Sắc màu Cuộc Sống

Khi hạnh phúc không đong bằng sự giàu sang

Chia sẻ

"Thà là sống nghèo nhưng công bằng và thanh thản còn hơn cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn."

1

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan chính là mình chứng hùng hồn cho một xã hội thịnh vượng lấy hạnh phúc của người dân làm chỉ số phát triển. 

Mỗi hình ảnh về đất nước này tuy đơn sơ, bình dị, không hề thấy sự có mặt của các thiết bị hiện đại, những vật phẩm văn minh nhưng luôn được lấp đầy bằng nụ cười chất chứa bình yên của người dân. Trong một chiến dịch nói về hy vọng của người dân Bhutan, khi được hỏi về ước mơ, trẻ em mong được vượt qua kì thi, có thể trở thành nhà sư, lấy một người có xe hơi, mở rộng nhà hàng của mình,…hầu hết chỉ mong một cuộc sống như ý và yên ổn. 

BALLOONSOFBHUTAN(1)

Họ nghèo và thanh thản, thật sự vậy. 

BALLOONSOFBHUTAN(6)

“Em muốn là một người phụ nữ độc lập.”

BALLOONSOFBHUTAN(5)

“Cưới một người có xe hơi.”

BALLOONSOFBHUTAN(4)

“Tôi muốn mở rộng nhà hàng của mình và giữ nó luôn sạch sẽ.”

BALLOONSOFBHUTAN(3)

“Được tiếp tục cầu nguyện.”

BALLOONSOFBHUTAN(2)

“Được đến trường và học đọc.”

chencho-big

“Được đi cùng ông để có chỗ nương tựa.”

BALLOONSOFBHUTAN

“Được làm giáo viên.”

Có quan niệm cho rằng, người nghèo lại là người nhiều của cải để cho đi hơn cả người giàu. Họ tràn trề hy vọng và sự rộng rãi với những người cùng cảnh ngộ. 

Một quốc gia giàu có chắc chắn là một quốc gia quyền lực. Nhưng một quốc gia hạnh phúc mới chính là quốc gia bền vững. Chỉ khi có được cuộc sống bảo đảm, người dân mới đủ thời gian và công sức để đóng góp cho đất nước của mình. 

Chia sẻ
Tin mới nhất