Phim Ảnh

Vua phòng vé Thái Hòa: 'Tôi đã gom đủ tiền để làm Tèo Em 2'

Chia sẻ

Không có nhan sắc của một minh tinh màn bạc, nhưng vài năm trở lại đây, hiếm có diễn viên nào "lật đổ" được danh hiệu "Ông hoàng phòng vé" của Thái Hòa.

Long Ruồi 40 tỷ, Tèo Em 80 tỷ, Quả tim máu 85 tỷ, Để Mai tính 2 100 tỷ… đó là những kỷ lục doanh thu phim Việt gây sốc trong khoảng 5 năm trở lại đây. Điểm chung của chúng là gì? Đều có sự góp mặt của Thái Hòa. Không đẹp trai, không cao ráo, và chắc chắn cũng không có… đại gia chống lưng, lý do gì khiến Thái Hòa trở thành cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé mà bất kỳ đạo diễn nào cũng mơ ước? 
 
Đầu năm 2016, SaoStar làm một chuyến “đột nhập” phim trường Fan cuồng - bộ phim mới nhất của Thái Hòa (đạo diễn Charlie Nguyễn) để trò chuyện với anh về sự nghiệp điện ảnh đầy thăng trầm mà cũng rất thú vị.
 
 
- Thường xuyên tham gia phim của Charlie Nguyễn, bộ phim “Fan cuồng” mà anh đang tham gia cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, anh có sợ mình bị đóng khung trong phong cách của anh ấy?
 
- Dù mình có đóng cùng một ông đạo diễn cả trăm cả ngàn lần mà kịch bản nó khó, nó mới thì mình vẫn phải cố gắng. Mọi người hỏi rằng đóng hoài với anh Charlie thì có nhàm chán hay không, thì không có đâu vì Charlie là một trong những đạo diễn khó tính nhất về diễn xuất. Khi làm việc với Charlie mình sẽ không bao giờ có cảm giác dễ dàng. Mà không dễ dàng thì không nhàm chán.
 
- Từng làm việc với cả hai đạo diễn “bạc tỷ” của Việt Nam là Charlie Nguyễn và Victor Vũ, anh thấy ở họ có điểm gì khác nhau?
 
- Cái khác biệt lớn nhất là Victor Vũ thì thực dụng và tính toán kỹ lưỡng hơn anh Charlie Nguyễn. Anh Charlie Nguyễn thường buông thả và chơi đùa với cảm xúc của mình khi làm việc hơn.
 
- Nhân vật trong “Fan cuồng” có gì khác so với các vai trước của anh?
 
- Tất nhiên đời sống khác nhau thì nhân vật cũng khác nhau. Câu chuyện phim nói về rocker, về thần tượng, và nhân vật này rất yêu nhạc rock, làm mọi thứ để bảo vệ thần tượng của mình. Nhưng anh ta càng cố để thần tượng của mình không bị lu mờ thì càng làm mọi thứ rối tung lên.
 
thai-hoa (10)
 
thai-hoa (5)

thai-hoa (9)

Thái Hòa cùng các đồng nghiệp trên phim trường Fan cuồng.

- Cách đây vài ngày, anh có đăng trên Facebook đoạn status “Hôm qua gặp anh Lý Hùng đẹp trai lừng lẫy một thời, ảnh nói 'mày mà sanh đẻ ngay thời của anh thì chắc anh kiếm vai hơi khó'. Vậy trong thâm tâm, có bao giờ anh nghĩ rằng ngoại hình là điểm yếu của mình? 

- Thật ra cái status trên Facebook là tôi giỡn chơi thôi, chứ đâu có anh Lý Hùng nào nói đâu. Nhưng ảnh dễ thương lắm nên nếu biết tôi viết vậy ảnh cũng chả giận đâu.
 
Về nhan sắc thì mình cũng biết là mình… không đẹp rồi, mà không đẹp là nói nhẹ chứ nói thẳng là… xấu ấy. Bởi thế nên ngày xưa lúc thi vô trường sân khấu, nhan sắc là cái cản trở rất lớn. Tuy nhiên khi học rồi thì tôi thấy cái mặt “xấu” của mình lại là lợi thế. Thời điểm đó người ta cần những người nam nữ đẹp để đi quay video karaoke thì mình không bao giờ được chọn, thế nhưng khi cần những vai xù xì cá tính góc cạnh thì mình lại dễ “dính” hơn những người đẹp trai. Cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng nếu mình biết cách tận dụng thì cái xấu ấy cũng là cách để người ta nhớ đến mình. 
 
- Vậy trước đó thì sao, anh có từng nghĩ sau này mình sẽ trở thành ông hoàng phòng vé của làng phim Việt?
 
- Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến với con đường nghệ thuật, thậm chí còn chẳng bộc lộ tí năng khiếu nào, cũng không hề tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi đi học đủ thứ nghề, có giai đoạn lông bông, lêu lổng. Lúc ấy, má tôi quen cô Đỗ Quyên là giảng viên dạy cải lương trong trường Sân khấu - Điện ảnh nhờ giới thiệu cho tôi vô, để tôi tránh xa môi trường cũ không lành mạnh.
 
Hồi mới vô trường vẫn chưa cảm thấy gì hết trơn, sau học thì thấy cũng vui, đặc biệt là vì… có nhiều con gái đẹp (cười). Khi học thầy Công Ninh, thầy đưa ra những tiểu phẩm buộc mình phải làm nên tôi bắt đầu thấy sự thử thách, thấy hứng khởi. Rồi cứ chút chút nhưng vậy mới dần trở nên yêu.
 
Hôm qua gặp anh Lý Hùng đẹp trai lừng lẫy một thời ảnh nói "mày mà sanh đẻ ngay thời của anh thì chắc anh kiếm vai hơi khó" Mà tự nhiên ngồi nghĩ thấy anh Hùng thì hên mà còn mấy tỷ sinh linh đàn ông bây giờ thì sao???!!!!!!!

“Hôm qua gặp anh Lý Hùng đẹp trai lừng lẫy một thời ảnh nói “mày mà sanh đẻ ngay thời của anh thì chắc anh kiếm vai hơi khó”. Mà tự nhiên ngồi nghĩ thấy anh Hùng thì hên mà còn mấy tỷ sinh linh đàn ông bây giờ thì sao???!!!!!!!”

- Làm diễn viên vất vả nên ắt hẳn có khi anh nghĩ mình sẽ chuyển sang hướng khác mà không cần đến ngoại hình như đạo diễn, biên kịch hay sản xuất? 

- Đối với tôi thì những nghề như đạo diễn, biên kịch, sản xuất phim không phải là nghề khác, nhưng đó chắc chắn là hướng đi của tôi trong tương lai. Hiện tại mình được đóng vai này vai nọ, nhưng rồi diễn viên ai cũng phải đến lúc ngưng lại để người khác lên. Cái đó cũng là chuyện bình thường vì khán giả phải tìm người mới để thích, mình cũ rồi hoặc khả năng của mình chỉ đến đó là hết thì mình phải chuyển qua hướng khác.
 
Nhưng tôi lại không thích làm bất cứ gì khác ngoài những cái liên quan đến sân khấu, điện ảnh, nên tôi nhắm chừng 2 hoặc 3 năm nữa sẽ bước qua con đường đạo diễn. Cũng giống như trước kia tôi làm sân khấu rồi bước qua biên kịch. Nói chung đến khi nào cảm thấy khán giả không còn thích mình nữa, không còn được “chịu nhiều áp lực” nữa thì tôi sẽ thay đổi.

 

- Trước kia anh là người của sân khấu rồi mới qua điện ảnh, anh có thấy mình đang quá ưu ái cho thứ đã đến sau trong sự nghiệp mình?

- Thật ra diễn viên nào xuất thân từ sân khấu thì cũng muốn được diễn sân khấu hết. Nhưng trong thời điểm này thì sân khấu không cho mình nhiều thử thách, cơ hội như phim, và “cuộc chơi” của sân khấu không lớn như phim. Nhưng tôi vẫn nhớ sân khấu và mong rằng sẽ có một ngày có thể viết được kịch bản và dàn dựng rồi quy tụ mấy anh em bên phim qua. Bây giờ ý tưởng lẫn câu chuyện có hết rồi, chỉ chưa có thời gian để làm thôi.

- Được biết dự án “Tèo Em 2” của anh viết kịch bản bị đội kinh phí lên tới 30 tỷ, anh và nhà sản xuất xoay sở thế nào để tiếp tục bộ phim này?

- “Than thở” trên Facebook cũng là cách để tôi quảng bá cho bộ phim thôi, chứ bây giờ tôi đã gom đủ tiền rồi. Với lại, một tác phẩm tốt, ekip tốt thì xứng đáng được đầu tư cẩn thận. Chắc khoảng tháng 4, tháng 5 chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động dự án này.
 
thai-hoa (34)

Thái Hòa vai “chị Hội” trong phim Để Mai tính 2 - đạo diễn Charlie Nguyễn.

thai-hoa (2)

Anh còn đảm nhiệm vai Cu Hù trong Quả tim máu - đạo diễn Victor Vũ.

 
thai-hoa

Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn trong Tèo em.

 
- Ngoài Tèo Em thì nhân vật chị Hội của anh được rất nhiều khán giả yêu mến và đã trở thành thương hiệu ăn khách. Anh có định tiếp tục trở lại với vai diễn này và thời gian cụ thể như thế nào?
 
- Hiện tại tôi chưa có ý định làm Để Mai tính phần 3, nhưng bạn vẫn có thể thấy “bóng dáng” chị Hội trong các nhân vật như Tèo Em, cu Hù, Long Ruồi…

 - Vào vai đồng tính, chuyển giới rất nuột, bí quyết nào giúp một “trai thẳng” như anh làm được điều đó? 

- Tôi tới gặp những người bạn thuộc thế giới thứ 3 rồi nghe họ tâm sự, hòa nhập vào tâm trạng, cảm xúc của họ. Đặc biệt hồi đó trong đoàn làm phim còn có một stylist chuyển giới nên tôi đã đi ăn, trò chuyện cùng cô ấy khá nhiều để hiểu về cuộc sống riêng tư của cổ.
 
tran-thanh1-1

“Tôi cảm thấy anh Thái Hòa có thể được gọi là đã đạt đến đỉnh cao. Còn Trường Giang thì vẫn chưa tới đỉnh. Trường Giang diễn hiền lành, dễ thương, rất đời nên mới được khán giả yêu mến”.

- Trấn Thành từng nhận xét “Thái Hòa đỉnh cao, Trường Giang chỉ đáng yêu”. Anh thấy sao vì nhận xét đó?

- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không bao giờ tự coi mình là giỏi, mà chủ yếu phải siêng. Trong nghề này tôi tự coi mình là chỉ con kiến, con ong, cứ cặm cụi mà làm. Nếu Thành khen thì cám ơn Thành, chứ Trường Giang, Trấn Thành hay các bạn khác, ai cũng có cái hay để mình học hết. Chẳng hạn Thành rất giỏi, rất lanh, làm MC tốt. Trường Giang thì… đá banh cũng được (cười). Tôi chỉ may mắn hơn các bạn là được làm việc với những ekip rất tốt.

- Hoạt động trong ngành điện ảnh, năm 2015 có bộ phim nào gây ấn tượng mạnh với anh?

 - Phim nước ngoài thì có Interstellar, còn phim nội thì tôi thích Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, dù… chưa có xem (cười). 
 
- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành và chúc anh năm mới nhiều thành công.
Chia sẻ
Tin mới nhất