Phim Ảnh

Xuân Lan: 'Tôi ghét nhất là sự giả dối và phản bội'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Lấn sân sang điện ảnh, siêu mẫu Xuân Lan dồn hết tâm huyết, công sức cho phim điện ảnh Cái giá của hạnh phúc.

Siêu mẫu Xuân Lan là một trong những cái tên đình đám của làng thời trang Việt. Mạnh mẽ, cứng rắn trên sàn diễn, thế nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy cũng là một người phụ nữ có thể rơi nước mắt, trải qua biết bao sự tổn thương. 

Mới đây, sau gần 30 năm làm nghề, siêu mẫu Xuân Lan lấn sân sang điện ảnh với Cái giá của hạnh phúc

Ngoài đời, siêu mẫu Xuân Lan từng tuyên bố: "Tôi ghét nhất là sự giả dối và phản bội. Cho dù đau thế nào, thì tôi cũng sẽ để cho nỗi đau xuyên qua người để rồi kiêu hãnh bước tiếp, cho dù trái tim đầy những vết thương chai sạn".

Xuân Lan: 'Tôi ghét nhất là sự giả dối và phản bội' Ảnh 1
Siêu mẫu Xuân Lan.

Thế nhưng Xuân Lan trong Cái giá của hạnh phúc chưa hẳn là một phụ nữ tỉnh tảo để nhìn thẳng sự thật, đối diện nỗi đau và giữ giá trị cho mình. 

Lấy tiểu tam là chủ đề cho dự án chào sân điện ảnh này, song Xuân Lan cho biết không chỉ có showbiz mới có tiểu tam.

"Ngay cả bản thân tôi, dù biết chuyện đó không xảy ra, nhưng nếu một ngày anh Lâm có tiểu tam, tôi sẽ đau lòng, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ", siêu mẫu Xuân Lan nói.

Siêu mẫu Xuân Lan nêu quan điểm: "Suy cho cùng, phụ nữ thì phải được yêu thương, đàn ông làm sai phải bị trả giá. Đó không chỉ là câu chuyện của nhân vật trong phim mà còn là câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ khác ngoài xã hội. Yêu, hy sinh để rồi đau khổ tột cùng...".

Xuân Lan: 'Tôi ghét nhất là sự giả dối và phản bội' Ảnh 2
Siêu mẫu Xuân Lan và ông xã Ngọc Lâm - cũng là đạo diễn phim Cái giá của hạnh phúc.

Xem thêm clip: Siêu Mẫu XUÂN LAN: "Chẳng Ai Muốn Làm Người Thứ Ba!" | SAOTALK

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất