Sắc màu Cuộc Sống

Người lạ đưa vali về mà không thấy con đâu, bố nóng ruột gọi con và cái kết rơi nước mắt

Thiên Di
Chia sẻ

Dù con có lớn khôn thì vẫn luôn là đứa con bé bỏng của ba mẹ, đoạn clip đã khiến người xem xúc động.

Theo đoạn clip, người bố nhận được tin nhắn có người lạ gửi vali của con trai về. Người lạ ấy không nói năng gì mà chỉ đưa 2 chiếc vali của con về đến trước cửa. 

Cả bố lẫn mẹ đều không khỏi thấp thỏm lo lắng vì không thấy con trai của mình đâu. Người bố liền cập rập lấy điện thoại gọi cho con, nhưng gọi hoài vẫn không kết nối được với điện thoại của cậu con trai.

 Có lẽ ngay lúc ấy, trong lòng người bố đã vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cho thật vững vàng để xử lý mọi chuyện.

Người lạ đưa vali về mà không thấy con đâu, bố nóng ruột gọi con và cái kết rơi nước mắt Ảnh 1
Người bố rất lo lắng, gọi điện cho con trai liên tục vì không thấy con đâu.

Cho đến khi người lạ cởi bỏ khẩu trang, thì ngay tức khắc người bố đã buông bỏ chiếc điện thoại, chạy đến và ôm chặt lấy con trai mình rồi bật khóc như một đứa trẻ. 

Chàng trai theo đó cũng không kìm lòng được mà khóc theo. Ngồi trên ghế, nhìn thấy con trai mình không chỉ bình an trở về mà còn bày trò trêu chọc bố mẹ. Người mẹ vừa lau nước mắt, đánh yêu vài cái rồi mắng mấy câu cho thoả lòng nhớ thương bấy lâu nay.

Người lạ đưa vali về mà không thấy con đâu, bố nóng ruột gọi con và cái kết rơi nước mắt Ảnh 2
Khoảnh khắc gia đình nhận ra nhau.
Người lạ đưa vali về mà không thấy con đâu, bố nóng ruột gọi con và cái kết rơi nước mắt Ảnh 3
Vỡ oà với nhiều cảm xúc.

Được biết, cậu con trai đi làm ăn xa, phong cách ăn mặc cũng như tóc tai đã thay đổi nhiều. Lại thêm nỗi lo dâng tràn trong lòng bố mẹ nên không ai nhận ra được chàng trai trước mặt là con mình.

Đoạn clip sau khi được đăng tải cũng khiến cho nhiều người vỡ oà cảm xúc khi thấy cảnh đoàn tụ của gia đình. Cộng đồng mạng bình luận:

- Thời gian gần đây, nhiều người đi hợp tác lao động nước ngoài xong không còn về được nữa. Nhìn thấy hành lý con gửi về là bao nỗi lo sợ ập đến và nghĩ đến con sẽ có chuyện chẳng lành. Không kịp nhìn để nhận ra con là chuyện quá bình thường.

- Ngày xưa, tôi trở về nhà sau 4 năm, ba má không nhận ra đến khi tôi tháo khẩu trang, lúc ấy cảm xúc vỡ oà thật sự.

- Thèm cái ôm của cha, cũng nhiều năm lắm rồi mình cũng chưa trở về nhà.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Di

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất