Phim Ảnh

Số 10 phố Yên Đại Tà 7 + 8: Xuất hiện 'kẻ thứ 3' đe dọa tình yêu chớm nở của Hàng và Trạch?

Dương Ngân Giang
Chia sẻ

2 tập trước kết thúc giữa sự hiếu kì của khán giả, liệu rằng Lương Trạch có đón nhận tình cảm của Hàng Hàng hay không? Tập 7 và 8 vừa lên sóng đã đưa ra câu trả lời còn bỏ ngỏ của người hâm mộ.

Kết thúc tập 5 và 6 là tình thế Hàng Hàng đã thổ lộ với Lương Trạch, đồng nghĩa với việc mọi câu trả lời đều nằm ở phía Lương Trạch. Khán giả luôn mong mỏi một câu trả lời có thể “vừa lòng đôi bên” nhất, vừa “không bỏ công” Hàng Hàng yêu thương cậu mà người hâm mộ còn muốn Hàng Hàng đối diện trực tiếp với cảm giác của mình.

Số 10 phố Yên Đại Tà tập 7 + 8

Đúng như những gì các khán giả suy đoán thì Lương Trạch thật sự đã hiểu ra và chấp nhận mối quan hệ giữa mình và Hàng Hàng. Ngay đêm Hàng Hàng bày tỏ với cậu, Lương Trạch đã ngủ lại chỗ ở của anh.

Buổi sáng ngay sau ngay hai người thông suốt về tình cảm của nhau, Hàng Hàng dịu dàng nhìn Lương Trạch.

Buổi sáng ngay sau ngay hai người thông suốt về tình cảm của nhau, Hàng Hàng dịu dàng nhìn Lương Trạch.

Như một điều hiển nhiên, Hàng Hàng khi thức dậy và thấy người mình yêu bên cạnh thì đã quan sát cậu bằng một ánh mắt hết mực yêu thương.

Khi Lương Trạch vẫn còn "lăn" trên giường thì Hàng Hàng đã dậy và thực hiện một loạt hoạt động vệ sinh cá nhân với tâm trạng không-thể-tốt-hơn.

Khi Lương Trạch vẫn còn “lăn” trên giường thì Hàng Hàng đã dậy và thực hiện một loạt hoạt động vệ sinh cá nhân với tâm trạng không-thể-tốt-hơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì Hàng Hàng cũng không quên ghi chú từng thứ từng thứ một về cách sử dụng các vật dụng trong nhà vệ sinh cho Lương Trạch như bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, khăn,… Hành động tuy nhỏ này cũng có thể khiến các fan ganh tỵ “phát hờn” lên được.

Những tờ giấy chú thích về cách sử dụng các đồ vật và Hàng Hàng chu đáo chuẩn bị cho Lương Trạch.

Những tờ giấy chú thích về cách sử dụng các đồ vật và Hàng Hàng chu đáo chuẩn bị cho Lương Trạch.

Nhưng sau khi chính thức ở bên nhau thì Lương Trạch lại phải ra nước ngoài công tác, họ lại phải xa nhau thêm vài ngày.

Lương Trạch ngồi một mình bên bờ sông khi ở nước ngoài.

Lương Trạch ngồi một mình bên bờ sông khi ở nước ngoài.

Có thể thấy, trong tập này Lương Trạch đã trở nên chủ động hơn hẳn những tập trước. Không còn một Lương Trạch chỉ còn ngây ngốc trước mỗi câu nói đa nghĩa của Hàng Hàng hay những thái độ, cử chỉ, hành động của anh nữa. Mọi người đều nhận thấy cậu đã biết thể hiện những việc quan tâm, chăm sóc hoặc thậm chí có những hành động trao đầy yêu thương.

Lương Trạch đắp áo khoác cho Hàng Hàng khi anh ngủ quên trong lúc đợi mình về.

Lương Trạch đắp áo khoác cho Hàng Hàng khi anh ngủ quên trong lúc đợi mình về.

Cậu còn rất dịu dàng hôn anh sau bao ngày nhung nhớ vì khoảng cách địa lý.

Cậu còn rất dịu dàng hôn anh sau bao ngày nhung nhớ vì khoảng cách địa lý.

Phân cảnh đầy ái muội trong tập 7, đến đây thì các fan chính thức "bùng nổ" khi thấy hai nhân vật chính hết sức tình cảm.

Phân cảnh đầy ái muội trong tập 7, đến đây thì các fan chính thức “bùng nổ” khi thấy hai nhân vật chính hết sức tình cảm.

Sự hòa hợp về thể xác cũng khiến họ trở nên gần nhau hơn, những ngày tháng phía sau cũng tự nhiên trở nên vui vẻ và hòa hợp hơn bao giờ hết. Hàng Hàng và Lương Trạch bắt đầu trải qua những tháng ngày “chỉ có hai người”, cùng nhau chơi game, đi trượt băng, hay cả những điều đơn giản hơn như khoác chung một chiếc chăn khi trời lạnh, tản bộ rồi trêu đùa nhau…

Untitled8

Untitled9

Thế nhưng mọi chuyện cũng sẽ không có gì cho đến khi Hàng hàng dọn dẹp nhà cho Lương Trạch và phát hiện được một thứ đồ vốn dĩ không nên có trong tủ quần áo của cậu. Điều này khiến cho Hàng Hàng giận tái mặt, không quan tâm đến cả bó hoa Lương Trạch mua về cho anh khi về nhà.

Hàng Hàng phát hiện một món đồ chơi không nên có trong tủ đồ của Lương Trạch.

Hàng Hàng phát hiện một món đồ chơi “người lớn” không nên có trong tủ đồ của Lương Trạch.

Có lẽ đây là lần cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ của cả hai, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng không thôi. Trong khi Lương Trạch cảm thấy uất ức khi việc ở bên Hàng Hàng cho cậu cảm giác bản thân trở nên yếu mềm hơn thì Hàng Hàng lại bỏ lại cho cậu một câu khẳng định anh chỉ “nằm trên”.

Trận cãi nhau nảy lửa giữa hai người.

Trận cãi nhau nảy lửa giữa hai người.

Tập 7 kết thúc với sự xung đột của hai nhân vật chính thì cho đến nửa đầu tập 8, hệ lụy của cuộc cãi vã đó dường nhưng chưa hề dứt.

Lương Trạch như người mất hồn khi đang bàn công việc với tổng biên tập.

Lương Trạch như người mất hồn khi đang bàn công việc với tổng biên tập.

Hàng Hàng lại cảm thấy hơi chột dạ khi nghe câu chuyện có kết thúc buồn của vị khách nước ngoài ở cửa tiệm. Có lẽ anh suy nghĩ đến chuyện của bản thân và cảm thấy hoang mang, lo sợ cho mối quan hệ của hai người.

Hàng Hàng lại cảm thấy hơi chột dạ khi nghe câu chuyện có kết thúc buồn của vị khách nước ngoài ở cửa tiệm. Có lẽ anh suy nghĩ đến chuyện của bản thân và cảm thấy hoang mang, lo sợ cho mối quan hệ của hai người.

Lương Trạch căng thẳng đến nỗi tập tành hút thuốc lá, có thể thấy tâm trí cậu cũng đã dần cảm thấy bế tắc.

Lương Trạch căng thẳng đến nỗi tập tành hút thuốc lá, có thể thấy tâm trí cậu cũng đã dần cảm thấy bế tắc.

Cho đến khi đã chịu không nổi về sự thiếu vắng của Hàng Hàng cũng như suy nghĩ đã thông suốt, Lương Trạch lật đật chạy đến nhà Hàng Hàng để xin lỗi anh.

Lương Trạch chạy đến nhà Hàng Hàng để xin lỗi.

Lương Trạch chạy đến nhà Hàng Hàng để xin lỗi.

Untitled16

Kết thúc những chuỗi ngày “chiến tranh lạnh” thì Hàng Hàng cùng Lương Trạch cũng đã làm hòa và lại vui vẻ trêu nhau.

Khi hết cãi vã thì lại tiếp tục những ngày ở bên nhau hạnh phúc của cặp đôi nhân vật chính.

Untitled17

Hàng Hàng rất nghiêm túc chọn đồ cho Lương Trạch đến studio chụp ảnh sau khi nghe tin các bức ảnh phong cách thổ dân trước đó của cậu đều bị biên tập gửi trả.

Tại đây khán giả cũng tiếp nhận sự xuất hiện của nhân vật mới - Phong Vũ. Anh là người sẽ chụp ảnh cho Lương Trạch, tuy nhiên rất nhiều suy đoán được đưa ra bởi sự xuất hiện của vị nhân vật mới này.

Untitled18

Sự xuất hiện của Phong Vũ là một điều tốt hay lại là một điềm xấu?

Sau khi Lương Trạch thay đồ để chụp ảnh, hai người đã có một nụ hôn chớp nhoáng, tuy nhiên đúng lúc này tiếng máy ảnh lại vang lên. Phong Vũ đã bắt lại được khoảnh khắc hôn môi của hai người, điều này càng dấy nên nghi vấn cho khán giả, liệu anh chàng này có gây bất trắc gì cho cả hai người không?

Hàng hàng và Lương Trạch có một nụ hôn chớp nhoáng ở studio chụp ảnh.

Hàng Hàng và Lương Trạch có một nụ hôn chớp nhoáng ở studio chụp ảnh.

Untitled20

Và rồi Phong Vũ đã chụp lại khoảnh khắc đó.

Kết thúc hai tập 7 và 8, người hâm mộ thở phào khi quan hệ của Hàng Hàng và Lương Trạch vẫn tốt đẹp dù cho xích mích có xảy ra. Tuy nhiên, nghi vấn về nhân vật mới - Phong Vũ cũng để lại cho các khán giả những thắc mắc khá lớn.

Xem thêm >>> Phim đam mỹ cổ trang đầu tiên tung trailer mới ‘đẹp như thi như họa’

‘Hô biến’ tiểu thuyết đam mỹ thành phim ngôn tình - Lỗi tại ai?

Số 10 phố Yên Đại Tà 5+6: Nụ hôn đầu tiên của Hàng Hàng và Lương Trạch

Số 10 phố Yên Đại Tà 3+4: Hàng Hàng không chỉ muốn là ‘bạn tốt’ với Lương Trạch

Chia sẻ

Bài viết

Dương Ngân Giang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất