Đường đua phim Tết Nhâm Dần 2022: Loạt phim Việt cạnh tranh cùng hai bom tấn hoạt hình Hollywood

Tuy chỉ có hai tác phẩm Hollywood ra mắt trong dịp Tết năm nay nhưng chúng đều đến từ những thương hiệu lớn, buộc các bộ phim Việt phải dè chừng.

Bài viết Châu Hải Bình
Chia sẻ

Phần lớn quãng thời gian trong năm 2021, ngành điện ảnh nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Kể từ khi mở cửa trở lại vào giữa tháng 11, chỉ có Rừng thế mạng là tác phẩm duy nhất dám công phá các cụm rạp, giữa lúc thị trường miền Bắc gần như đóng băng và bom tấn Spider-Man: No Way Home của Marvel/Sony đang làm mưa làm gió. 

Chính vì vậy, lượng phim chiếu rạp còn tồn đọng trong suốt gần 1 năm qua là tương đối nhiều. Các nhà sản xuất và nhà phát hành hy vọng rằng kỳ nghỉ lễ tới đây sẽ là cơ hội tốt để đưa phim ra rạp, tránh tình trạng độn thêm chi phí phát sinh do trì hoãn quá lâu.

Cái tên nổ phát súng đầu tiên là 1990. Ngay từ đầu tháng 11, đạo diễn Nhất Trung và ekip đã ấn định thời gian ra rạp cho đứa con tinh thần của mình là vào Tết Âm lịch, thay vì Tết Dương lịch như đồn đoán của nhiều người. Trước đó, 1990 đã từng phải dời lịch chiếu mặc dù đã mở bán vé tại các hệ thống rạp và chuẩn bị có buổi công chiếu ra mắt báo giới. 

Đây là bộ phim mang hơi hướm hài – tình cảm quy tụ ba sao nữ đình đám của làng phim Việt là Diễm My 9x, Ninh Dương Lan Ngọc và Nhã Phương. Nội dung của 1990 xoay quanh cuộc sống của ba cô bạn thân đang ngấp nghé ngưỡng cửa 30. Mỗi người đều phải đối diện với những khó khăn riêng, bị những biến cố trong chuyện gia đình, tình cảm, sự nghiệp quật ngã. Nhờ vào mối quan hệ bền chặt đã được thời gian chứng minh, họ sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua và học cách trưởng thành.

Bộ phim thứ hai dự kiến ra rạp trong dịp Tết này chính là Chìa khóa trăm tỷ. Cũng giống như 1990, Chìa khóa trăm tỷ tập trung khai thác yếu tố hài hước, phù hợp với tâm lý tìm kiếm sự giải trí của khán giả khi ra rạp trong quãng thời gian này.

Chìa khóa trăm tỷ là tác phẩm remake từ bộ phim Hàn Quốc Xin lỗi anh chỉ là sát thủ. Câu chuyện bắt đầu khi một sát thủ khét tiếng vô tình bị mất trí vì một tai nạn bất ngờ, rồi bắt đầu một cuộc sống mới bằng nghề diễn viên quần chúng. Thế nhưng, anh bất ngờ lại trở nên nổi tiếng khi trở thành diễn viên quần chúng trong một bộ phim hành động, kéo theo đó là vô vàn những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười.

Chìa khóa trăm tỷ đánh dấu màn tái ngộ của Kiều Minh Tuấn và Thu Trang kể từ lần hợp tác cực kỳ thành công trong Tiệc trăng máu. Với nét diễn hài đã thành thương hiệu và rất được khán giả yêu thích, bộ đôi chắc chắn sẽ là thỏi nam châm hút fan và tạo được dấu ấn riêng cho tác phẩm. 

Khác với hai bộ phim kể trên, Nhà không bán là dự án mới được nhà sản xuất Mega GS giới thiệu trong năm nay và cũng là tân binh mới nhất thông báo gia nhập đường đua phim Tết. Mặc dù nội dung chưa được tiết lộ nhiều nhưng Nhà không bán với thể loại chắc chắn sẽ đem đến một hương vị hoàn toàn mới lạ cho “thực đơn” của khán giả.

Mùng 1 Tết năm nay còn chào đón sự trở lại đầy bất ngờ của Trạng Tí. Bộ phim vốn dĩ đã từng ra rạp vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm ngoái nhưng nhanh chóng bị ngừng chiếu do dịch bệnh bùng phát trở lại. Vào thời điểm ấy, tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mới chỉ thu về gần 20 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Trong khi đó, số tiền bỏ ra trong quá trình sản xuất đã lên tới 48 tỷ đồng, cộng thêm chi phí quảng bá nhiều lần, nhà đầu tư chắc chắn chưa thể thu hồi vốn. 

Không giống như Lật mặt: 48h hay Thiên thần hộ mệnh vốn có nội dung trưởng thành nên dễ dàng tìm được đường phát hành trên nền tảng chiếu phim trực tuyến là Galaxy Play và Netflix, Trạng Tí chủ yếu hướng tới đối tượng khán giả nhí nên sẽ không thể áp dụng cách làm tương tự. Do đó, việc đưa phim trở lại rạp nhằm tận dụng quãng nghỉ dài ngày của các gia đình là hoàn toàn dễ hiểu.

Bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đây là quyết định khá rủi ro, bởi lẽ sức hút của phim và sự tò mò của khán giả dành cho Trạng Tí không còn nhiều như trước. Chưa kể đến việc những tác phẩm mới bao giờ cũng sẽ được quan tâm hơn là những tác phẩm đã từng công chiếu.

Không chỉ phim nội, mà Trạng Tí sẽ còn phải cạnh tranh với những đối thủ ngoại. Mặc dù chỉ có hai bộ phim hoạt hình góp mặt là Sing 2 (Đấu trường âm nhạc 2) và Encanto (Encanto: Vùng đất thần kỳ), nhưng chúng lại là đại diện đến từ hai xưởng phim rất lớn: Ilumination và Disney. Chắc chắn hai tác phẩm này sẽ được các vị phụ huynh ưu ái lựa chọn cho con em của mình.

Sing 2 tiếp tục xoay quanh ông chủ nhà hát Buster Moon cùng dàn ngôi sao sáng giá của mình. Sau khi tạo dựng được tiếng vang từ phần 1, cả nhóm giờ đây nuôi tham vọng lớn lao hơn, đó là được tham gia sản xuất một vở nhạc kịch quy mô lớn, được đầu tư bởi vị tỷ phú Jimmy Crystal. Thế nhưng, mọi thứ không hề dễ dàng khi những diễn viên nghiệp dư phải đối diện với sự hào nhoáng và chuyên nghiệp rất cao khiến họ gặp rất nhiều áp lực. Ngoài ra, Buster Moon còn phải tìm cách mời được huyền thoại âm nhạc Clay Callaway, người đã lui về ở ẩn suốt 15 năm không rõ tung tích.

Về phần Encanto, đây là dự án mới nhất được Disney đặt rất nhiều kỳ vọng. Phim lấy bối cảnh và cảm hứng từ nền văn hóa Colombia, xoay quanh gia đình Madrigal với mỗi thành viên đều được ban tặng cho một năng lực đặc biệt. Duy chỉ có Mirabel là ngoại lệ khi cô chỉ là một người bình thường. Suốt cuộc đời, Mirabel đã sống phải nỗi mặc cảm, tự ti nhưng cô không biết rằng mình lại là chìa khóa giúp giải quyết những mâu thuẫn gia đình đã âm ỉ tồn tại từ rất lâu.

Xem thêm:

Bài viết

Châu Hải Bình

Chia sẻ