Phim Ảnh

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc'

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

'Tôi từng thấy khó khăn muốn bỏ nghề, khi cố gắng hoài mà không tìm được một vai diễn, một cơ hội để bước chân vào điện ảnh', Thuận Nguyễn bày tỏ.

Sau Thanh Sói, Thuận Nguyễn gây chú ý khi đóng chính trong phim mới của đạo diễn Victor Vũ - Người Vợ Cuối Cùng. Nam diễn viên chia sẻ, anh chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được Victor Vũ chọn, nhưng điều đó đã thật sự xảy ra. Thậm chí, Thuận Nguyễn còn được ưu ái gọi với danh xưng "chàng thơ của Victor Vũ" sau màn kết hợp này. 

Trò chuyện với SAOstar, Thuận Nguyễn thừa nhận con đường anh đi không trải đầy hoa hồng, trái lại còn bị bủa vây bởi rất nhiều khó khăn. Khi nhìn lại, nam diễn viên tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa từng dính "scandal" trong sự nghiệp khiến bố mẹ phải phiền lòng.

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc' Ảnh 1

ÁP LỰC KHI HỢP TÁC VỚI VICTOR VŨ VÀ KAITY NGUYỄN

- Xin chào Thuận Nguyễn, chúc mừng anh vừa hoàn thành vai nam chính trong phim điện ảnh Người Vợ Cuối Cùng, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Cảm xúc của những ngày qua thế nào?

Trước tiên, Thuận Nguyễn xin gửi lời chào đến quý độc giả của SAOstar. Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Sau khi xem xong Người Vợ Cuối Cùng, tôi đã cảm thấy, những gì mình suy nghĩ trước đó và mong muốn thực hiện đều đã được hoàn thành. 

Tôi đã đọc hết những bình luận của khán giả về vai Nhân, mọi người khen cũng có, không khen cũng có. Tôi thấy vui vì đây là vai diễn mình hoàn thành tốt nhất từ trước đến giờ, hy vọng, phim sẽ đạt doanh thu cao, được nhiều khán giả biết đến. 

- Cơ duyên nào đã đưa đẩy anh đến với vai Nhân, với phim của Victor Vũ? Sau khi phim ra mắt, tôi có đọc được một số ý kiến tiêu cực về vai diễn, cũng như diễn xuất của Thuận Nguyễn, anh có chạnh lòng không?

Vai diễn này là một thử thách rất lớn đối với mình. Khi đến casting, trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn gặp và làm việc với anh Victor Vũ thôi. Thực tế thì tôi tự nhận thấy ngoại hình mình không phù hợp với nhân vật, đặc biệt là phim xưa. Khi được anh Victor Vũ tin tưởng, trao cho mình cơ hội thì tôi thấy rất trân trọng. Anh ấy cho biết, anh chọn Thuận vì cảm xúc dành cho nhân vật Nhân mà mình đem lại.

Khi đọc những bình luận tiêu cực, nếu hỏi Thuận có buồn không thì chắc chắn là có Tuy nhiên, tôi sẽ góp nhặt những ý kiến đó để tiếp tục phát triển trên hành trình sắp tới. Tôi biết mình vẫn sẽ theo đuổi nghiệp diễn nên nhất định phải học hỏi, trau dồi nhiều hơn. Khi khán giả còn quan tâm, còn nhắc đến là mình biết mọi người còn yêu thương rất nhiều.

- Làm việc chung với anh Victor Vũ, Kaity Nguyễn và những diễn viên gạo cội trong phim đã giúp anh học được những gì?

Đầu tiên là mình thấy áp lực, áp lực rất nhiều. Mọi người đều biết anh Victor làm phim rất tốt và Kaity Nguyễn cũng diễn rất ấn tượng, còn với Thuận Nguyễn, đây là vai chính đầu tiên của tôi ở mảng điện ảnh. 

Vì thế, lúc nào tôi cũng cố gắng tập trung làm tốt nhất có thể, mong muốn mang đến một vai diễn thật hay, thật tròn trịa cho khán giả. Khi làm việc cùng cả ê-kíp, tôi đã học hỏi rất nhiều, ví dụ như sự bình tĩnh của anh Victor Vũ, sự thoải mái khi bước vào set quay của Kaity. Với tôi, đây là một tập thể rất chuyên nghiệp.

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc' Ảnh 2

- Bạn diễn của anh - Kaity Nguyễn là người như thế nào?

Kaity Nguyễn sinh ra để làm một ngôi sao, bạn này có tính cách rất thú vị. Mình nghĩ trong thời gian tới, Kaity sẽ khai thác được rất nhiều thứ bằng tài năng của mình, sẽ diễn được những dạng vai cá tính cá tính một chút. 

Nói thật là ban đầu, khi biết Kaity nhận vai này thì mình cũng hoài nghi, rằng liệu cô ấy có lột tả được hết những nỗi u buồn của mợ Ba hay không. Nhưng khi bước vào set quay, mình phải “wow” lên khi thấy bạn ấy có rất nhiều màu sắc.

- Thuận Nguyễn và Kaity Nguyễn đã bàn bạc với nhau như nào để tạo được phản ứng hóa học tốt khi đóng cặp với nhau? 

Đây là điều khiến mình rất trăn trở khi nhận vai này, đây là phim tình cảm, nếu hai nam nữ chính không có sự kết nối tốt thì sẽ không thể chạm đến cảm xúc khán giả. Tụi mình đã ngồi làm việc với nhau liên tục, ngoài ra còn đi chơi, nói chuyện với nhau nhiều hơn. 

Bên cạnh công việc, chúng tôi còn tâm sự với nhau về những câu chuyện hàng ngày để hiểu đối phương nhiều hơn, giống như đang đi hẹn hò vậy đó. 

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc' Ảnh 3
Thuận Nguyễn được "đẩy thuyền" với Kaity Nguyễn.

- Anh chị đã chuẩn bị tâm lý cho cảnh nóng trong phim như thế nào? Một số người cho rằng, phim dùng cảnh nóng để câu khách, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ, các đạo diễn khi làm phim đều mong muốn khán giả biết đến đứa con tinh thần của mình nhiều hơn. Gắn nhãn T18 đồng nghĩa với việc phim sẽ hạn chế khán giả hơn, nhưng anh Victor Vũ đã gạt chuyện đó đi, để bảo toàn tâm lý cho nhân vật. 

Lúc đầu, cả tôi và Kaity đã đồng loạt đặt câu hỏi: “Sao những cảnh nóng nhiều quá vậy, liệu nó cần thiết hay không?”. Anh Victor Vũ bảo chúng cần thiết để phát triển tâm lí nhân vật, nên tụi mình cũng tôn trọng quyết định của anh. 

Những ngày quay cảnh này, tụi mình đều ngại, mình luôn phải hỏi đạo diễn rất nhiều, rằng: “Sẽ quay thế nào? Góc máy ra sao? Tụi em phải làm cái gì?”. Đến hôm ghi hình, không gian rất yên tĩnh, khác các cảnh quay thường ngày, cả ê-kíp phải ra ngoài hết, chỉ có đạo diễn và quay phim ở lại, may mắn là mình đã vượt qua cảnh quay đó. Khi đọc bình luận, mình thấy khán giả nhận xét, cảnh nóng trong phim, nhiều nhưng không bị thô mà khá đẹp, đó là tín hiệu đáng mừng.

- Thuận Nguyễn đóng cảnh nóng và những phân cảnh tình cảm với Kaity, anh có sợ người ấy của mình ghen không? 

Ghen thì thực ra ai cũng ghen cả, bản thân mình cũng sẽ ghen. Nhưng khi đã có người yêu thì mình phải tạo cho người ta sự tin tưởng. Đây cũng là thứ Thuận cảm thấy quan trọng nhất trong tình yêu. Thêm nữa, đây lại là công việc của một diễn viên như mình, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ thông cảm thôi. 

- Vậy hiện tại Thuận Nguyễn đã có người yêu chưa? 

Cái này thì xin phép cho Thuận được giữ bí mật. 

- Một người phụ nữ như thế nào sẽ “lọt vào mắt xanh” của Thuận Nguyễn?

Mình sẽ chọn một người có duyên, biết chăm sóc, lo lắng cho những người xung quanh hơn là một người quá đẹp. 

- Có hơi mâu thuẫn không, khi Thuận Nguyễn là một người vừa có ngoại hình vừa tài năng, thì phải chăng bạn cũng sẽ tìm một người tương xứng với mình về ngoại hình lẫn sự nghiệp? 

Tình yêu mà mọi người, không có nói trước được gì đâu. Hiện tại, gu bạn gái của mình chỉ cần ưa nhìn thôi, không cần phải quá xuất sắc. Còn sau này, tôi sẽ yêu một người như nào thì mình không thể nào nói trước được. Nhiều khi, tình yêu tới hay sét đánh “cái đùng” một cái, không đỡ được chẳng hạn. Cho nên, mình chưa đặt ra một hình mẫu/yêu cầu gì đó cho người yêu mình cả. 

- Thấy anh ra phim liên tục, từ Bẫy Ngọt Ngào đến Thanh Sói, Người Vợ Cuối Cùng rồi Người Mặt Trời, nhiều người nói anh hơi tham lam. Thậm chí, họ còn thắc mắc là: “Sao thấy Thuận Nguyễn phim nào cũng đóng”, anh sẽ phản hồi thế nào?

(Cười) Sự nghiệp của Thuận tính đến nay cũng kéo dài mười mấy năm rồi và dường như cơ hội chỉ mới đến với mình vài năm gần đây thôi. Có thể nói, tôi đã cố gắng rất nhiều. Đến thời điểm hiện tại, khi nhìn lại, tôi cảm thấy may mắn quá, may là trong lúc khó khăn, mình đã không bỏ cuộc. 

Thật ra, Người Vợ Cuối CùngNgười Mặt Trời được quay ở hai năm khác nhau, nhưng lại vô tình công chiếu cận kề nhau, cho nên, có thể khán giả sẽ thấy tôi xuất hiện rất nhiều. Tôi chỉ biết hy vọng rằng mọi người sẽ không nghĩ: “Phim nào cũng thấy Thuận Nguyễn” nữa. Quả thật, Thuận không sắp xếp hay quyết định được thời điểm lúc nào phim ra, tôi mong rằng khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ mình. 

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc' Ảnh 4

‘THẤY CON GẶP KHÓ KHĂN, GIA ĐÌNH TỪNG KHUYÊN TÔI TỪ BỎ ĐỂ TÌM CÔNG VIỆC KHÁC’

- Thuận Nguyễn hãy chia sẻ một chút về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình?

Tôi từng thấy khó khăn muốn bỏ nghề khi cố gắng hoài mà không tìm được một vai diễn, một cơ hội để bước chân vào điện ảnh, mặc dù mình rất là mê. Từ nhỏ, sau khi xem bộ phim Đất Phương Nam, tôi đã nói với mẹ là: “Sao mẹ không dắt con đi làm diễn viên”. Thuận mê được làm diễn viên, được diễn xuất từ nhỏ. Như mọi người thấy, Thuận là người có ngoại hình chứ không phải không có, nhưng hành trình của mình quả thật rất chông gai, chứ không dễ dàng gì cả. 

Bước vào Trường Sân khấu Điện ảnh, các anh chị, thầy cô, bạn bè nói rằng: “Trời, bạn này sáng quá, bạn này diễn tốt, chắc chắn sẽ là một ngôi sao tương lai”. Lúc đó, mình cũng tự sướng, nghĩ rằng sự nghiệp của mình sẽ trải đầy hoa hồng. Nhưng không, sau khi tốt nghiệp thì Thuận không tìm được một vai diễn nào. May mắn thay lúc này có sân khấu, tôi cố gắng trụ lại sân khấu, đi lên từ những vai nhỏ. Sân khấu là nơi giúp tôi luyện về diễn xuất. 

Tôi nhớ những năm 2015-2016 là giai đoạn khó khăn nhất với mình. Lúc đó, tôi chỉ đi diễn ở sân khấu, những vai nhỏ thôi. Tôi cũng hoài nghi không biết liệu mình đi con đường này có đúng hay không, liệu mình chờ đợi đến khi nào mới có một vai diễn. 

Chính điều này đã khiến mình nung nấu ngọn lửa trong lòng, cho đến thời điểm hiện tại, khi cơ hội đến, Thuận luôn trân quý. Có thể nói, sự nghiệp của Thuận hơi chậm một chút, thường thì sau mỗi bộ phim, mình sẽ nghỉ ngơi vài tháng rồi mới nhận phim tiếp. 

- Anh có nhớ mức cát-xê mà mình nhận được ở vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp không?

Ngày xưa khi ở sân khấu, tôi diễn vai quần chúng thì lúc đó Thuận được trả 50 nghìn. 

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc' Ảnh 5

- Thuận Nguyễn được nhận xét là người rất cố gắng trong nghề, được khán giả, anh chị, đồng nghiệp công nhận điều đó, nhưng thành công lại đến với mình khá muộn. Khi về nhà ngồi một mình, ngẫm lại, anh có chạnh lòng không?

Thật lòng thì cũng có. Khi vừa tốt nghiệp, các bạn của tôi đã có vai diễn hết rồi. Còn mình lại là lớp trưởng, được thầy cô, mọi người đánh giá cao, nhưng khi bước ra ngoài thì không tìm được vai diễn nào cả. Lúc đó tôi thấy bối rối, lúng túng, trăn trở rất nhiều. 

Nghĩ tích cực hơn thì chắc có lẽ đây là thử thách của mình, thử thách để tôi có thêm nhiều bài học, trở thành phiên bản tốt hơn, để kiên trì, cố gắng lên từng ngày. Thành công đến với mình khá muộn, nhưng tôi tự hào vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc. 

Thuận nghĩ, mỗi người sẽ có 1 số phận khác nhau, nếu cứ mãi chạnh lòng thì mình chỉ quanh quẩn ở đó, không phát triển hơn được. Thay vào đó, mình sẽ gạt bỏ nó ra, tiếp tục đầu tư, học hỏi thêm để phát triển bản thân mình hơn.

- Nếu không đi theo con đường diễn viên, thì Thuận Nguyễn dự định sẽ làm gì? 

Thuận đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Nếu không thể diễn xuất, cũng không đi theo con đường kinh doanh thì Thuận vẫn muốn làm một việc gì đó để cống hiến cho nghệ thuật. Có thể, Thuận sẽ làm nhân viên hậu kỳ đứng sau ống kính thôi cũng được. Đam mê làm nghệ thuật đã có trong Thuận từ nhỏ rồi nên mình vẫn luôn nung nấu ước mơ được cháy với nghề.

Phải chia sẻ thật là cũng có một khoảng thời gian Thuận gặp khó khăn, tôi phải đi học làm tóc, nhưng tôi thấy nghề đó không được “đã” cho lắm. Thuận đã nghĩ, thôi thì mình sẽ theo nghệ thuật. Nhờ lợi thế về chiều cao, Thuận có thể làm hậu kỳ, làm nhân viên quay phim, nghề gì cũng được nhưng tôi muốn làm công việc liên quan đến nghệ thuật. 

- Công việc mà anh đang theo đuổi là mong muốn thực sự của bản thân hay có sự can thiệp của bố mẹ?

Những gì mà Thuận đang làm cũng chính là mong muốn của bản thân mình. Bên cạnh đó, tôi cũng rất cảm ơn gia đình vì đã luôn bên cạnh, ủng hộ mình. Có nhiều lúc, người thân thấy Thuận gặp khó khăn, cũng khuyên tôi nên từ, rồi tìm việc khác, tôi đã cố gắng trấn an mọi người.

- Khi thấy anh đạt được những thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, bố mẹ đã nói với mình điều gì?

Tôi mừng vì đã chứng minh cho gia đình thấy bản thân mình đã có những quyết định và lựa chọn đúng đắn. Thấy bố mẹ đem những thành tựu mà con trai đạt được khoe với bạn bè và mọi người xung quanh, tôi càng vui hơn vì mình đã làm cho bố mẹ cảm thấy tự hào. 

Một điều khiến ba mẹ tự hào hơn nữa là từ khi ra mắt với vai trò diễn viên đến hiện tại, Thuận chưa dính phải scandal nào. Chính vì thế, khi làm bất cứ điều gì, điều đầu tiên Thuận nghĩ đến chính là gia đình của mình. 

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc' Ảnh 6

- Bên cạnh việc diễn xuất thì Thuận Nguyễn còn có kế hoạch nào khác không?  

Mọi người thường hay hỏi Thuận: “Bây giờ là thời điểm của em, khi mà cơ hội tới thì tranh thủ kiếm tiền, đầu tư kinh doanh đi”, nhưng mà Thuận lại không biết kinh doanh cái gì cả. 

Bản thân mình là người rất cầu toàn, muốn làm cái gì cũng phải hoàn thiện nhất có thể. Tôi không học về kinh doanh, nên nếu lấn sân thì mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại, Thuận vẫn đam mê với nghệ thuật, với sự nghiệp diễn xuất nhiều hơn. 

- 5 năm, 10 năm sau, Thuận Nguyễn sẽ trở thành một người như thế nào? 

Tôi vẫn sẽ là một diễn viên thôi, nhưng ngày qua ngày, mình sẽ cố trau dồi bản thân hơn. Nếu học ở Việt Nam chưa đủ, thì mình sẽ ra nước ngoài học thêm để trau dồi về diễn xuất, rèn luyện để bản thân trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Khi thị trường Việt Nam hiện tại đang mở cửa, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, Thuận cũng muốn làm việc với những nhà làm phim nước ngoài nữa. 

Thuận Nguyễn: 'Thành công đến muộn nhưng tôi tự hào rằng mình chưa bao giờ bỏ cuộc' Ảnh 7

- Sau nhiều năm theo đuổi con đường nghệ thuật, anh nhận thấy bản thân đã trưởng thành ra sao?

Đây là một hành trình dài, tôi thấy bản thân cũng đã thay đổi rất nhiều. Thuận trước đây là một người chỉ biết đam mê diễn xuất, diễn xuất vẫn còn là bản năng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thuận đã có cho mình một vai diễn thứ chính trong phim truyền hình. Khi được nhiều người biết đến, Thuận cũng được giới thiệu với nhiều nhà làm phim, nhiều vị đạo diễn nổi tiếng.

Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, từ cách diễn xuất tới cách hóa thân vào nhân vật. Tôi đã không còn phải gồng lên khi nhập vai như những ngày đầu. Việc lắng nghe nhận xét của khán giả khi phim lên sóng, giúp tôi biết được mình đã sai ở đâu, thiếu sót ở đâu để rút kinh nghiệm và sửa chữa ở những lần sau. 

- Đặt trường hợp Thuận Nguyễn của hiện tại phải viết một bức thư gửi cho chính mình vào 10 năm sau, anh sẽ nhắn nhủ điều gì?

“Xin chào Thuận của 10 năm sau nữa. Không biết ở thời điểm hiện tại bạn đang như thế nào, có được làm nghệ thuật nữa không, có nhận được nhiều cơ hội như thời điểm hiện tại không. Không biết 10 năm nữa mọi thứ sẽ như thế nào nhưng Thuận của hiện tại muốn gửi đến bạn rằng: 

Dù cho chuyện gì có xảy ra, hãy luôn nhớ rằng bạn đã có một thanh xuân rất tuyệt vời, có rất nhiều sự cố gắng nhưng cũng có rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên, Thuận Nguyễn của thời điểm hiện tại đều đã vượt qua được và vẫn luôn giữ được tình yêu với nghệ thuật. Tôi chỉ hy vọng Thuận Nguyễn của 10 năm sau sẽ vẫn luôn giữ được ngọn lửa đó. Và hãy tự hào vì Thuận Nguyễn ở thời điểm hiện tại đã làm rất tốt rồi”. 

Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả SAOstar đã theo dõi cuộc trò chuyện này!

Cảm ơn Thuận Nguyễn đã chia sẻ, chúc anh sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống!

Xem clip: THUẬN NGUYỄN: "Thành Công Đến Muộn Nhưng Tôi Chưa Bao Giờ Bỏ Cuộc | SaoTalk

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất