Phim Ảnh

Quân vương bất diệt tập 2: Lee Min Ho bán kim cương tán gái, tung thính ngợp trời vẫn bị Kim Go Eun “lơ đẹp”

Kim Oanh
Chia sẻ

Bộ phim Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) tiếp tục thu hút hơn 2 triệu lượt xem với sự “bảo chứng raiting” là Lee Min Ho, lu mờ đi tất cả những scandal của nữ phụ ngoại tình trước giờ phát sóng, và đạt raiting ấn tượng 11,6%.

Đoạn phim nhiều cảm xúc trong Quân Vương Bất Diệt

Trong tập 2 Quân vương bất diệt, Hoàng đế Lee Gon dù cố giải thích sự tồn tại của hai thế giới song song với Jang Tae Eul bằng thuyết lượng phân tử, sự tồn tại các hạt trong không gian, theo thuyết của Ensiten thì hoàn toàn có thể tồn tại hai vũ trụ song song, nhưng không những không nhận được sự đồng thuận mà còn bị “chọc” ngay tăm xét nghiệm AND vào miệng.

Lee Gon cố giải thích với cảnh sát Tae Eul

Lee Gon cố giải thích với cảnh sát Tae Eul

Hoàng đế Lee Gon bị dân thường Jang Tae Eul: Thẩm tra, miệt thị, tạm giam..và xỉ nhục khi gọi anh Kim Galdong (Kim phân chó). Nhà Vua dù hơi sốc văn hóa với cô gái trẻ nhưng anh vẫn thấy khá thích thú với nét cá tính này của Jang Tae Eul, không phải một tiểu thư khuê các như anh tưởng tượng, cô thẳng thắn, nóng tính và hấp tấp, bảo sao 30 tuổi mà vẫn “ế”, giờ lại có người theo đuổi bởi một tên “thần kinh” làm cho Jang Tae Eul không khỏi điên tiết.

Dù cho bộ óc thiên tài đang cố thuyết trình về thế giới song song

Dù cho bộ óc thiên tài đang cố thuyết trình về thế giới song song

Vẫn bị tạm giam như thường, đến ăn còn không được chứ nhà vua còn đòi cả nệm ngồi là không được?

Vẫn bị tạm giam như thường, đến ăn còn không được chứ nhà vua còn đòi cả nệm ngồi là không được?

Kim Galdong (tên mới do Tae Eul đặt cho) gặp Eud Sub ở Hàn Quốc hiện đại, thật kỳ lạ anh ta giống hệt Jo Young của anh trong đế chế Hàn Quốc. Sau khi tiếp xúc với End Sub, thì từ gia đình họ và tất cả các mối quan hệ đều giống hệt trong thế giới của anh, chỉ có điều là một phiên bản khác, thân phận khác. Lee Gon đi tìm câu trả lời cho sự tồn tại hai thế giới song song, trong lịch sử không nói đến cây sáo tre và không gian đa chiều mà anh đang trị vì.

Hoàng thượng gặp lại cận Jo Young, nhưng ỏ phiên bản "ngố" End Sub

Hoàng thượng gặp lại cận Jo Young, nhưng ỏ phiên bản “ngố” End Sub

Lý do, nhà vua chưa thể trở về đế chế Hàn Quốc là vì Jang Tae Eul, anh thích cảm giác được ở bên cô như thế này, cô gái trên tấm ảnh thẻ đã đi cùng anh suốt 25 năm qua, cô không chỉ là ân nhân mà còn là tuổi thơ, thanh xuân và cùng anh tạo nên một Hoàng đế Lee Gon gai góc của hôm nay. Chính vì lẽ đó, Lee Gon muốn dành thêm thời gian để tiếp cận Jang Tae Eul, muốn ở bên cô, muốn tìm hiểu về cô và hơn hết anh muốn thổ lộ tình yêu với nàng thám tử.

Mới chửi người ta là "Kim Phân Chó"

Mới chửi người ta là “Kim Phân Chó”

Sau lại "xao động" vì Kim Đẹp trai

Sau lại “xao động” vì Kim Đẹp trai

Hoàng đế Lee Gon sử dụng tuyệt chiêu “Đẹp trai không bằng chai mặt” để tấn công Jang Tae Eul. Sau khi buộc phải thả Lee Gon khi không có đủ căn cứ để xác định nhân thân, Hoàng đế đã có màn nhờ Cảnh sát Hoàng gia “bảo kê” đi bán kim cương, những chiếc cúc trên chiếc áo kỵ sĩ hoàng gia của Hoàng đế đều là kim cương tinh xảo. Đúng là nhà vua cao quý, sau khi “ăn dầm ở dề” ở khách sạn hoàng gia thì lối sống cao quý của hoàng đế Lee Gon “tiêu hoang” hết toàn bộ 6 chiếc cúc kim cương. Chỉ còn cách dựa vào End Sub để tiếp tục tồn tai ở Hàn Quốc hiện đại.

Hoàng đế dại gái nhất Hàn Quốc, bán sạch kim cương, tiêu xài hoang phí, giờ thì khô túi luôn rồi

Hoàng đế dại gái nhất Hàn Quốc, bán sạch kim cương, tiêu xài hoang phí, giờ thì khô túi luôn rồi

Vẫn phải tiếp tục ở lại Hàn Quốc cưa đổ Jang Tae Eul nên đành nhờ đến Chàng cận vệ ngố này

Vẫn phải tiếp tục ở lại Hàn Quốc cưa đổ Jang Tae Eul nên đành nhờ đến Chàng cận vệ ngố này

Nói về công trình theo đuổi Jang Tae Eul, hoàng đế ra sức thuyết phục và nghiêm túc bày tỏ với Jang Tae Eul, vẫn không được cô đồng cảm, Jang Tae Eul liên tục thóa mạ nhà vua “anh sao vậy, điên à”, “anh bị thần kinh sao”, “nếu anh là nhà vua thì tôi nữ vương diana”…Nhưng rồi “mặt dày anh cứ bày tỏ”, bằng ánh mắt chân thành và tình yêu vô hạn, mỗi lời nói của Lee Gon hết sức chân thật khiến nhiều Jang Tae Eul không ngừng xao động. Một mặt lý trí của một trung úy “tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy” cô cho Lee Gon là một tên thần kinh không bình thường và đang nói về những điều nhảm nhí. Mặt khác, mỗi lần anh nói, ánh mắt anh, ngữ điệu anh đều làm cô khựng lại, vì cảm xúc người đàn ông này mang tới rất khác biệt, rất khó hiểu. Khiến cô cứ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn và phân tâm cảm xúc với Lee Gon.

Nhất định đeo bám đến cùng là tôn chỉ của nhà vua

Nhất định đeo bám đến cùng là tôn chỉ của nhà vua

Jang Tae Eul đuổi Lee Gon như đuổi tà, nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút của anh

Jang Tae Eul đuổi Lee Gon như đuổi tà, nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút của anh

Từ phía hoàng đế Lee Gon thì khỏi phải nói, cái cảm giác được ở cạnh người mình thực sự rất phấn khích, tới nỗi anh muốn nhìn thấy cô mỗi phút, anh liên tục nói về tình cảm với cô trên tấm ảnh thẻ, bản thân anh cũng không thể lý giải tại sao tấm ảnh thẻ lại xuất hiện cách đây 25 năm mà ở Hàn Quốc hiện đại cô đang là 30 tuổi, sự sắp xếp thời gian ở cánh cửa không gian có gì đó chưa được lý giải? Mọi thứ là những ẩn số mà khoa học thông thường không thể giải thích.

Phải chăm hộ cả ngựa cho người ta lại còn chối

Phải chăm hộ cả ngựa cho người ta lại còn chối

Con tim đã bắt đầu rung động nhưng lý trí thì không thể giải thích được

Con tim đã bắt đầu rung động nhưng lý trí thì không thể giải thích được

Trong trường hợp của hoàng đế Lee Gon ‘yêu đơn phương” 25 năm mà đến giờ bị lơ đẹp, khiến anh hụt hẫng càng hụt hẫng anh càng muốn với tới, muốn thể hiện, muốn bày tỏ. Không dừng ở việc thả thính đeo bám nữa, anh chốt xanh rờn “ta muốn gặp em ở một vị trí khác, là hoàng hậu của ta”, dù chưa biết cái ngôi vị hoàng hậu “quái quỷ” ấy như thế nào, nhưng Jang Tae Eul đã rung động, cô đánh rơi hết những lý trí, luân lý chỉ còn lại rung cảm với người đàn ông đứng trước mặt cô. Công bằng mà nói, về mặt hình thức hoàng đế Lee Gon toát lên một khí chất hơn người, với người có phong thái như vậy hẳn anh cũng không phải là một người tầm thường và chắc chắn là anh không nói dối. Đấy cũng là Lý do Jang Tae Eul vẫn tiếp tục giúp đỡ anh và cũng không lý giải vì sao mình cứ ám ảnh về đôi mắt sáng rực trong veo của Lee Gon mỗi khi nhìn cô.

Kiềm chế không nổi nữa

Kiềm chế không nổi nữa

Hoàng đế đòi lập Hoàng Hậu luôn rồi

Hoàng đế đòi lập Hoàng Hậu luôn rồi

Ở những diến biến khác, bộ phim Quân vương bất diệt vẫn tiếp tục với sự mất tích của Hoàng đế Lee Gon, Jo Young và toàn bộ quân đội lùng sục đi tìm nhà vua vẫn không thấy tăm tích, hoàng cung bị bỏ trống quá lâu sẽ gây ra những dư luận không tốt, Jo Young rất lo lắng, anh mạnh dạn khẳng định “Có thể hoàng thượng đã chạy theo một cô gái”. Với Lee Rim, thông minh, xảo quyệt và tàn độc, ẩn mình trong một thợ sơn, Lee Rim đi tìm tung tích của nữa cây sáo còn lại, hắn sẵn sàng giết chết những kẻ cản đường mình.

Lee Rim vẫn mai danh ẩn tích để tìm nửa cây sáo thần còn lại

Lee Rim vẫn mai danh ẩn tích để tìm nửa cây sáo thần còn lại

Những tập tiếp theo của bộ phim Quân vương bất diệt sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên SBS Drama và tin tức cập nhật mới trên Saostar.

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Thiết kế

Kim Oanh

Video

Youtube

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất