Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái 3 tuổi bị chém nguy kịch vì mẹ mê hát karaoke

Chia sẻ

Mâu thuẫn từ việc chị Đậm hay hát karaoke, Huy xách dao lẻn vào phòng khách chém hai mẹ con. Dù ôm nạn nhân ôm con bỏ chạy, tên côn đồ vẫn truy sát cả hai nguy kịch mới bỏ đi.

Ngày 8/3, cơ quan công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nghi can Phạm Việt Huy (40 tuổi, quê Thái Bình, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch và bước đầu khai nhận hành vi tội ác của mình. Huy là thủ phạm chính trong vụ truy sát khiến chị Bùi Thị Đậm (28 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Phương Trang (3 tuổi) trọng thương nguy kịch, hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện.

Be gai bi ruy sat

Bé Trang đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 17h chiều 7/3, người nhà phát hiện chị Đậm cùng bé Trang nằm gục trong phòng ngủ, xung quanh nhiều vết máu vương vãi nên lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi. Theo bác sĩ, bé Trang nhập viện trong tình trạng có nhiều vết chém chí mạng làm thủng ruột, dập não cùng những vết thương hở khác.

May mắn các y bác sĩ đã tích cực cứu sống nạn nhân và chuyển lên tuyến trên. Chị Đậm bị nhiều vết thương ở đầu, mất nhiều máu. Phần lưng bị 4 nhát chém, hai tay đứt gân được sơ cứu và chuyên lên TP HCM tiếp tục điều trị. Về phía hung thủ, tên này sau khi truy sát tàn độc mẹ con chị Đậm đã về nhà đóng cửa cố thủ và tự tử bất thành.

hung thu truy sat -1

Hung thủ Phạm Việt Huy sau khi gây án đã tự tử bất thành, đã hồi tỉnh.

Điều tra ban đầu của công an, chị Đậm thường hay hát karaoke gây ồn ào, làm phiền đến hàng xóm, Huy vài lần góp ý nên xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhà. Khoảng 15h30 chiều 7/3, chị Đậm đóng cửa nhà, ở cùng con gái ở phòng khách để hát karaoke, Huy lớn tiếng nhắc nhở nên bị chị Đậm chửi mắng.

Bực tức vì bị chửi, Huy vào bếp lấy một con dao rồi tìm đường vào nhà người phụ nữ hát karaoke. Vào được bên trong, hung thủ không nói gì mà lao tới chém liên tiếp chị Đậm khiến dao bị gãy. Người phụ nữ dù bị thương và hoảng loạn nhưng vẫn cố ôm bé Trang chạy vào phòng ngủ cố thủ. Chưa thỏa cơn say máu, gã côn đồ ra sau nhà nạn nhân lấy thêm 3 con dao rồi phá cửa phòng ngủ chém chị Đậm và bé gái 3 tuổi gục hẳn mới bỏ ra ngoài.

hung thu truy sat 2

Ngôi nhà nơi chị Đầm và con gái 3 tuổi bị truy sát.

Vừa bỏ trốn ra đến hiên nhà nạn nhân thì tên hung thủ máu lạnh đụng ngay anh Phương (chồng chị Đậm) vừa về tới. Huy dùng dao uy hiếp anh Phương rồi chạy về nhà cố thủ. Trong lúc bị công an vây bắt, gã hung thủ 40 tuổi đã cắt tay và cổ nhằm tự tử. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế được nghi can đưa đi cấp cứu. Sau một ngày tại bệnh viện, gã đàn ông máu lạnh đã hồi tỉnh.

Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin mới nhất, sức khỏe hai mẹ con chị Đậm vẫn còn nguy kịch.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất