Âm Nhạc

Khánh Ly ngậm ngùi hát trên quê chồng sau 4 thập kỷ xa cách

Chia sẻ

Sau 40 năm mới có dịp về hát tại quê chồng, bà tranh thủ gửi tặng những người yêu mến mình đến tận 10 ca khúc.

Tối 16/10, tại trung tâm hội nghị Golden Palace (Biên Hòa, Đồng Nai), Khánh Ly nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện trong đêm nhạc Như cánh vạc bay cùng 4 danh ca tên tuổi khác gồm: Lệ Thu, Lê Uyên, Tuấn Ngọc và Elvis Phương.

Tối 16/10, tại trung tâm hội nghị Golden Palace (Biên Hòa, Đồng Nai), Khánh Ly nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện trong đêm nhạc Như cánh vạc bay cùng 4 danh ca tên tuổi khác gồm: Lệ Thu, Lê Uyên, Tuấn Ngọc và Elvis Phương.

Bà cất giọng - "Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…" - làm cả khán phòng vỡ oà. Vẫn dáng vóc đó,và giọng hát đó sau bao nhiêu năm trở về. Nữ hoàng chân đất chia sẻ, đã 40 năm mới có dịp quay trở lại Biên Hoà từ khi 31 tuổi cùng nhiều cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Bà cất giọng - “Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…” - làm cả khán phòng vỡ oà. Vẫn dáng vóc đó và giọng hát đó sau bao nhiêu năm trở về. Nữ hoàng chân đất chia sẻ, đã 40 năm mới có dịp quay trở lại Biên Hoà từ khi 31 tuổi cùng nhiều cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Tiếp theo, nữ danh ca hải ngoại gửi đến tình khúc Tuổi đá buồn. Tiết mục thứ 3 làm nhiều khán giả ngậm ngùi, xúc động với - một nhạc phẩm quá đặc biệt dành cho tiếng hát Khánh Ly cùng sự gắn bó với âm nhạc của Trịnh Công Sơn: “Em ra đi nơi này vẫn thế!”.

Tiếp theo, nữ danh ca hải ngoại gửi đến tình khúc Tuổi đá buồn. Tiết mục thứ 3 làm nhiều khán giả ngậm ngùi, xúc động với - một nhạc phẩm quá đặc biệt dành cho tiếng hát Khánh Ly cùng sự gắn bó với âm nhạc của Trịnh Công Sơn: “Em ra đi nơi này vẫn thế!”.

Khánh Ly gửi tặng khán giả thêm bài hát Ru mãi ngàn năm.

Khánh Ly gửi tặng khán giả thêm bài hát Ru mãi ngàn năm.

Bà song ca cùng Elvis Phương ca khúc Niệm khúc cuối. Trước khi biểu diễn, cả hai dành thời gian trò chuyện cùng người hâm mộ. Elvis Phương bật mí, Biên Hoà - Hố Nai là quê của chồng Khánh Ly và nữ ca sĩ cũng rất vui khi có dịp về hát tại quê chồng mình.

Bà song ca cùng Elvis Phương ca khúc Niệm khúc cuối. Trước khi biểu diễn, cả hai dành thời gian trò chuyện cùng người hâm mộ. Elvis Phương bật mí, Biên Hoà - Hố Nai là quê của chồng Khánh Ly và nữ ca sĩ cũng rất vui khi có dịp về hát tại quê chồng mình.

Tiếp theo, nam danh ca đã trình bày liên khúc Lê Hựu Hà - Nguyễn Trung Cang với Mười năm tình cũ, Anh còn nợ em và Áo anh sứt chỉ đường tà.

Tiếp theo, nam danh ca đã trình bày liên khúc Lê Hựu Hà - Nguyễn Trung Cang với Mười năm tình cũ, Anh còn nợ em Áo anh sứt chỉ đường tà.

Giọng hát khoẻ, đầy tình cảm của Elvis Phương làm cả khán phòng vỗ tay không ngớt... Đây cũng là những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Elvis Phương trong hơn 50 năm gắn bó cùng nghiệp hát.

Giọng hát khoẻ, đầy tình cảm của Elvis Phương làm cả khán phòng vỗ tay không ngớt… Đây cũng là những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Elvis Phương trong hơn 50 năm gắn bó cùng nghiệp hát.

Nữ danh ca Lệ Thu nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả - đặc biệt những khán giả cùng thế hệ cô qua chuỗi: Dấu tình sầu, Tình lỡ và Xin còn gọi tên nhau.

Nữ danh ca Lệ Thu nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả - đặc biệt là những khán giả cùng thế hệ cô qua chuỗi bài hát Dấu tình sầu, Tình lỡXin còn gọi tên nhau.

Tuấn Ngọc cũng là một trong những giọng hát được mong chờ. Nam danh ca xuất hiện làm thay đổi không khí cả khán phòng bằng cách nói chuyện dí dỏm: “Tôi ở bên trong sân khấu, nghe quý vị vỗ tay nãy giờ và tôi biết đêm nay quý vị sẽ rất phê và nãy giờ quý vị có vui không? Nhưng tiếp theo, cứ yên tâm! Tôi sẽ làm cho quý vị buồn với những tác phẩm mà mình sẽ trình bày”.

Tuấn Ngọc cũng là một trong những giọng hát được mong chờ. Nam danh ca xuất hiện làm thay đổi không khí cả khán phòng bằng cách nói chuyện dí dỏm: “Tôi ở bên trong sân khấu, nghe quý vị vỗ tay nãy giờ và tôi biết đêm nay quý vị sẽ rất phê và nãy giờ quý vị có vui không? Nhưng tiếp theo, cứ yên tâm! Tôi sẽ làm cho quý vị buồn với những tác phẩm mà mình sẽ trình bày”.

Tuấn Ngọc gửi đến khán giả bài hát đầu tiên Mắt biếc của Ngô Thuỵ Miên với kỷ niệm khi thu âm bài này từ năm 1974. Ông thả hồn mình tiếp qua loạt ca khúc: Rong rêu, Khúc thuỵ du, liên khúc Nhạc tình muôn thuở.

Tuấn Ngọc gửi đến khán giả bài hát đầu tiên Mắt biếc của Ngô Thuỵ Miên với kỷ niệm khi thu âm bài này từ năm 1974. Ông thả hồn mình tiếp qua loạt ca khúc: Rong rêu, Khúc thuỵ du, liên khúc Nhạc tình muôn thuở.

Lê Uyên (Phương) là giọng hát em út trong thế hệ vàng của nền tân nhạc Việt Nam nhưng các sáng tác của cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc này đã trở thành những tình khúc về tình yêu hay nhất suốt nhiều thập niên qua. Nữ ca sĩ trình diễn Vũng lầy của chúng ta, Uống nước bên bờ suối, Dạ khúc cho tình nhân, Cho lầm cuối.

Lê Uyên (Phương) là giọng hát em út trong thế hệ vàng của nền tân nhạc Việt Nam nhưng các sáng tác của cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc này đã trở thành những tình khúc về tình yêu hay nhất suốt nhiều thập niên qua. Nữ ca sĩ trình diễn Vũng lầy của chúng ta, Uống nước bên bờ suối, Dạ khúc cho tình nhân, Cho lần cuối.

"Nữ hoàng chân đất" Khánh Ly trở lại song ca cùng người em,người bạn của mình trong Tình khúc cho em.

“Nữ hoàng chân đất” Khánh Ly trở lại song ca cùng người em,người bạn của mình trong Tình khúc cho em.

Khánh Ly thể hiện tiếp Bên đời hiu quạnh. Bà chia sẻ khiêm tốn, chân thành: "Nếu không có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì sẽ không có tên tuổi của tôi ngày hôm nay và tôi không thể nào đứng trên sân khấu để hát cũng như được thương yêu đến ngày hôm nay. Và tôi luôn biết ơn ông ấy”. Tiếng hát của Khánh Ly liêu trai và da diết trong những giai điệu của một bản hit gắn liền với tên tuổi của hai người: “Chiều nay còn mưa sao em không lại.Nhớ mãi trong cơn đau vùi,làm sao có nhau...” - Diễm xưa.

Khánh Ly thể hiện tiếp Bên đời hiu quạnh. Bà chia sẻ khiêm tốn, chân thành: “Nếu không có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì sẽ không có tên tuổi của tôi ngày hôm nay và tôi không thể nào đứng trên sân khấu để hát cũng như được thương yêu đến ngày hôm nay. Và tôi luôn biết ơn ông ấy”. Tiếng hát của Khánh Ly liêu trai và da diết trong những giai điệu của một bản hit gắn liền với tên tuổi của hai người: “Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau…” - Diễm xưa.

Đáp lại yêu cầu của nhiều khán giả, Khánh Ly hát Biển nhớ. Cuối cùng, 5"cánh vạc bay" của nền tân nhạc Việt Nam hát chung ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội, qua đó khép lại đêm nhạc khi đã hơn 12h đêm. Với sự thành công ngoài mong đợi của đêm nhạc, đơn vị tổ chức quyết định thực hiện thêm một đêm nhạc nữa để khán giả có thể tiếp tục có dịp hội ngộ cùng những giọng hát vàng trên. Ngày biểu diễn chính thức chưa có nhưng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 cũng tại trung tâm hội nghị Golden Palace.

Đáp lại yêu cầu của nhiều khán giả, Khánh Ly hát Biển nhớ. Cuối cùng, 5″cánh vạc bay” của nền tân nhạc Việt Nam hát chung ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội, qua đó khép lại đêm nhạc khi đã hơn 12h đêm. Với sự thành công ngoài mong đợi của đêm nhạc, đơn vị tổ chức quyết định thực hiện thêm một đêm nhạc nữa để khán giả có thể tiếp tục có dịp hội ngộ cùng những giọng hát vàng trên. Ngày biểu diễn chính thức chưa có nhưng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 cũng tại trung tâm hội nghị Golden Palace.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất