Phim Ảnh

Nữ phụ 'trà xanh' trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được khen nức nở

Lục Sa
Chia sẻ

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đi đến thời điểm cao trào cũng là lúc nữ phụ Song Ha Yoon nhận 'cơn mưa lời khen' về diễn xuất.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang là phim Hàn hot nhất thời điểm hiện tại. Bộ phim không những giành được rating cao trong nước mà còn là chủ đề nóng tại những diễn đàn phim ảnh nước ngoài. 

Nữ phụ 'trà xanh' trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được khen nức nở Ảnh 1
Song Ha Yoon trong tạo hình Jung Soo Min ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Rất nhiều tình tiết, nhân vật trong phim được đưa ra phân tích, thảo luận. Trong đó, diễn xuất của nữ phụ “trà xanh” Song Ha Yoon vai Soo Min nhận được nhiều lời khen ngợi hơn cả.

Có thể nói, trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, không chỉ có tổ tạo hình làm việc hiệu quả để mỗi nhân vật có sự tương đồng lớn nhất với bản gốc webtoon mà các diễn viên đều rất nỗ lực nghiên cứu vai diễn, đem đến cái nhìn sát nguyên tác nhất có thể.

Nổi bật nhất là Song Ha Yoon, nhân vật Jung Soo Min do cô thể hiện được khen là “xé truyện bước ra”. Từ cách ăn mặc, mái tóc cho tới kiểu make-up, đặc biệt là lời nói, cử chỉ nhỏ nhất như đôi môi thường cong lên nũng nịu của Soo Min trong truyện cũng được Song Ha Yoon thể hiện chân thật.

Nữ phụ 'trà xanh' trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được khen nức nở Ảnh 2
Ban đầu, khán giả lo Song Ha Yoon không hợp vai vì hình tượng của cô khác xa nữ phụ trong truyện gốc.

Song Ha Yoon đã lột tả sống động vẻ giả tạo, trơ trẽn, mưu mô nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ ngây thơ, đáng thương của nữ phụ. Nhân vật của cô đáng ghét, hai mặt tới mức đôi khi khiến người xem muốn “đập ti vi” vì phẫn nộ.

Công cuộc trả thù của nữ chính sẽ kém hấp dẫn đi rất nhiều nếu không có sự góp mặt của nữ phụ trơ trẽn, xảo quyệt, tàn nhẫn đến vậy.

Điều đáng nói, Song Ha Yoon từng gây ấn tượng khi vào vai cô gái hiền lành, đáng yêu hết mức Baek Seol Hee trong Fight For My Way. Vai diễn Baek Seol Hee từng chiếm cảm tình của khán giả nhờ sự tử tế, hết lòng vì người yêu, dù bị gia đình bạn trai khinh thường vẫn luôn cố gắng vì tương lai của cả hai. 

Nữ phụ 'trà xanh' trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được khen nức nở Ảnh 3
Vai Baek Seol Hee của Song Ha Yoon từng khiến khán giả thương cảm.

Đến nhân vật Jung Soo Min, Song Ha Yoon đã thể hiện sự lột xác hoàn toàn khi trở thành một con người vì ghen tỵ mà luôn đặt điều, chơi xấu, quyết tâm cướp đi mọi thứ của nữ chính, từ công việc cho tới tình yêu. Thậm chí, cô còn dễ dàng nói ra ý định sát hại nữ chính.

Nữ diễn viên Song Ha Yoon thừa nhận, cô đã rất cố gắng để hóa thân một cách chân thật nhất vai phản diện này: "Tôi đã tưởng rằng mình không thể trụ nổi đến tập 16 nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý và gặp chuyên gia phân tích để tìm hiểu cách tiếp cận tâm lý nhân vật một cách hợp lý".

Chia sẻ

Bài viết

Lục Sa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất