Cha giết con trai 5 tuổi rồi dẫn nhân tình về nhà

Chia sẻ

Khi đút cơm cho con ăn, cháu bé la khóc đòi mẹ nên Tâm đánh, đạp mạnh khiến con trai đập đầu vào tường. Sáng hôm sau, người cha phát hiện con tử vong nên đào hố chôn.

Ngày 25/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai tạm giữ Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra. 

Người cha không nghề nghiệp, thường xuyên rượu chè khai nhận là hung thủ gây ra cái chết của con trai Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi).

IMG_5059

Người thân và hàng xóm tổ chức lễ tang cho cháu Thắng. Ảnh: L.B

Theo thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, Tâm khai nhận sát hại con ruột vì cháu bé khóc, đòi đi theo mẹ. 

Cụ thể, 17h ngày 15/9, Tâm đút bánh canh cho con 5 tuổi nhưng cháu không ăn, liên tục kêu khóc.

Trong lúc nóng giận, Tâm đạp mạnh vào bụng khiến Thắng đập đầu vào tường. Thấy con không còn khóc, người cha 33 tuổi bế vào giường ngủ sau đó quay ra uống rượu. 

Sáng hôm sau, Tâm lay gọi con dậy nhưng cháu bé đã tử vong. Hoảng sợ, Tâm dùng xà beng đào hố chôn con trai ở hẻm thông gió bên phải ngôi nhà.

Cũng theo thượng tá Thọ, nghi can Nguyễn Minh Tâm thường xuyên uống rượu. Ngành chức năng chưa ghi nhận việc anh này sử dụng ma túy. Trước và sau khi đánh con, nghi can tổ chức nhậu tại nhà.

Trước đó, ngày 14/9, Tâm và vợ là Nguyễn Thị Chinh (40 tuổi) cự cãi. Người chồng đánh đập, đuổi vợ ra khỏi nhà. 

“Hôm đó, chúng tôi đến khuyên can thì Tâm cầm dao dọa chém. Chinh ôm con út (9 tháng tuổi) ra ngoài thuê phòng trọ ở”, một người dân cho biết.

Tâm và Chinh kết hôn từ năm 2007 và đã có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, do gia cảnh túng thiếu, Tâm không có việc làm nên vợ chồng phải gửi con trai đầu về quê tại Hà Tĩnh nhờ ông bà nội chăm sóc.

Sau khi sát hại con ruột, Tâm vẫn tỏ ra bình thản, tổ chức nhậu và hát karaoke tại nhà. Người cha này cũng rủ nhân tình về sống chung. Chinh nhiều lần về nhà gặp Tâm để hỏi về tung tích con trai 5 tuổi nhưng bị nghi can đuổi đi.

giet_nguoi_6

Tâm đào hố chôn con tại khu hẻm trong khuôn viên nhà để phi tang. Ảnh: Ngọc An

Ngày 23/9, trước sự truy hỏi của vợ, Tâm nói con trai bị bệnh, chết tại bệnh viện. Vì họ hàng thân thích ở xa, không ai lo đám tang nên anh ta đưa thi thể cháu đi hỏa thiêu rồi mang tro cốt lên chùa gửi. 

Trưa cùng ngày, Tâm đến một nhà xe tại phường Trảng Dài đặt vé xe về quê vào rạng sáng hôm sau. Đến 23h, nghi can bị lực lượng chức năng mời về trụ sở Công an phường Trảng Dài làm việc. Tâm khai nhận sát hại con và chôn xác phi tang. 

Ngày 24/9, công an tổ chức khai quật hố chôn, khám nghiệm pháp y thi thể cháu Thắng để điều tra. Tâm cũng bị bắt giữ.

Chiều 25/9 gia đình tổ chức lễ tang, đưa cháu Nguyễn Minh Thắng về nơi an nghỉ. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và giúp đỡ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Chia sẻ
Tin mới nhất