Sắc màu Cuộc Sống

Chú ruột ôm cháu đập vào cột nhà tử vong vì… khóc mãi không nín

Chia sẻ

Đang nằm xem ti vi thì cháu ruột mới 17 tháng tuổi thức giấc dậy khóc. Thấy bố mẹ dỗ mãi không nín, Nhi đến giật cháu bé rồi đuổi mọi người ra ngoài để gây án.

Chiều 24/11, công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Xeo Văn Nhi (19 tuổi, trú tại xã Na Loi, Kỳ Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra cho biết, Nhi vốn sống chung cùng vợ chồng anh trai là Xeo Văn Lợi và Cụt Thị Nguyệt ở xã Na Loi.
 
Khoảng 23h đêm 20/11, Nhi đang nằm xem tivi thì cháu Xeo Văn Khinh (17 tháng tuổi, con trai đầu của vợ chồng anh Lợi) tỉnh giấc khóc. Thấy thế, chị Nguyệt và anh Lợi đến bế con để dỗ dành nhưng con không nín.
 
Thấy chị dâu dỗ con không được, Nhi bất ngờ chạy đến giật cháu bé trên tay rồi đuổi vợ chồng anh chị đi ra ngoài. Nghĩ em trai sẽ có cách dỗ con nên anh Lợi cùng vợ ra ngoài thì Nhi bất ngờ khóa trái cửa rồi ôm cháu bé đập vào cột nhà khiến cháu tử vong tại chỗ.
Đối tượng Nhi tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nhi tại cơ quan điều tra.

Khi thấy cháu bé bất động thì Nhi bỏ cháu bé xuống sàn nhà và vùng bỏ chạy trốn lên rừng.

Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương, công an huyện Kỳ Sơn. Xác định được Nhi chính là hung thủ nên cơ quan chức năng đã tập trung tìm phương án truy bắt đối tượng.
 
Đến 14h chiều 21/11, khi Nhi trên đường từ rừng sâu quay trở về nhà thì bị cảnh sát bắt giữ.
 
Bước đầu tại cơ quan điều tra, Nhi đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Theo cơ quan điều tra, Nhi có biểu hiện “ngáo đá” trong lúc gây tội ác. Được biết, Nhi là đối tượng nghiện ma túy đã hơn một năm nay. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nhi ra trước pháp luật.

Xem Thêm>>>

Nghịch tử ‘ngáo đá’ giết hại mẹ ruột trong đêm

Sự thật đằng sau bức ảnh mẹ ngáo đá đánh con gây phẫn nộ

Đau lòng những vụ án con giết cha mẹ vì ‘ngáo đá’

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất