Sắc màu Cuộc Sống

Cảm giác ức chế nhất khi bạn thích một ai đó

Mihyeon
Chia sẻ

Nếu ai cũng yêu và được yêu bởi cùng một người thì quá tốt rồi, chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Thế nhưng nếu đơn giản như vậy thì thế giới này đâu làm gì có chiến tranh!

Nếu định nghĩa cảm giác thích một người là cảm giác như thế nào, thì có thể nói rằng ngoài chuyện một ngày hơn tám trăm lần nghĩ tới người ấy ra, còn có muôn vạn tình huống dở khóc dở cười khác mà ai lâm vào cũng phải ức chế đến chết!

Cùng một lúc mất cả người trong mộng lẫn bạn thân, còn cái cay nào hơn cay này…

Friendzone - lý do khiến phân nửa thế giới này vẫn cô đơn..

Cứ từ từ chần chừ mãi rồi có đứa khác nó khuân đi mất không hay…

Không biết nó có biết mình thích nó hay không mà sao nó cứ hay có cái trò “bán cái” thế không biết!

Đây rồi, nhân vật đáng thương thứ hai xếp sau friendzone đây rồi!

Trường hợp này thì, hahaha…

Trên thế giới này, đàn ông tốt hoặc là đã có gia đình, hai là không thèm đếm xỉa gì đến mình cả!

Cũng là cố chấp nỗ lực vì một người, có điều không phải dành cho nhau thôi…

Nói đi, rốt cuộc có yêu hay không để người ta còn đi tìm đứa khác!?

Tới giờ vẫn không hiểu hiện tượng siêu nhiên này là gì nhỉ?

Chia sẻ

Bài viết

Mihyeon

Tin mới nhất