Phim Ảnh

'Nàng cháo' Kim So Eun trở lại viết nên chuyện tình lãng mạn giữa cô nàng nhà văn và chàng bác sĩ tâm thần Ji Hyun Woo

Kim Oanh
Chia sẻ

Bộ phim “Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn” do đài MBC phát hành đánh dấu sự trở lại của nàng cháo Kim So Eun hợp tác cùng nam diễn viên điển trai Ji Hyun Woo. Với motif lãng mạn và ngọt ngào quen thuộc của điện ảnh Hàn, Kim So Eun hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả những thước phim ngọt lịm với vai trò nhà văn ngôn tình.

Một bộ phim đậm chất ngôn tình "Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn" 

Hai cái tên Ji Hyun Woo và Kim So Eun đã rất quen thuộc với khán giả với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc trước đó. Nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng kết hợp trong cùng một tác phẩm mang tên “Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn” dài 16 tập phim thuộc thể loại tâm lý tình yêu, cùng những tình tiết dí dỏm và những nhân vật tấu hài sẽ đem lại cho khán giả “một món tình thần” hảo hạng vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. 

Sự trở lại ngọt lịm của Kim So Eun và Ji Hyun Woo 

Kim So Eun vào vai cô nàng biên tập và khát khao trở thành nhà văn Lee Na Eun và anh chàng bác sĩ tâm thần điển trai Cha Kang Woo do Ji Hyun Woo thủ vai. Đều là nam thanh nữ tú tuổi ngoài 30, nhưng do bị những tổn thương trong quá khứ họ đều sợ yêu và sợ quan tâm tới người khác và rất sự những phiền toái trong giai đoạn hẹn hò. Chính vì lẽ đó, họ chẳng bận tâm đến tình yêu, họ mải mê chạy theo những bộn bề cuộc sống.

Tình yêu chợt đến với những kẻ không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn 

Cho đến một ngày, con người cố thủ với tình yêu Ji Hyun Woo ấy lại rung động bất ngờ với cô gái anh hùng Kim Soo Eun. Còn cô nàng Kim Soo Eun đang trên đường tìm đến giấc mơ làm tiểu thuyết gia của mình thì bị ngáng đường bởi một kẻ tâm thần, qua một sự việc hiểu lầm, cô đã giáng cho anh ta một trận đòn để rồi sau đó họ lại trở thành hàng xóm của nhau. Dù muốn dù không thì Kim So Eun vẫn phải gặp gỡ anh ta mỗi ngày, kỳ thị và ám ảnh bởi tên tâm thần đó mà Kim So Eun cảnh giác cao độ. Chỉ đến khi nút thắt hiểu làm được tháo bỏ thì cũng là lúc nàng cháo Kim So Eun đã rung lên những âm thanh của tình yêu. 

Chung cư Happy Together là nơi tình yêu giữa nàng nhà văn và anh chàng bác sĩ tâm thần bắt đầu 

Tập 1 bộ phim “Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn” (Lonely Enough To Love) bắt đầu với Kim So Eun với đầy rẫy những bản thảo cần chỉnh sửa. Cô là nhà văn ư? Chưa phải, cô chỉ được hiệu đính một cái tên nhỏ nhoi cuối quyển sách là biên tập chỉnh sửa văn bản Lee Na Eun. Sự nghiệp bế tắc, mất nhà, lang thang và chán nản tột độ thì gặp phải một tình huống “Hai kẻ hẹn hò đang cãi nhau, và tên tâm thần đó đã đánh bạn gái”. Chứng kiến cảnh đỏ, “anh hùng xa lộ” Lee Na Eun đã ra tay cứu giúp, tặng cho hắn vài cái bạt tai. Không kịp để cho đôi trai gái giải thích, Lee Na Eun vẫn tiếp tục thay trời hành đạo. 

Cuộc gặp gỡ định mệnh của Kim So Eun và Ji Hyun Woo 
Cô nàng thay trời hành đạo, liên hoàn cước với anh chàng bác sĩ 

Nhưng trái đất thật là tròn, tên tâm thần đó là bác sĩ tâm thần Cha Kang Woo điển trai và tài năng. Anh đang thực hiện tình huống trị liệu tâm lý thực nghiệm cho một bệnh nhân bị bạn trai bạo hành lâu năm. Anh đang cố giúp bệnh nhân thoát khỏi trạng thái tâm lý hoảng sợ, đè nén để tự đứng lên bảo vệ chính mình, tự vứt bỏ xiềng xích của gã trai tồi mà cô ấy gặp phải. Và trớ trêu thay, Lee Na Eun phải ở nhờ nhà bạn thân và vô tình đã trở thành hàng xóm với bác sĩ điển trai Cha Kang Woo tại chung cư “Happy Together”. 

Ghét cay đẳng và ghê tởm gã tâm thần ban sáng 
Nhưng lại vô tình trở thành hàng xóm vào ban chiều 

“Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn” bắt đầu tập 2 với tiệc chào mừng người mới đến với khu chung cư. Anh chủ nhà thân thiện đã tổ chức tiệc mừng Lee Na Eun và tiệc chỉ có ba người: Anh chủ nhà, Lee Na Eun và Cha Kang Woo. Vừa ghét, vừa sợ và vừa ghê tởm Lee Na Eun giữ thái độ phòng thủ với anh bạn hàng xóm Cha Kang Woo. Biết được việc này, nhưng Kang Woo cũng không hề giải thích gì với cô mà anh cứ tỉnh bơ “cà khịa” cô bạn mới. Cảm giác sống cạnh một gã tâm thần khiến Lee Na Eun hoang mang không còn tâm trạng mà sáng tác.

Những tình huống chạm mặt vô tình mà hữu ý của đôi bên 
Và những chuỗi ngày cà khịa nhau bắt đầu 
Rồi cả hai lại mắc thính cuẩ chính mình mà thôi 

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng gã tâm thần Cha Kang Woo thực sự rất quyến rũ, hấp dẫn và tinh tế trong mọi mối quan hệ, cũng có thể do anh ta là bác sĩ tâm lý nên mọi cảm xúc của Lee Na Eun đều bị anh ta bắt thóp và xoa dịu mọi cơn giận dữ của cô. Những câu nói trấn an của Kang Woo vô tình mà hữu ích khiến cho Na Eun ấm áp và cảm thấy vơi bớt sự cô đơn, anh cũng khiến cô bối rối mỗi khi đối mặt. Liệu chuyện tình đẹp có được nàng nhà văn viết lên “Hãy đưa con người trong trí tưởng tưởng của cô trở về thế giới thực” và nhân vật chính của tác phẩm ấy là chàng bác sĩ Cha Kang Woo. 

Ji Hyun Woo vào vai bác sĩ tâm thần Cha Kang Woo có nụ cười tỏa nắng 
Một bộ phim mang hơi thở của tuổi trẻ và khát vọng tình yêu hấp dẫn 

Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim “Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn” (Lonely Enough To Love) vào tối thứ ba hàng tuần và được cập nhật tin tức nhanh nhất trên Saostar nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất