau cái chết bất thường

Chia sẻ

Sau 2 ngày chồng bị giữ tại trụ sở công an, bà Tâm nhận được tin chồng đã qua đời.

Sáng 3/8, nhiều người ở thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) đưa quan tài rỗng đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Quảng Trường (43 tuổi).
Hình ảnh: Khiêng quan tài rỗng vào viện sau cái chết bất thường số 1
Khoảng 13h ngày 3/8, hàng trăm người dân vẫn tập trung trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để theo dõi vụ việc . Ảnh: MĐ.
Anh Trần Văn Xuân (39 tuổi, ở thị trấn Quốc Oai) kể, ngày cuối tháng 7, thấy nhiều lực lượng chức năng xuất hiện ở nhà bà Vang (trong đó có công an) để cưỡng chế nhà, ông Trường có đến xem. Do cửa trước khóa chặt, người đàn ông 43 tuổi đi vào lối cửa sau. Sau đó, công an đưa một số người nhà bà Vang và ông Trường đi. 
Đến 7h ngày 3/8, bà Phùng Thị Tâm (40 tuổi) nhận được điện thoại thông báo chồng bà đã tử vong. “Tại sao lúc chồng tôi đi khỏe mạnh, giờ lại trả xác về…”, bà Tâm thất thần nói.
Hình ảnh: Khiêng quan tài rỗng vào viện sau cái chết bất thường số 2
Bà Tâm chia sẻ với phóng viên chiều 3/8. Ảnh: MĐ.
Liên quan đến vụ việc, VTC News thông tin, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai xác nhận sáng 3/8 có tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân đã tử vong do Công an huyện chuyển đến. Vị lãnh đạo này khẳng định bệnh nhân tử vong ngoài bệnh viện.
Đại úy Tạ Đức Thịnh – Đội trưởng Đội tham mưu Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết vụ việc đang được cơ quan điều tra – Công an Hà Nội làm rõ.
Người dân thị trấn Quốc Oai nhận xét, ông Trường là người hiền lành.
Theo Zing.vn 
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất