Phim Ảnh

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có'

Hạ Băng
Chia sẻ

Nghệ sĩ Vân Dung đã có những chia sẻ về công việc, cuộc sống cũng như dự định trong năm 2024.

Nghệ sĩ Vân Dung là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến dân tình lại càng mong đợi được thấy nữ diễn viên xuất hiện ở chương trình Táo Quân. Với nét diễn hài hước, duyên dáng, Vân Dung được khán giả yêu mến qua từng tác phẩm. Không chỉ diễn hài hay, nữ diễn viên còn khiến khán giả phải khóc với hàng loạt vai diễn trên phim truyền hình thời gian qua.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có' Ảnh 1
Nghệ sĩ Vân Dung là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung đã có buổi trò chuyện để trải lòng với SAOstar khi năm 2023 khép lại và năm 2024 mở ra. Một năm cũ qua đi, nữ diễn viên “chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng” và “hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều phim nữa quay tiếp”.

Xin chào nghệ sĩ Vân Dung, đầu tiên xin chúc chị có một năm 2024 rực rỡ và thành công hơn nữa.

"Sao lại mời một diễn viên hài đi đóng phim kinh dị?"

- Từng chia sẻ việc bản thân có nỗi sợ ma tại sao nghệ sĩ Vân Dung lại quyết định tham gia vào một bộ phim thuộc thể loại kinh dị như Quỷ Cẩu?

Bộ phim này đến với Vân Dung như một mối "nhân duyên". Tôi nhận được rất nhiều lời mời ở trong Nam và cũng thắc mắc rằng không hiểu sao mọi người lại mời một diễn viên hài đi đóng phim kinh dị. Tôi cũng hỏi rằng: "Bọn em nghĩ kỹ chưa? Bởi vì phim kinh dị mà lại để khán giả cười thì phá hết phim, nên các em cứ suy nghĩ kỹ đã rồi hẵng mời chị". Các bạn ấy trả lời rằng "Chị cứ yên tâm đi, bọn em làm phim nó khác, nó lạ lắm, chị cứ nhận lời đi rồi sẽ biết".

Nghe thế tôi mới bảo: "Chị vốn dĩ là diễn viên hài mà lại đi sang làm phim kinh dị nó đã lạ, đã ngược đời lắm rồi. Thế cho nên các em đừng để khán giả chê chị. Vì từ trước đến nay khán giả rất là yêu chị rồi mà đến phim này khán giả không yêu chị nữa là lỗi tại các em đấy".

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có' Ảnh 2
Nghệ sĩ Vân Dung tham gia dự án điện ảnh Quỷ Cẩu

- Nghệ sĩ Vân Dung có muốn tiếp tục phát triển mảng điện ảnh trong tương lai?

Có chứ. Đã một lần chạm ngõ điện ảnh phía Nam và được tất cả mọi người khen rồi thì lần sau cứ gọi điện một cái, vẫy tay một cái là tôi cầm balo lên đường ngay.

- Một kịch bản thế nào sẽ nhận được cái gật đầu từ nghệ sĩ Vân Dung?

Cứ một kịch bản lạ, độc, không giống ai, ấn tượng là tôi nhận lời thôi. Hài bây giờ là sở trường rồi, giờ có thêm bi và kinh dị nữa là cũng… "lên đường" luôn (cười).

- Sau khi đóng xong bộ phim Quỷ Cẩu, chị có bài xích việc ăn thịt chó không?

Không thể nói là bài xích mà nên nói là kêu gọi và lan tỏa bởi mỗi người đều có một sở thích khác nhau. Ví dụ tôi yêu chó, yêu mèo thì tôi nghĩ không nên ăn. Nhưng có người lại yêu con heo, yêu con trâu, con bò... thì người ta lại không nghĩ giống tôi. Thế nên tôi nghĩ không thể áp đặt suy nghĩ của bản thân cho người khác được. Tham gia bộ phim này tôi chỉ muốn lan tỏa thông điệp: "Chó là bạn, không phải thức ăn".

- Cách quay phim ở trong Nam và ngoài Bắc khác nhau thế nào, nghệ sĩ Vân Dung có thể chia sẻ thêm về điều này?

Theo cảm nhận của Vân Dung, cách làm phim ở trong Nam và ngoài Bắc có đôi chút khác biệt nhưng xét về mọi mặt thì đều giống nhau thôi. Ngoài Bắc các bạn làm việc rất hối hả, nhưng cái nhịp chậm hơn so với trong Nam. Tôi thấy các bạn trong Nam rất chuyên nghiệp, quan tâm đến diễn viên, yêu quý diễn viên và rất trân trọng diễn viên. Cá nhân tôi ghi nhận được điều đấy vậy nên khi làm xong phim dường như không muốn về. Vân Dung còn bảo: "Cho chị ở lại thêm đi, bọn em viết tiếp phần 2 đi, cho chị sống lại, đừng để chị chết sớm như thế".

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có' Ảnh 3
Nghệ Sĩ Vân Dung được khen ngợi hết lời khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh phía Nam

"Một là con diễn dở, hai là con xấu hơn các bạn"

- Trong năm 2023 vừa qua, con trai của nghệ sĩ Vân Dung xuất hiện trong một loạt các dự án phim và nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Vậy Long Vũ bén duyên với nghệ thuật thế nào?

Trong suốt 4 năm học Đại học Long Vũ không được mời đi làm phim một lần nào, cũng không được mời đi làm tiểu phẩm một lần nào. Ra trường đến nửa năm con tôi cũng không được ai mời đóng phim. Hay đi casting hơn 20 lần nhưng lần nào cũng trượt dù chỉ là casting vai phụ. Có lần con còn về ăn vạ nói mẹ là: "Hay con trượt là vì mẹ?", "Hay là các cô các chú đạo diễn nghĩ con là có mẹ lo rồi nên là phải ưu tiên cho các bạn khác?".

Tôi mới bảo là "Vì con diễn dở nên mọi người mới không chọn. Một là con diễn dở, hai là con xấu hơn các bạn". Cậu cũng phản bác rằng: "Con xấu thì con biết rồi, đen giống bố cũng biết rồi. Nhưng rõ là con rất cố gắng diễn tốt mà mẹ cứ nói diễn chưa tốt". Lúc đó tôi cũng chỉ biết động viên con rằng: "Có thể do con không hợp vai".

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có' Ảnh 4
Nghệ sĩ Vân Dung và con trai Nguyễn Long Vũ

Có lúc nản lòng quá Long Vũ cũng định từ bỏ nhưng tôi nói luôn rằng: "Không con ạ, bây giờ con đang là sinh viên, con phải tự đi tìm cơ hội cho mình. Nếu để người khác tìm đến con thì mẹ nghĩ cơ hội đấy trong suốt cả cuộc đời không bao giờ có. Vì con không là ai cả, thế cho nên phải tự đi tìm cơ hội cho mình. Cứ thử sức nhiều lên, chưa được lần này ta lại đi casting thêm lần khác, cứ đi rồi sẽ đến đích".

- Nghệ sĩ Vân Dung có hỗ trợ con trai trong quá trình trau dồi diễn xuất?

Cũng có chứ, nhưng trong suốt thời gian học, mẹ cứ nói tai này Long Vũ lại nhả ra tai kia. Xong đến lúc đi quay, đi diễn có người bảo: "Sao diễn thế? Thế ở nhà mẹ không dạy à?". Con cũng hỏi cách diễn thì nhận được câu trả lời là: "Anh không dạy, về hỏi 'đại ca' mày. 'Đại ca' mày diễn giỏi, diễn tinh tế thế mà mày diễn thế này á?". Đến lúc đấy con mới về nhà hỏi mẹ, còn bình thường không bao giờ hỏi đâu, tự tin lắm.

- Nghệ sĩ Vân Dung giúp đỡ con trai chuẩn bị tâm lý trước những vai diễn thế nào?

Vân Dung luôn nói với con trai thế này: "Làm nghề này phải có khán giả, có khán giả thì sẽ có hết mọi thứ, con hãy nhìn mẹ mà xem. Còn nếu không có khán giả thì con không có gì cả. Có thể con diễn rất hay, nhưng khán giả không yêu quý con, không dành tình cảm cho con thì điều đấy là vô nghĩa".

Tôi cũng dạy con trai rằng: "Khán giả thì có khen có chê, nhưng dù thế nào thì con cũng phải yêu và lắng nghe. Rõ ràng con diễn không tốt khán giả mới chê, còn nếu con diễn tốt thì không khán giả nào chê con cả. Con không thể bắt tất cả mọi người đều quý con, có người yêu thì cũng có người ghét. Khi khán giả đã góp ý về mình đã nói về vai diễn của mình thì có nghĩa là người ta vẫn còn yêu mình. Còn khi khán giả không xem mình có nghĩa là người ta không yêu mình. Không xem thì làm sao người nhận xét được là mình diễn tốt hay diễn dở. Vậy nên khi khán giả còn xem, dù là khen hay chê thì con nên biết ơn".

Khi Long Vũ bắt đầu bước vào làm phim là tôi đã phân tích ngay những điều này với con. Để con không bị sốc, không bị ngỡ ngàng. Con phải hiểu là khán giả đang yêu thì họ mới góp ý.

- Sau khi nhận được vai diễn, Long Vũ chia sẻ với mẹ thế nào?

Long Vũ hét ầm cả nhà lên. Lúc đó tôi đang quay phim Quỷ Cẩu ở Bà Rịa. Mới đi được 2 hôm, con đã gọi rồi hét ầm lên khoe được đi làm phim và quay ở Mộc Châu. Long Vũ chưa bao giờ ra ngoại tỉnh thế mà lần này nhận được vai là khí thế xách vali đi luôn. Được cái ngoan, làm phim xong cái là đưa hết tiền về cho mẹ chỉ xin phép giữ lại 5 triệu đồng tiêu vặt.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có' Ảnh 5
Nghệ sĩ Vân Dung tự hào khoe con trai

- Khi đó hai mẹ con đang quay phim ở hai đầu Nam – Bắc, nghệ sĩ Vân Dung có lo lắng cho con không?

Vân Dung lo lắng chứ. Ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi han con ăn chưa? Hôm nay diễn như thế nào? Bình thường Long Vũ không nói chuyện, không tâm sự với mẹ nhiều đâu, thế mà từ hồi bắt đầu đi làm phim là chịu khó tâm sự lắm.

- Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nghệ sĩ Vân Dung nghĩ ngoại hình đóng vai trò quan trọng thế nào đối với người diễn viên?

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến vấn đề đấy. Hay là tại tôi xấu nên cũng không quan tâm đến điều đấy lắm. Tôi nghĩ là bản thân xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có, chả đụng hàng với ai cả. Tôi đi một con đường của riêng tôi.  

Trong cái nghề này, xinh hay xấu không quan trọng, quan trọng là phải có năng khiếu. Nếu không có năng khiếu trời cho thì có xinh đến mấy chăng nữa cũng không thể thành công được.

"Ai thích sống với kỷ niệm thì thích Tết ngày xưa"

- Nhìn lại 1 năm 2023, nghệ sĩ Vân Dung có điều gì cảm thấy chưa hài lòng không?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy không hài lòng, xấu đẹp gì thì vẫn cứ hài lòng bởi vì có tốt thì cũng có xấu. Hôm nay tôi khóc, ngày mai tôi lại cười thì mới thấy có ý nghĩa. Mà nhiều lúc nặn mãi vẫn không rơi được giọt nước mắt nào.

Cá nhân Vân Dung cho rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân không làm được. Phải tự tin lên, hôm nay chưa làm được thì ngày mai làm lại thế mới là cuộc đời. Chứ cái gì cũng làm được thì còn gọi gì là cuộc đời. Cho nên tôi chưa bao giờ ân hận vì một điều gì cả.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có' Ảnh 6
Nghệ sĩ Vân Dung chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng

- Tết đối với nghệ sĩ Vân Dung có ý nghĩa thế nào?

Tết đối với Vân Dung nói chung bao giờ cũng thích. Ngày xưa là được mua quần áo mới, được đốt pháo, được ăn mứt, được tiền lì xì... Còn Tết bây giờ cũng không phải nấu nướng vất vả gì, tất cả bây giờ toàn mua sẵn, bày sẵn ra chỉ việc ăn thôi. Có nhiều thời gian để xem Táo Quân, có thời gian đi chơi, giao lưu cùng bạn bè...

Mỗi Tết đều có cái hay của nó. Nếu để nói về ngày xưa thì đúng thật là ngày xưa tất cả chúng ta đều nghèo như nhau. Chỉ có cái vỏ cam ăn thôi cũng vui lắm rồi.

Nhiều người nói rằng Tết ngày xưa thích hơn Tết bây giờ, đấy là vì lúc ấy mình là trẻ con, cái gì cũng thiếu nên rất mong chờ Tết, thấy nó rất vui. Tôi thì cho rằng những ai thích sống với kỷ niệm, thích hoài niệm thì thích Tết ngày xưa. Còn ai sống hiện đại sẽ thích Tết bây giờ.

Nhưng mà thôi, đừng bao giờ muốn trở về ngày xưa. Ngày xưa nghèo khổ lắm, thịt không có mà ăn, cơm không có suốt ngày phải ăn độn sắn với khoai mì. Cho nên ngồi nghĩ, tưởng tượng cảm xúc về Tết ngày xưa thôi, chứ vẫn nên tận hưởng ăn thịt, cá của ngày nay.

- Nghệ sĩ Vân Dung nghĩ sao về việc “Tết truyền thống đang ngày càng mai một”?

Tết truyền thống mai một hay không là do bản thân mỗi người. Nếu thích Tết truyền thống thì mua thịt, gạo, lá dong về tự gói bánh chưng, thế là lại về Tết ngày xưa. Mỗi tội không có pháo thôi chứ cái gì chả có. Nếu muốn có cảm xúc Tết ngày xưa thì tự làm thôi.

Nghệ sĩ Vân Dung: 'Tôi xấu nhưng lại có cái duyên riêng, có cái lạ mà không ai có' Ảnh 7
"Tết truyền thống mai một hay không là do bản thân mỗi người"

- Bước sang năm 2024 nghệ sĩ Vân Dung có dự định gì?

Năm 2024 mình có kế hoạch làm 1 phim với VFC, cũng là một vai nhỏ. Và hy vọng sau phim này sẽ có thêm phim nữa quay tiếp (cười).

Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung đã nhận lời tham gia phỏng vấn với SAOstar!

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất