Sắc màu Cuộc Sống

Dàn 'ma quỷ' xuất hiện rùng rợn gây náo loạn đường phố Sài Gòn

Chia sẻ

Lễ hội Halloween đã bắt đầu, giới trẻ Sài thành thi nhau hóa trang thành các nhân vật ma quỷ rùng rợn dạo quanh các đường phố khiến không ít người phải thất kinh hồn vía.

Mặc dù chưa đến thời điểm chính thức diễn ra lễ hội, nhưng vào đêm 30/10 giới trẻ TP HCM đã có nhiều hoạt động thú vị hưởng ứng Halloween.

Tại một beer club trên đường Tôn Đức Thắng, diễn ra một lễ hội hóa trang đặc sắc thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Mỗi người một vẻ đem đến cho ngày hội trở nên đa dạng.

_MG_6453 (Copy)

Một bạn trai hóa trang thành chú hề kinh dị, anh chàng đầu tư chỉnh chu từ trang phục, đầu tóc cho đến hóa trang thậm chí là phụ kiện đi kèm để tăng thêm phần rùng rợn.

_MG_6456 (Copy)

Hai nàng ma áo trắng này sẽ khiến bạn phải giật mình khi vô tình bắt gặp bên lề đường.

_MG_6459 (Copy)

Cô nàng này tuy không diện trang phục cầu kỳ, nhưng cũng làm người đối diện phải e dè.

_MG_6464 (Copy)

Chàng trai với trang phục tự chế. Anh chàng cho biết tất cả từ trang phục cho đến hóa trang anh đều tự tay mình thực hiện nhằm thể hiện rõ nhất cá tính của bản thân.

_MG_6470 (Copy)

Cô nàng chiến binh mặt trăng phiên bản kinh dị…

_MG_6487 (Copy)

Nàng Maleficent trong câu chuyện công chúa ngủ trong rừng cũng đến tham gia buổi tiệc.

_MG_6490 (Copy)

_MG_6492 (Copy)

Một nhóm bạn đầu tư trang phục rất chỉnh chu và cầu kỳ.

_MG_6498 (Copy)

Với bộ trang phục lộng lẫy, màn hóa trang xinh đẹp, cô nàng cửu vĩ hồ này sẽ khiến bạn ngỡ ngàng khi biết đây là một anh chàng.

_MG_6502 (Copy)

Còn chàng trai cá tính này sẽ thật sự làm các cô gái phải khóc thét lên khi chạm mặt.

Tại phố Tây Bùi Viện, các hàng quán trên tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện đều đã kín chỗ từ rất sớm. Lễ hội Halloween năm nay trùng vào thời điểm cuối tuần, nên các hoạt động vui chơi cũng sôi nổi hơn rất nhiều.

Trời càng về khuya không khí tại khu phố Tây lại càng nhộn nhịp, đôi lúc gây tắt nghẽn giao thông vì lượng người quá lớn.

_MG_6516 (Copy)

Các quán bia trên các tuyến đường xung quanh khu phố Tây tấp nập khách từ rất sớm.

_MG_6522 (Copy)

Đây là dịp để các nhóm bạn trẻ có thời gian ngồi lại uống vài chai bia và vui chơi thỏa thích.

_MG_6523 (Copy)

Có lẽ vì lễ hội halloween có nguốn gốc từ phương Tây, nên tại TP HCM phố Tây Bùi Viện diễn ra hoạt động này sôi động nhất.

_MG_6518 (Copy)

Đến tầm 8h con đường đã chật kín người xe, khiến lưu thông khá bất tiện. Lực lượng chức năng buộc phải cấm xe hơi vào khu vực này.

_MG_6529 (Copy)

Một anh chàng trong trang phục của ác quỷ dracula. Anh là nhân viên của một quán bia trên đường Bùi Viện, nhiệm vụ tối nay của anh ta là tóm lấy những vị khách và “hút máu”. Đây là một trong những chiêu trò thu hút khách rất có hiệu quả.

_MG_6525 (Copy)

Một cô nàng cá tính trong trang phục nữ y tá.

_MG_6539 (Copy)

Halloween cũng là dịp làm ăn nên làm ra của các dịch vụ hóa trang kinh dị.

_MG_6545 (Copy)

Cô Tám sống trên đường Bùi Viện rất thích thú với hoạt động này, dù cô không hiểu rõ lắm về ý nghĩa của nó. Cô cười nói: “Hồi nãy ra đường cô hết hồn luôn, mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy mặc đồ vẽ mặt y như ở dưới âm phủ lên”.

_MG_6550 (Copy)

Các bạn trẻ hào hứng tham gia các dịch vụ vẽ mặt vì vừa nhanh lại vừa độc đáo.

_MG_6534 (Copy)

Không chỉ có người lớn hưởng ứng lễ hội, trẻ con cũng rất hào hứng với hoạt động này.

_MG_6553 (Copy)

Các em rất vui khi được mặc lên những bộ trang phục sặc sỡ, hóa thân thành những nhân vật mà mình yêu thích…

Mặc dù Halloween là một lễ hội của phương Tây du nhập vào Việt Nam chỉ vài năm gần đây, nhưng không thể phủ nhận được rằng đây là một nét rất thú vị góp phần làm đa dạng thêm nền văn hóa của đất nước. Hiện tại, lễ hội này đang được các giới trẻ ở Việt Nam nói chung và ở TP HCM nói riêng hưởng ứng theo một cách rất văn minh và mang đậm tính giải trí.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất