Phim Ảnh

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won

Hạ Băng
Chia sẻ

Thông qua câu chuyện tình yêu của nam nữ chính Queen Of Tears mang đến những bài học sâu sắc về cuộc sống.

Queen Of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) hiện đang là bộ phim gây sốt màn ảnh Hàn và nhiều quốc gia Châu Á khác. Từng không được kỳ vọng quá nhiều bởi mô-típ phim khá cũ, thế nhưng tác phẩm này lại khiến dân tình phải ngỡ ngàng vì một câu chuyện tưởng quen nhưng… lạ lắm. Ở thời điểm hiện tại, rating phim Queen Of Tears đã tăng gấp 4 lần và lọt top những bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất của Hàn Quốc vượt mặt nhiều siêu phẩm từng gây bão một thời.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 1

Vậy tại sao Queen Of Tears của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won lại khiến người xem “quay xe” như thế?

Chuyện tình lệch chuẩn của chàng Lọ Lem và nàng công chúa

Ban đầu Queen Of Tears được đánh giá là bộ phim có nội dung không quá mới mẻ. Những câu chuyện xoay quanh một gia đình tài phiệt, những sóng gió của hào môn, tình yêu bất chấp địa vị, bệnh tật… đều đã quá quen thuộc trên màn ảnh Hàn. Mô-típ cũ mèm này bị cho là sẽ khó giúp Queen Of Tears lấy được lòng khán giả.

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi ngay khi những tập đầu của Queen Of Tears được lên sóng. Trên màn ảnh Hàn, khán giả thường được thấy những bộ phim về các nàng Lọ Lem gặp và yêu hoàng tử, những cô gái có xuất thân bình thường được gả vào hào môn làm dâu… Nhưng Queen Of Tears hoàn toàn ngược lại. Đây là câu chuyện về chàng Lọ Lem và nàng công chúa.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 2

Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) là cậu trai có xuất thân bình thường nhưng lại kết hôn cùng Hong Hae In (Kim Ji Won) cô con gái quý giá của một gia đình tài phiệt khét tiếng. Cuộc sống ở rể của chàng Lọ Lem chẳng hề dễ dàng khi phải cố gắng làm hài lòng tất cả các thành viên trong gia đình nhà vợ. Dù cố gắng nhiều là vậy, Hyun Woo cũng phải nhận những ánh nhìn, những lời nói xem thường khiến anh bị tổn thương.

Queen Of Tears là câu chuyện tình bị cho là lệch chuẩn khi vai trò của vợ và chồng dường như bị tráo đổi. Thay vì người phụ nữ thì chính các chàng rể lại phải chuẩn bị các nghi lễ cúng bái tổ tiên nhà vợ hẳn… 15 lần mỗi năm. Tình huống này khiến nhiều khán giả phải bật cười vì lạ quá. Biên kịch dường như đã “giải phóng” phụ nữ khỏi những công việc quen thuộc và giao nó vào tay của các đấng mày râu. Hình ảnh nam chính Baek Hyun Woo mặc tạp dề hay bật khóc khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 3

Câu chuyện tình của nam nữ chính Baek Hyun Woo và Hong Hae In ở Queen Of Tears cũng khiến người xem phải bất ngờ. Không theo lối mòn, bộ phim mở đầu với cuộc hôn nhân sóng gió của cặp đôi. Không cố gắng hàn gắn thế nhưng cả hai lại dần “yêu lại lần nữa” rồi mở ra một loạt những bí mật đã được giấu kín sau nhiều năm kết hôn. Trải qua vô vàn sóng gió, Hyun Woo và Hae In mới nhận thấy hóa ra cả hai chưa từng hết yêu nhau.

Chuyện tình của Hyun Woo và Hae In giống như tấm gương phản chiếu hiện thực xã hội. Các cặp đôi đến với nhau bằng tình yêu nhưng chưa chắc đã không phải trải qua khủng hoảng sau hôn nhân. Nặng nề hơn thậm chí họ còn cho rằng đã hết yêu đối phương và muốn ly hôn để giải thoát. Nhưng rồi khi mất đi lại chợt nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình đến thế nào.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 4

Queen Of Tears là bộ phim thuộc thể loại hài đen (dark commedy) khi tạo ra tiếng cười trên chính nền là bi kịch của các nhân vật. Điển hình có thể kể đến các cho tiết như Hyun Woo ăn mừng khi biết vợ bị bệnh, Hyun Woo vào bếp cùng dàn con rể để chuẩn bị cho buổi giỗ, Hyun Woo kể về việc cả nhà vợ nắm quyền ở công ty… Việc tạo ra tiếng cười ở những chi tiết đáng ra không thể cười giúp Queen Of Tears thu hút lượng lớn khán giả.

Một bộ phim chỉn chu cả về đội ngũ sản xuất và diễn viên

Queen Of Tears là tác phẩm tiếp theo của biên kịch Park Ji Eun sau thành công của Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh, Hạ Cánh Nơi Anh… Cứ nhìn cái cách loạt phim này dần trở thành tượng đài trong lòng công chúng là đủ hiểu vị biên kịch này xuất sắc thế nào. Khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng vào một câu chuyện mới mẻ, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Queen Of Tears còn sở hữu dàn diễn viên cực kỳ chất lượng như ông hoàng cát-xê Kim Soo Hyun, mỹ nhân xinh đẹp Kim Ji Won, mỹ nam The Glory Park Sung Hoon... Queen Of Tears cũng là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Kim Soo Hyun và biên kịch Park Ji Eun.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 5

Không phải tự nhiên Kim Soo Hyun trở thành sao nam có mức cát-xê thuộc hàng cao nhất showbiz Hàn. Mỗi bộ phim đều cho thấy mắt nhìn kịch bản cực chuẩn của nam diễn viên. Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của Kim Soo Hyun cũng biến hóa cực kỳ đa dạng, hoàn toàn không thể nhìn ra vai diễn trước của anh chàng ở bộ phim mới. Trong Queen Of Tears, Kim Soo Hyun đã đem đến hình ảnh một anh chồng yếu thế trước vợ nhưng vẫn biết cách vùng lên bảo vệ vợ khi thấy cô rơi nước mắt.

Trong khi đó, Kim Ji Won cũng chẳng hề kém cạnh với gia tài phim thành công cực khủng cùng diễn xuất ấn tượng. Hóa thân vào vai nữ tài phiệt Hong Hae In, cô nàng đem đến hình ảnh một cô tiểu thư lạnh lùng, cao ngạo thậm chí có phần hà khắc. Thế nhưng ẩn sâu trong đó lại là một cô gái mang nhiều tổn thương khi bị mẹ ghét bỏ, mang nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng… Hình tượng làng công chúa vừa kiêu sa lại vừa mềm yếu của Kim Ji Won ở Queen Of Tears đã chinh phục khán giả.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 6

Một trong những nguyên nhân giúp Queen Of Tears bùng nổ khi lên sóng chính là màn hợp tác cực kỳ ăn ý của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Với diễn xuất cực tốt, hai ngôi sao vào vai một đôi vợ chồng vừa ngược vừa ngọt khiến người xem hết khóc lại cười. Cặp đôi được nhận xét là giống như một cặp vợ chồng thật ngoài đời khi đẹp từ ảnh cưới đến cách họ nhìn nhau đầy tình cảm.

Bên cạnh đó, nam thứ Park Sung Hoon cũng là điểm nhấn giúp Queen Of Tears được khán giả chú ý nhiều hơn. Hình ảnh nam phản diện biến thái, say mê nữ chính, luôn tìm cách hãm hại nam chính khiến người xem tức điên. Vốn đã quen mặt với khán giả qua vai phản diện ở The Glory nên qua đến Queen Of Tears, Park càng khiến người xem “giận tím người” với loạt thủ đoạn xấu xa của mình.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 7

Những diễn viên khác như Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Kim Gab Soo… cũng khiến khán giả ấn tượng chẳng kém khi góp mặt ở Queen Of Tears. Ngoài ra, sức hút của dự án phim này cũng đến từ dàn cameo cực đỉnh từ Song Joong Ki cho đến Hyun Bin – Son Ye Jin.

Queen Of Tears hay nhưng vẫn có điểm trừ đáng tiếc

Queen Of Tears xây dựng một bối cảnh quen thuộc là cuộc sống của một gia đình tài phiệt tại Hàn Quốc với những tranh đấu, ganh ghét nhưng lại mang màu sắc rất mới. Phim như một bức tranh toàn cảnh phản ánh sự trái ngược của giàu – nghèo, tài phiệt – dân thường, vợ - chồng… Cùng với đó, Queen Of Tears cũng mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, về tình cảm gia đình…

Tuy nhiên, ở Queen Of Tears vẫn còn có những điểm trừ khiến khán giả chưa hài lòng. Trong đó, phải kể đến những tình huống gây cười bị lạm dụng không cần thiết hay việc biên kịch bi kịch hóa chuyện tình của Hyun Woo – Hae In và sa đà vào tạo drama.

Queen Of Tears: Chuyện tình vừa cười vừa khóc của chàng Lọ Lem Kim Soo Hyun và công chúa Kim Ji Won Ảnh 8

Đến nay, khán giả vẫn đang vô cùng tò mò trước cái kết của Queen Of Tears. Liệu sau bao sóng gió đã xảy ra, Hae In và Hyun Woo có thể sống hạnh phúc bên nhau hay sẽ phải “đôi ngả chia xa” như trào lưu kết BE của phim Hàn vài năm trở lại đây.

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất