Phim Ảnh

'Bi kịch thượng lưu' tập 2: Vì tham vọng và quyền lực mà giới thượng lưu bẩn thỉu đã giết hại một đứa trẻ

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 2 Bi kịch thượng lưu vì mục đích quyền lực mà giết một đứa trẻ vô tội làm mồi nhử. Tất cả cùng chung mục đích lấy bản gốc về những vụ đầu tư – bầu cử phi pháp của chủ tịch Seo.

Bi kịch thượng lưu - The road: The tragedy of one tập 2

Bộ phim Bi kịch thượng lưu - The Road: The tragedy of one có nội dung xoay quanh Baek Soo Hyun (Ji Jin Hee thủ vai), một nhà báo nổi tiếng và được kính trọng. Tuy nhiên, đằng sau con người hoàn hảo đó là một bộ mặt khác lạnh lùng và khó đoán. Anh ta có thể làm mọi cách để đạt được điều mình mong muốn. Baek Soo Hyun kết hôn với Seo Eun Soo (Yoon Se Ah thủ vai) một nữ diễn viên, con gái trong gia đình quyền lực.

Đứa trẻ bị chết không phải là Yeon Woo mà là bạn thân Jun Young

Cuối tập 1 Bi kịch thượng lưu, Yeon Woo bị bắt cóc và kẻ chủ mưu đã gọi điện đòi tống tiền Baek Soo Hyun 600 tỷ. Anh phải thực hiện giao dịch với bố vợ để lấy được số tiền mặt đó cứu con trai. Nhưng không may cảnh sát lại phát hiện được thi thể một đứa bé có tầm tuổi và vóc dáng giống con anh. Khi Baek Soo Hyun và Seo Eun Soo đến hiện trường thì nhận ra đó là bạn thân của Yeon Woo là Choi Jun Young. Đứa bé đã chết là con của biên tập Cha Seo Young (Kim Hye Eun) là cư dân của Sơn Trang Hoàng Gia – The Royal Hill.

Là con trai của biên tập Cha Seo Young và giám đốc Choi 

Sở cảnh sát xác định kẻ tình nghi là Kim Seok Pil (Lee Jung Hyuk), chủ tịch Seo cũng nhận được lời đe dọa tương tự như của Baek Soo Hyun. Đều kỳ lạ là chủ tịch Seo (Cheon Ho Jin) là người cung cấp toàn bộ ghi âm, chứng cứ liên quan đến Kim Seok Pil. Trên quan điểm của Baek Soo Hyun thì Kim Seok Pil chỉ là người bị hại, hung thủ thực sự không phải là hắn ta. Người nhận điều tra vụ án này là thanh tra Shim Seok Hun (Kim Sung Soo).

Thanh tra Shim cảm thấy rất kỳ lạ, Baek Soo Hyun muốn che giấu hung thủ để tìm tài liệu 
Baek Soo Hyun đưa tin con trai mình chết để lừa hung thủ ra mặt

Bé Yeon Woo có lẽ quá sốc nên đã chịu di chứng mù tạm thời và bị mất khoảng ký ức trong đêm tiệc từ thiện ngày mà Jun Young bị giết. Baek Soo Hyun đã lên danh sách những kẻ tình nghi, anh cho rằng Kim Seok Pil đang bị đổ tội, hung thủ thực sự là ai?. Anh đã dàn xếp tin giả với Cha Seo Young “Con trai Baek Soo Hyun bị bắt cóc, và con trai của Cha Jung Young vẫn còn sống”. Mục đích của anh là để lừa hung thủ và hơn thế để lấy bản gốc bản tài liệu chứa những vụ đầu tư phi pháp của tập đoàn Je Gang và vụ bầu cử phi pháp của nghị sĩ Hwang.

Chủ tịch SEO cố ý đẩy chứng cứ và hướng điều tra hung thủ là Kim Seok PIl
Biên tập Cha gào thét nhưng với đôi mắt ráo hoảnh 

Trước đó vợ của Baek Soo Hyun đã nhận được một tập tài liệu bí mật và có một kẻ tình nghi đã gọi điện cho Seo Eun Soo (Yoon Se- Ah), cô nói có vẻ như rất thân thiết với hắn ta “Tôi đã nói đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi sẽ tự gọi cho anh”. 

Những kẻ tình nghi cháu nội không được thừa kế Seo Jeong Wook
Con riêng của giám đôc Choi - Vốn căm ghét em cùng cha khác mẹ
Nghị sĩ Hwang tham quyền với chiếc áo dính máu 

Người tình nghi tiếp theo là ông nội chủ tịch Seo Ki Tae, ông ta hoàn toàn không hề lo lắng cho Yeon Woo khi cậu bé mất tích mà cái quan trọng là ép buộc Baek Soo Hyun theo con đường chính trị. Kẻ tình nghi thứ ba nghị sĩ Hwang, đêm Jung Young bị giết là đêm từ thiện ông ta cũng tham gia và ông ta trở về nhà với đầy vết máu trên người. Kẻ tình nghi thứ tư là Giám đốc Choi – Bố ruột của thằng bé. Sau khi biết tin Jun Young chết ông ta tỏ ra khá bình tĩnh đôi khi đau khổ cho có.

Seo Eun Soo cũng có nhiều dấu hiệu đáng nghi 
Bé Yeon Woo bị sốc tạm thời không thể nhìn thấy gì 

Kết thúc tập 2 Bi kịch thượng lưu có thể khẳng định rằng hung thủ gây ra vụ bắt cóc và giết hại bé Choi Jun Young không phải Kim Seok Pil. Hung thủ đã lên kế hoạch bắt cóc và giết hại cậu bé từ trước. Tất cả đều có chung mục đích là lấy được bản gốc về những vụ án đầu tư phi pháp giữa chủ tịch Je Gang – Seo Ki Tae và nghị sĩ Hwang Tae Seob.

Thái độ lạ lùng của bố đứa bé giám đốc Choi - Ông ta không hề đau lòng
Mối quan hệ bất minh của giám đốc Choi và nghị sĩ Hwang

Qua tập 2 cũng tiết lộ ẩn tình về quá khứ gây ám ảnh cho Baek Soo Hyun và mối quan hệ bạn học cũ của anh với thanh tra Shim và Kim Seok Pil. Tình tiết bất ngờ là Kim Seok Pil bị giết hại và để lại một di thư thừa nhận mọi tội lỗi. Thanh tra Shim và Baek Soo Hyun cho rằng đây là ngụy tạo, hung thủ đã giết Kim Seok Pil để diệt khẩu và lấy đi bản gốc tài liệu. 

Kẻ tình nghi tiếp theo là tay sai "chó điên" của chủ tịch SEO 
Hay là con dâu vô thừa thận Bak Kyung Suk 
Cảnh sát Shim nghi ngờ hung thủ là một người khác 
Kim Seok Pil đã chết - Hung thủ thực sự là ai? 

Bộ phim Bi kịch thượng lưu – The Road: The tragedy of one sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ tư và thứ năm hàng tuần trên nền tảng IQIYI. Hãy cùng Saostar đón xem những nội dung kịch tính tiếp theo của bộ phim nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất