Phim Ảnh

Bộ phim gây phẫn nộ vì gợi nhớ đến cái chết của một nam ca sĩ đình đám

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Bộ phim này gây tranh cãi ngay sau tập đầu lên sóng, đến mức nhà sản xuất phải lên tiếng đính chính.

Lovely Runner là bộ phim lãng mạn kể về nam ca sĩ nổi tiếng qua đời khi còn trẻ và cô fangirl chân chính – người du hành ngược thời gian về năm 2008 để ngăn chặn tương lai đau thương của thần tượng. 

Phim vừa lên sóng đã gây tranh cãi, khi từ bối cảnh đến số phận nhân vật, rồi những tình tiết trong phim đều rất giống với số phận của cựu thành viên SHINee - Jonghyun. Trước làn sóng phẫn nộ của netizen, nhà sản xuất đã có tuyên bố chính thức, khẳng định mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Bộ phim gây phẫn nộ vì gợi nhớ đến cái chết của một nam ca sĩ đình đám Ảnh 1
Phim Cõng Anh Mà Chạy của Kim Hye Yoon gây tranh cãi vì gợi nhớ đến cái chết của Jonghyun - SHINee.

Trong tập 1 phát sóng ngày 08/04, nữ chính Im Sol (Kim Hye Yoon) trở thành người hâm mộ của Ryu Sun Jae (Byun Woo Seok đóng) và chịu sự khủng hoảng trước sự ra đi đột ngột của anh. Im Sol vô tình giẫm lên một chiếc đồng hồ và quay ngược về 15 năm trước (2018) và đối mặt với idol khi còn là học sinh trung học 19 tuổi.

Tuy nhiên, một số khán giả nước ngoài nêu lên lo ngại về bối cảnh của phim Cõng Anh Mà Chạy. Người ta khẳng định nam ca sĩ trong phim khiến họ nhớ đến cố ca sĩ Jonghyun. Họ phản đối đội ngũ sản xuất, cho rằng năm 2008, khi nữ chính trở lại, là năm ra mắt của SHINee và ngày phát sóng đầu tiên lại là ngày sinh nhật của Jonghyun.

Ý kiến của khán giả: 

“Cốt truyện, ngày phát hành và câu trích dẫn mà Jonghyun đã sử dụng từ lâu. Tất cả mọi người đều biết mình đang làm gì và điều đó thực sự kinh tởm. SHAWOLS (fandom của SHINee) làm ơn lên tiếng”, 

“Hôm nay, nhân ngày sinh nhật của #Jonghyun, bộ phim 'Lovely Runner' phát sóng lần đầu tiên. Poster chính, nữ chính đeo bờm có chữ màu xanh ngọc (màu của nhóm SHINee), cốt truyện xoay quanh cái chết của một thần tượng, lấy bối cảnh năm 2008. Người hâm mộ tỏ ra vô cùng đau đớn”, 

“Có phải Lovely Runner dựa trên sự ra đi của SHINee và Jonghyun không?”, 

“Bộ phim truyền hình mới  thu hút sự chú ý vì có nét giống thần tượng quá cố Jonghyun.  Một bộ phim truyền hình hấp dẫn gợi lại ký ức về một thần tượng được yêu mến”.

Giữa làn sóng phẫn nộ của netizen, nhà sản xuất bộ phim công bố quan điểm: "Năm ra mắt của Sun Jae là năm 2009, đây là một bộ phim truyền hình dựa trên web tiểu thuyết 'Tomorrow's Best' và không phải là một bộ phim truyền hình được thực hiện dựa trên nhân vật có thật”.

Ngoài ra, về việc lấy bối cảnh năm trở lại là năm 2008, không giống như nguyên tác, đại diện ê-kíp giải thích: "Chúng tôi đánh giá rằng việc lấy bối cảnh 6 năm trước nguyên tác là không phù hợp để thể hiện sự khác biệt về thời gian nên chúng tôi đã đặt là năm 2008. Điều này thể hiện rõ sự tương phản giữa thời đại và năm 2023".

Hơn hết, anh bác bỏ nghi vấn "ngày phát sóng đầu tiên trùng với sinh nhật của Jonghyun và cho biết: "Nó chỉ được quyết định tuần tự theo thứ tự chương trình, và việc sắp đặt có chủ đích trên thực tế là không thể".

Mặt khác, phim sau khi phát sóng tập 1 đã nhận được rating 3.07 % (theo Nielsen Korea). Dù gây tranh cãi, phim vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực về nội dung lẫn diễn xuất của dàn cast.

Xem thêm tại: Hãy trả sàn RUNWAY về đúng nghĩa của nó, Xuân Lan không dạy người mẫu ưỡn ẹo

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất