Phim Ảnh

Có hay không 'phim giả tình thật' trong cảnh nóng của Minh Hằng - Quý Bình?

Chia sẻ

Bộ phim "Bao giờ có yêu nhau" đánh dấu sự quay trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau gần 5 năm vắng bóng, đây cũng là lần hợp tác thứ hai của cặp vợ chồng đạo diễn Dustin Nguyễn và nhà sản xuất Bebe Phạm.

Phim pha lẫn yếu tố tình cảm và tâm lý ly kỳ, khắc họa tình yêu cháy bỏng giữa Linh (Minh Hằng thủ vai) - cô sinh viên ngành thực vật học yêu thiên nhiên, đam mê cây cỏ và chàng nhiếp ảnh gia Huy (Quý Bình) phong trần, lãng tử.

Ở những bộ phim trước, Minh Hằng chưa từng nhận lời đóng những cảnh hôn sâu. Tuy nhiên, trong Bao giờ có yêu nhau, người đẹp không những hôn “rất sâu” Quý Bình đến hơn 10 lần, mà còn phải “lên giường” cùng bạn diễn. Lần đầu tiên diễn cảnh nóng trên màn ảnh, Minh Hằng luôn lo lắng, trăn trở vì trước đó cô chưa từng có kinh nghiệm diễn những cảnh “nóng bỏng mắt” như thế.

minh-hang-canh-nong (32)

minh-hang-canh-nong (20)

Trong chuyến du khảo tìm hiểu về loài cây thủy tùng tại Tây Nguyên, Linh tình cờ được Huy giúp đỡ khi gặp nạn, cả hai nảy sinh tình cảm và hứa hẹn sẽ mãi mãi ở bên nhau, nguyện thủy chung, son sắt như loài cây thủy tùng sừng sững giữa vùng rừng sâu núi thẳm.

Bên cạnh đó, cảnh nóng giữa hai diễn viên chính còn diễn ra trước mặt gần 100 nhân viên của đoàn phim. Vì hiểu cho tâm lý ngại ngùng của Minh Hằng, đạo diễn Dustin Nguyễn đã phải bàn bạc rất kỹ với ekip, từ việc quay thử, chọn góc máy và quay những gì để cảnh nóng không dung tục mà vẫn chân thực và đẹp nhất.

Để Minh Hằng bớt ngại ngùng, Dustin phải để cảnh nóng quay ngày cuối cùng. Anh và Bebe Phạm phải suy nghĩ rất nhiều để giúp bé Heo dạn dĩ và nhập tâm hơn. Thay vì phải quay cảnh nóng ngay tại Phan Thiết, đạo diễn quyết định cả đoàn sẽ quay về TP HCM để đẩy những cảnh cuối quay trước, sau đó mới quay lại Phan Thiết để tiếp tục quay cảnh nóng cuối cùng. Dù biết việc di chuyển nhiều lần như thế sẽ phát sinh thêm chi phí, thế nhưng Dustin và Bebe Phạm vẫn ưu tiên cảm xúc của Minh Hằng, giúp cô nhập vai một cách thoải mái nhất.

minh-hang-canh-nong (28) minh-hang-canh-nong (17)

minh-hang-canh-nong (40)

Tuy nhiên, chuyện tình yêu đậm chất ngôn tình giữa hai tâm hồn đồng điệu ấy lại gặp phải nhiều biến cố, đau thương. Họ không chỉ có duyên gặp gỡ trong kiếp này mà còn từng có mối nhân duyên bi kịch từ kiếp trước.

Đặc biệt, để cảnh nóng được tròn trịa hơn, Dustin và Bebe đã dành riêng một ngày và dùng hẳn một căn phòng tại nhà riêng của mình để diễn cảnh giường chiếu, thị phạm cho Minh Hằng. Hai vợ chồng Dustin đã chỉ cho cô từng chút một để diễn cảnh “yêu” theo cách nhẹ nhàng nhất.

Từng động tác, nét mặt cho tới ánh mắt của Minh Hằng trong hai phân cảnh nóng cho thấy sự xuất thần của một diễn viên chuyên nghiệp. Nếu như cảnh nóng ở kiếp trước, người xem rùng mình bởi ánh mắt lạnh lẽo, toan tính xen lẫn một chút thủ đoạn của “bé Heo” thì cảnh giường chiếu ở kiếp sau lại là sự tự nguyện cùng nét mặt hạnh phúc khi phó thác cuộc đời mình cho người yêu, dù vẫn có một chút gì đó lo lắng về sự chảy trôi của một kiếp người.

minh-hang-canh-nong (13)

Trong phim, sự ăn ý và tình tứ giữa Minh Hằng và Quý Bình khiến nhiều người đặt ra nghi vấn “phim giả tình thật”. Trước câu hỏi này, Minh Hằng đã thẳng thắn trả lời rằng cô yêu diễn viên đàn anh bằng tình yêu mãnh liệt của Linh dành cho Huy, bởi Huy là mẫu đàn ông lý tưởng mà bất cứ cô gái nào khi yêu đều mong muốn có được.

Tuy nhiên, đó chỉ là trong phim, ở ngoài đời, trong mắt Minh Hằng thì Quý Bình là một người anh, người đồng nghiệp thân thiết. “Quý Bình là người đàn ông tinh tế, ngọt ngào, sống nội tâm và có chất giọng hay, ấm áp. Anh luôn giúp đỡ, động viên Minh Hằng trong suốt quá trình quay phim. Thường một diễn viên, khi thấy một đồng nghiệp diễn giỏi, họ sẽ không bao giờ chia sẻ, động viên. Riêng anh Quý Bình thì khác, mỗi lần Minh Hằng diễn cảnh nào khó hay vất vả quá thì anh luôn nói “em làm rất tốt”, “em làm rất giỏi”… để Minh Hằng có thêm động lực. Và không phải ai cũng tâm lý như vậy đâu”, nữ diễn viên tâm sự.

BGCYN - FINAL POSTER

Poster ma mị của phim.

Bao giờ có yêu nhau là bộ phim thứ hai sau Trúng số mà Bebe Phạm đóng vai trò nhà sản xuất. Qua nhiều ngày lăn lộn trên rừng dưới biển cùng ekip, cô hy vọng bộ phim sẽ chạm được đến trái tim khán giả. Teaser trailer và poster chính thức Bao giờ có yêu nhau mang đậm tính liêu trai, ma mị và cũng không kém phần lãng mạn được công bố gần đây đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo người xem.

>>>Xem thêm:

Minh Hằng hy sinh mọi show diễn, đóng phim với thù lao cực thấp

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất