Hội An dưới góc kính của chàng trai trẻ: Dàn hoa đẹp mắt, ánh nắng chiếu rọi lên những ngôi nhà cổ kính

Phương Vy
Chia sẻ

Vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Hội An đều khiến những ai có dịp đặt chân đến nơi đây đều không thể nào quên.

Thành phố Hội An một thời nổi tiếng với tên gọi Faifoo mà các thương nhân đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Ðào Nha, Italia đều biết đến từ thế kỳ 16,17. Hội An tọa lạc tại vùng hạ ngã 3 sông Thu Bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển Tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Ðà Nẵng về phía Nam khoảng 28 km. 

Hội An gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Thành phố Hội An từng là một thương cảng sầm uất.

Món ăn đặc sản nơi đây bao gồm cao lầu, bún mắm nêm, bánh mì Hội An, cơm gà, mì Quảng, bắp hầm đậu đen, hủ tiếu.... Các món ăn đều có hương vị khiến thực khách không thể nào quên khi thưởng thức.

Mới đây chàng trai trẻ Nguyễn Đạt Phú đã có dịp ghé thăm thành phố mộng mơ và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp nơi đây. Hãy cùng Saostar ngắm nhìn bộ ảnh của anh chàng này nhé!

Một trong những loạt khoảnh khắc ấn tượng trong bộ ảnh của Đạt Phú khi đặt chân đến thành phố Hội An.
Con đường sắc màu.
Ngôi nhà phủ kín hoa.
Nhìn góc nào cũng đẹp

Xem thêm: Check-in cây ô môi nở rộ tháng 3 tại miền Tây

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất