Sắc màu Cuộc Sống

Chàng trai Đồng Tháp mang tên bá đạo, tự nhận không có người thứ 2

Linh Lan
Chia sẻ

Đỗ Phi ĐenCacstrô (hay còn gọi là "Các trô") ở Đồng Tháp có cái tên độc nhất vô nhị do cha đặt.

Xuất phát từ niềm đam mê và sự ngưỡng mộ dành cho vị Chủ tịch Cuba Fidel Castro, ông Đỗ Văn Hảo (quê Đồng Tháp) đã đặt tên cho con trai đầu lòng của mình là Đỗ Phi Đen Cacstrô. 

Tuy nhiên, do cán bộ tư pháp không biết viết tên "Castro" nên đã viết thành "Cacstrô" - một phiên bản "chế" đầy hài hước.

Chàng trai Đồng Tháp mang tên bá đạo, tự nhận không có người thứ 2 Ảnh 1
Ông Hảo rất tự hào về ý nghĩa của tên con trai - Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

“Lẽ ra phải viết là Phiden Castro mới đúng. Nhưng cán bộ tư pháp không biết phải viết như thế nào nên viết thành Cacstrô, đưa thêm chữ “c” vào nên nhìn mất hay. Lúc đó tôi cũng không để ý, sau này mới biết viết sai thì không sửa được nữa rồi”, ông Hảo chia sẻ.

Ông Hảo cho biết, ông đặt tên con theo tên Chủ tịch Castro với mong muốn con trai sẽ trở thành người tài giỏi, có ích cho xã hội.

Mặc dù cái tên trên giấy khai sinh có vẻ phức tạp, nhưng ông và vợ vẫn gọi con trai của mình theo tên đó. Ban đầu, hàng xóm thấy tên lạ này và bàn tán. Nhưng sau đó họ cũng quen với việc gọi cậu bé là "Các trô" mà không hiểu rõ về ý nghĩa của cái tên này.

Vợ ông Hảo cho biết: "Tôi không biết ai là 'Các trô', chỉ nghe chồng nói rằng người này là một nhà lãnh đạo vĩ đại ở nước ngoài. Dù tên có vẻ khó hiểu, nhưng vì thấy chồng cương quyết quá, tôi cũng không có ý kiến. Miễn là con lớn lên khôn ngoan, học hành tốt là tôi vui rồi".

Lớn lên, anh Cacstrô cũng tự tìm hiểu về vị Chủ tịch Cuba và càng thêm trân trọng cái tên của mình.

Chàng trai Đồng Tháp mang tên bá đạo, tự nhận không có người thứ 2 Ảnh 2
Anh Cacstrô chụp ảnh cùng cha.

Mặc dù ban đầu anh cảm thấy ngượng ngùng khi nhận ra tên mình khá lạ lẫm, nhưng sau này anh tự hào về nó và cam kết sẽ cố gắng trở thành một người tài năng, như mong ước của cha mẹ.

Theo anh Cacstrô, đây là cái tên duy nhất ở Việt Nam và có lẽ trên thế giới cũng không ai có. Chính vì vậy, anh cảm thấy rất may mắn và tự hào khi sở hữu một cái tên độc đáo như vậy.

Chàng trai Đồng Tháp mang tên bá đạo, tự nhận không có người thứ 2 Ảnh 3
CMND của anh mang cái tên độc đáo.

“Lúc nhỏ, em không để ý cái tên của mình lắm. Nhưng khi học đến lớp 3, thấy cô giáo thắc mắc, bạn bè cũng ghé thăm nhiều, em mới biết mình có một cái tên lạ. Nhưng bây giờ em thấy thích nó, em tự hào vì mình có cái tên lạ do cha mẹ đặt. 

Cha mẹ ước mơ em trở thành người tài giỏi, em sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện sống. Em cũng giống như cha, thích ở vị chủ tịch này tư tưởng hơn người... Càng nghĩ, em càng thấy tự hào về cái tên của mình” , anh Cacstrô đá bạch.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất